Đam mê của Faker dường như là vô tận: Thi đấu 7 năm, Quỷ vương vẫn tận hưởng niềm vui khi chơi LMHT

Mạnh Đăng , 17:04 04/01/2019 | Esport

Chia sẻ

Faker đã có những chia sẻ sau khi tiếp tục thi đấu trong màu áo SKT.

Faker có niềm đam mê vô tận với LMHT. Đó là con người thật của cậu ấy. Có lẽ, đó là lý do khiến cách nói chuyện và cư xử của Faker khiến chúng ta cảm thấy lay động.

Đam mê của Faker dường như là vô tận: Thi đấu 7 năm, Quỷ vương vẫn tận hưởng niềm vui khi chơi LMHT - Ảnh 1.

Ngọn lửa đam mê LMHT của Faker vẫn đang rực cháy.

Nếu có ai đó hỏi rằng: "Bạn đã bao giờ đam mê một thứ gì đó đến nỗi nó có thể đốt cháy bạn?" Sẽ rất ít người có thể trả lời "Có" cho câu hỏi này. Không nhiều người cần hay thậm chí dám sống hết mình với đam mê của bản thân. Nhưng phải thừa nhận rằng, những người dàm làm như vậy sẽ có sức ảnh hưởng lớn tới rất nhiều người xung quanh.

"Tôi muốn có thể tiếp tục thi đấu thật tốt miễn là tôi còn có thể. Tôi muốn biết rằng làm thế nào để có thể trở nên giỏi hơn ở trò chơi này." Faker chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Invenglobal.

Sinh năm 1996, Lee "Faker" Sang-hyeok vẫn chỉ là một chàng trai trẻ. Tuy nhiên, 2019 sẽ là năm thứ 7 Faker thi đấu LMHT chuyên nghiệp. Tại LCK, không có bất kì người chơi đường giữa nào có thời gian thi đấu lâu hơn Faker.

Đa phần các tuyển thủ chuyên nghiệp thường phải luyện tập cả ngày lẫn đêm, thời gian biểu của họ bao gồm ăn - ngủ - luyện tập trên máy tính. Chính vì vậy, không có nhiều người có thể kéo dài lâu được quãng thời gian này. Đa số mọi người đều cảm thấy phát ốm khi bước sang năm thi đấu thứ 3 hoặc thứ 4. Tuy nhiên, ngôi sao nổi tiếng nhất LMHT vẫn tiếp tục tìm kiếm cách để giúp bản thân có thể trở tốt hơn nữa ở tựa game LMHT.

Đam mê của Faker dường như là vô tận: Thi đấu 7 năm, Quỷ vương vẫn tận hưởng niềm vui khi chơi LMHT - Ảnh 2.

Tình yêu không được xếp quá cao trong danh sách ưu tiên của tôi.

"Tôi cố gắng kìm nén những ham muốn khác của mình. Tôi không có nhiều mong muốn khác vì tôi chỉ thích chơi game. Đôi khi tôi nghĩ về tình yêu, nhưng nó không được xếp quá cao trong danh sách ưu tiên của tôi. Điều quan trọng nhất đối với tôi ngoài game chính là sức khỏe", Faker chia sẻ.

Đối với Faker, năm 2018 có lẽ là năm tệ hại nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh. Cùng với SKT, Faker đã không đạt được bất kì danh hiệu nào trong năm qua. Có được kết quả tốt trong các buổi tập luyện nhưng SKT đã thể hiện phong độ tệ hại tại LCK trong năm 2018. Năm 2018 là một năm đầy đau đớn về tinh thần. Faker cho rằng giờ đây anh chỉ là người đi đương giữa ở vị trí thứ 4 , Tôi không chắc liệu mình có thể làm tốt hơn vào lần tới hay không."

Nhiều người cho rằng năm 2018 đã đánh dấu hồi kết của Faker. Tuy nhiên, Quỷ vương không chấp nhận thất bại, anh đã sẵn sàng bước sang một năm mới cùng những người đồng đội mới, sẵn sàng chinh phục các danh hiệu.

Đam mê của Faker dường như là vô tận: Thi đấu 7 năm, Quỷ vương vẫn tận hưởng niềm vui khi chơi LMHT - Ảnh 3.

Quỷ vương không vui khi bị so sánh.

"Tôi nghĩ rằng tôi đã phải đối mặt với những sự lo lắng, và những cảm giác tiêu cực khác. Tôi chưa thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng sau khi nghỉ xả hơi, những cảm xúc ấy sẽ trở thành động lực để giúp tôi tiến xa hơn nữa.

