Dàn boss thứ dữ, chống trộm của các sao Ngoại hạng Anh: Toàn hơn nửa tỷ đồng và đều được huấn luyện vô cùng bài bản

THÀNH AN , 07:20 23/05/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Liên tiếp các vụ trộm cắp, cướp của xảy ra khiến các sao Ngoại hạng Anh không tiếc tiền mang về nhà những siêu khuyển nhằm bảo vệ bản thân và gia đình.

Sau khi chứng kiến một loạt sao Ngoại hạng Anh như Mamadou Sakho, Ashley Cole, Jan Vertonghen và đặc biệt Dele Alli lần lượt bị lũ trộm táo tợn viếng thăm và khuân đi nhiều món đồ giá trị, Jack Grealish không thể ngồi yên. Tiền vệ trụ cột của Aston Villa mới đây quyết định bỏ ra tới 25.000 bảng (hơn 700 triệu VND) để đưa về nhà chú chó giống Malinois (Bỉ) từ công ty chuyên đào tạo chó bảo vệ nổi tiếng K9 Chaperone.

 

Dàn boss thứ dữ, chống trộm của các sao Ngoại hạng Anh: Toàn hơn nửa tỷ đồng và đều được huấn luyện vô cùng bài bản - Ảnh 2.

Paul Pogba thì lựa chọn chú chó giống Rottweiler (Đức), trị giá khoảng 15.000 bảng để trông nhà và đi dạo cùng.

Dàn boss thứ dữ, chống trộm của các sao Ngoại hạng Anh: Toàn hơn nửa tỷ đồng và đều được huấn luyện vô cùng bài bản - Ảnh 3.

Đồng đội trẻ tuổi của Pogba ở Manchester United, Marcus Rashford cũng không chủ quan với vấn đề an ninh tại gia. Ngôi sao sinh năm 1997 sớm tậu chú chó giống Cane Corso trị giá 25.000 bảng cách đây 2 năm và đặt tên đúng chuẩn boss,"The Saint".

Dàn boss thứ dữ, chống trộm của các sao Ngoại hạng Anh: Toàn hơn nửa tỷ đồng và đều được huấn luyện vô cùng bài bản - Ảnh 4.

Siêu khuyển béc-giê chăn cừu gốc Đức của gia đình trung vệ Phil Jones từng khiến anh phải bỏ ra 15.000 bảng.

Dàn boss thứ dữ, chống trộm của các sao Ngoại hạng Anh: Toàn hơn nửa tỷ đồng và đều được huấn luyện vô cùng bài bản - Ảnh 5.

Sau vụ mất trộm ở biệt thự trị giá 3 triệu bảng ở Chesire hồi đầu năm 2019, Raheem Sterling quyết định tăng cường bảo vệ an ninh cho bản thân và gia đình khi mang về một chú chó giống Rottweiler.

Dàn boss thứ dữ, chống trộm của các sao Ngoại hạng Anh: Toàn hơn nửa tỷ đồng và đều được huấn luyện vô cùng bài bản - Ảnh 6.

Với "boss vệ sĩ" Bane - một chú chó giống Cane Corso - trong gia đình, Andy Carroll có thể yên tâm hơn phần nào mỗi khi phải thi đấu xa nhà.

Dàn boss thứ dữ, chống trộm của các sao Ngoại hạng Anh: Toàn hơn nửa tỷ đồng và đều được huấn luyện vô cùng bài bản - Ảnh 7.

Dáng vẻ cao lớn, bặm trợn trên sân là thế nhưng trung vệ đội trưởng của Aston Villa, Tyrone Mings, luôn đề cao cảnh giác với vấn nạn trộm cướp. Anh chàng từng chia sẻ về chú chó Rottweiler của mình. "Nó là điều tuyệt vời nhất tôi từng có. Gia đình chúng tôi đã thực sự có một chú chó bảo vệ đúng nghĩa".

Dàn boss thứ dữ, chống trộm của các sao Ngoại hạng Anh: Toàn hơn nửa tỷ đồng và đều được huấn luyện vô cùng bài bản - Ảnh 8.

Ngôi sao kỳ cựu khoác áo West Ham, Mark Noble, thậm chí còn "chơi" luôn cả cặp siêu khuyển cho yên tâm.

Dàn boss thứ dữ, chống trộm của các sao Ngoại hạng Anh: Toàn hơn nửa tỷ đồng và đều được huấn luyện vô cùng bài bản - Ảnh 8.

Cũng như nhiều sao Ngoại hạng Anh khác, tiền vệ Hamza Choudhury cũng vung tiền mua một chú chó đã được đào tạo bài bản tại công ty Chaperone K9. Mỗi khi rảnh rỗi, chàng cầu thủ đầu xù của Leicester City, vẫn mang boss giống Malinois của mình đến tập luyện thêm.