Dẫn trước 2 lần, Hà Đức Chinh vẫn trắng tay khi gặp các đồng đội U23 ở CLB Hà Nội

PHẠM HUYỀN - Tuấn Mark , 10:21 24/06/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trận đấu trên SVĐ Hàng Đẫy tối 23/6 là cuộc lội ngược dòng ấn tượng của Quang Hải và các đồng đội khi họ giành chiến thắng 5-2 chung cuộc, dù trong hiệp 1, đội bóng của Hà Đức Chinh mới là người dẫn trước đến 2 lần.

Dẫn trước 2 lần, Hà Đức Chinh vẫn trắng tay khi gặp các đồng đội U23 ở CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Niềm vui hạnh ngộ đồng đội tại U23 Việt Nam cũng không bù đắp được cảm xúc sau trận Đà Nẵng thua đậm 2-5 trước đội bóng đang đứng đầu BXH. Bước vào trận đấu vòng 15, Hà Nội FC đem theo áp lực lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ khi họ để thua đội bóng cận cuối bảng là Sài Gòn FC cũng với tỉ số 5-2 ở vòng 14. Bên phía Đà Nẵng cũng tràn đầy quyết tâm giành điểm để cải thiện vị thế trong chặng đua lượt về.

Dẫn trước 2 lần, Hà Đức Chinh vẫn trắng tay khi gặp các đồng đội U23 ở CLB Hà Nội - Ảnh 2.

img5140-15297859760241828479793
img5140-15297859760241828479793
img5148-15297859760271148429258

Dù thiếu sự phục vụ của trung phong Đỗ Merlo do chấn thương từ trận đấu với HAGL thì các cầu thủ Đà Nẵng cũng sớm có được bàn thắng dẫn trước do công của Viết Thắng. Phút thứ 10, từ một pha treo bóng bên cánh phải, Viết Thắng đánh đầu cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho CLB Đà Nẵng.

hà nội - đà nẵng 19_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 19_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 21_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 21_tuấn mark

Dẫn trước 2 lần, Hà Đức Chinh vẫn trắng tay khi gặp các đồng đội U23 ở CLB Hà Nội - Ảnh 5.

Tuy nhiên niềm vui của các cầu thủ Đà Nẵng không tồn tại lâu khi mười bốn phút sau, Ngân Văn Đại chớp lấy quả treo bóng của Văn Quyết, đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa cho đội chủ nhà. Hai bàn thắng đầu tiên đều đến từ những tình huống bóng bổng.

hà nội - đà nẵng 48_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 48_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 51_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 51_tuấn mark
img_5197
img_5197

Vòng 15 là bữa tiệc của những pha bóng bổng. Bàn thắng thứ 3 của trận đấu được ghi ở phút thứ 29. Cầu thủ Ewode của Đà Nẵng dùng đầu tinh quái ghi bàn nhờ chớp lấy pha treo bóng từ tình huống đá phạt bên cánh trái. Một lần nữa, đội khách vươn lên dẫn trước bàn thắng.

hà nội - đà nẵng 33_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 33_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 34_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 34_tuấn mark

Thế nhưng, thủ môn Lê Văn Hưng cũng không bảo toàn được kết quả đó khi 3 phút sau, Ngân Văn Đại tiếp tục gỡ hòa cho Hà Nội bằng một pha đánh đầu. Đây là bàn thắng thứ 5 của anh tại mùa giải năm nay.

hà nội - đà nẵng 36_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 36_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 39_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 39_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 41_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 41_tuấn mark

Trong một ngày khán đài vắng vẻ hơn thường lệ do ảnh hưởng từ trận bóng lúc 19h của World Cup, Nguyễn Quang Hải cũng biết cách làm hài lòng những người hâm mộ đã đến sân để xem Hà Nội đá hôm nay. Anh ghi bàn với cú sút chân trái quen thuộc, hạ gục thủ môn Văn Hưng, cũng đánh vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ Đà Nẵng khi nâng cách biệt lên thành 3-2. Hiệp 1 kết thúc, Hà Nội lội ngược dòng thành công.

Dẫn trước 2 lần, Hà Đức Chinh vẫn trắng tay khi gặp các đồng đội U23 ở CLB Hà Nội - Ảnh 9.

Ở thế dẫn trước, Hà Nội bước vào hiệp 2 với bản lĩnh của nhà vô địch lượt đi. Các cầu thủ Đà Nẵng càng thua càng xuống tinh thần. Họ thi đấu bạc nhược và không thể có thêm bàn thắng nào trong cả hiệp 2. Sau trận đấu, HLV Minh Phương không giấu nổi sự tức giận khi các học trò tiếp tục phải nhận thêm 2 bàn thua ở hiệp 2. Người lập cú đúp cho Hà Nội ở những phút cuối hiệp 2 và thời gian đá bù giờ là cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 là Samson.

hà nội - đà nẵng 65_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 65_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 72_tuấn mark
hà nội - đà nẵng 72_tuấn mark

5-2 cũng là kết quả cuối cùng trong trận đấu giữa Hà Nội và Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 15. Hà Nội vẫn đứng đầu. Đà Nẵng tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 9 trên BXH.