Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh

THÀNH AN , 01:24 13/05/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Dù thất vọng và tiếc nuối khi không thể lần đầu giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, những ngôi sao của sân Anfield vẫn nhanh chóng gác lại nỗi buồn để chơi đùa cùng các thiên thần nhỏ.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Buổi chiều ngập tràn nắng vàng tại Anfield kết thúc trong nỗi buồn và sự tiếc nuối khó diễn tả thành lời. Dù giành chiến thắng 2-0 trước Wolves để sở hữu số điểm kỷ lục, Liverpool vẫn không thể giải cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh đã khắc khoải suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Chia sẻ trước trận đấu, Alexander-Arnold thừa nhận bản thân sẽ cảm thấy rất đau đớn nếu Liverpool không thể đăng quang mùa này. Chàng trai trẻ xuất thân từ thành phố cảng có lý do để thất vọng bởi anh cùng các đồng đội đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn không đủ để bắt kịp Manchester City.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Phải nhờ tới sự động viên từ thầy Juergen Klopp, nụ cười mới dần trở lại trên môi hậu vệ 21 tuổi.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Thay vì chìm đắm trong nỗi thất vọng, Mohamed Salah như quên đi tất cả khi được chơi đùa cùng cô công chúa nhỏ.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Đây tiếp tục là mùa giải thành công với "Vua Ai Cập. Dù không thi đấu bùng nổ như mùa giải đấu tiên cập bến Anfield, Salah vẫn đóng góp tới 22 bàn thắng và cùng chia sẻ ngôi Vua phá lưới Premier League 2018/2019 cùng đồng đội Sadio Mane và Aubameyang (Arsenal).

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Với thủ thành Alisson, cô công chúa nhỏ trên tay anh lúc này mới thực sự là "chiếc cúp" đáng giá nhất.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

Ngôi sao người Brazil xứng đáng nhận giải thưởng Thủ môn hay nhất Ngoại hạng Anh 2018/2019 nhờ phong độ ổn định, vô số pha cứu thua và 21 trận giữ sạch lưới.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 8.

Andrew Robertson cùng cậu con trai Rocco tiến lại khán đài vỗ tay cảm ơn người hâm mộ đã luôn sát cánh ủng hộ anh và các đồng đội trong suốt mùa giải đáng nhớ.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 9.

Nét đượm buồn vẫn phảng phát trên gương mặt HLV Juergen Klopp.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 10.

Nhà cầm quân người Đức vui vẻ trò chuyện cùng gia đình một thành viên trong ban huấn luyện.

Dàn sao Liverpool tìm vui nơi các thiên thần nhỏ, gác lại nỗi buồn hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 11.

Mùa giải vẫn chưa kết thúc với Liverpool. Klopp và các học trò vẫn còn đó trận chung kết Champions League với Tottenham (ngày 2/6) để hy vọng không trở thành kẻ về nhì vĩ đại.