Đôi khi, tôi cảm thấy buồn khi nghe người khác nói rằng có ai đó giỏi hơn tôi. Vì lòng tự trọng của tôi khá cao. Điều này khiến tôi quyết tâm để có thể trở nên giỏi hơn nữa. Nhiều người có phong độ tốt tại LCK, nhưng tôi sẽ không bao giờ để bị tụt lại phía sau. Tôi sẽ không để bị thua thiệt ở phong độ.

Tôi đã quen với việc nhiều người nói rằng họ muốn giỏi hơn tôi (cười). Có lẽ bởi vì đã quá nhiều người nói với tôi điều này. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng tôi có đôi chút thờ ơ với chuyện này."

Faker hiểu rằng sức ảnh hưởng của mình là lớn thế nào. Chính vì vậy, cậu ta luôn để ý tới những hành vi và câu nói của bản thân mình. Là một hình mẫu để nhiều người theo đuổi, nhưng Faker luôn bước tiếp về phía trước và không ngừng trau dồi bản thân. Giám đốc SKT T1, Oh Kyung-sik từng tuyên bổ rằng Faker là người được trả lương cao nhất trong tất cả các tuyển thủ Esports tại Hàn Quốc.

Đam mê của Faker dường như là vô tận: Thi đấu 7 năm, Quỷ vương vẫn tận hưởng niềm vui khi chơi LMHT - Ảnh 4.

Faker sẽ là đội trưởng SKT trong mùa giải sau.

"Trong số những tuyển thủ Esports, tôi nhận thức được rằng mình được biết tới trên toàn thế giới. Có lẽ đó là lí do khiến tôi được trả lương rất cao. Điều này gây áp lực lên tôi. Nhưng, nó cũng là động lực để thúc đẩy tôi.

Tôi nghe nói rằng tôi sẽ trở thành đội trưởng của SKT. Đó là lí do tôi phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Thẳng thắn mà nói, tôi không phải là người có kỹ năng lãnh đạo. Vì vậy, tôi sẽ không vẽ ra hướng đi hay dẫn dắt người khác. Tôi chỉ đơn giản là sẽ làm tốt công việc của mình. Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo ra một môi trường tích cực."

Sau khi hết hạn hợp đồng với SKT vào cuối năm 2018. Faker đã không kí hợp đồng ngay lập tức. Anh đã xem xét những lựa chọn. Tuy nhiên, SKT đã đưa ra các điều khoản tốt nhất. Ngoài ra, Faker đã thi đấu trong màu áo SKT trong một thời gian dài. Chính điều này cũng đã ảnh hưởng tới quyết định của anh.

Tuy nhiên, Bang và Wolf không như vậy. 3 người họ sẽ phải chia tay sau 4 năm gắn bó cùng nhau. Faker thường không thể hiện cảm xúc của mình khi chia tay. Nhưng lần này, Quỷ vương đã nói rằng cậu ấy có cảm giác buồn. Trải qua 1 năm không như mong muốn có lẽ là lí do khiến Faker có thể trở nên nhạy cảm và đa cảm hơn so với trước đây.

Đam mê của Faker dường như là vô tận: Thi đấu 7 năm, Quỷ vương vẫn tận hưởng niềm vui khi chơi LMHT - Ảnh 5.

Quỷ vương đã trở nên nhạy cảm hơn. Khi nào thì anh mới có người yêu?

"Tôi đã khá thờ ơ vì tôi đã có những trải nghiệm đó từ rất lâu rồi. Tôi quen dần với việc đồng đội rời bỏ tôi, qua từng giai đoạn của sự nghiệp thi đấu. Nhưng thành thật mà nói, khi tôi nói lời chia tay cuối cùng, tôi cảm thấy một chút buồn. Nhưng cảm xúc ấy đã trở về bình thường rồi

Thay vì nói đây là một trường hợp đặc biệt, tôi nghĩ rằng tôi đã trở nên nhạy cảm hơn một chút trong năm nay."

Đối với Faker, năm 2019 sẽ là một năm quan trọng với anh. SKT đã từng sa sút vào năm 2014, nhưng Faker luôn thi đấu tốt và không phải nhận nhiều lời chỉ trích. Khi đó, anh chỉ là một tuyển thủ trẻ chưa tới 20 tuổi và chỉ có 2 năm kinh nghiệm thi đấu. Nhưng năm nay thì khác, Faker phải nhận nhiều chỉ trích trong năm 2018. Và đã gần đến lúc cậu ta phải tham gia nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Đã đến lúc Faker dành lại ngôi vương trong năm 2019.

"Tôi nghĩ rằng 2019 sẽ là một năm quan trọng. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết. Nhưng nó sẽ dễ dàng hơn nếu mọi người nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn nữa và khắc phục những sai lầm trong quá khứ và cố gắng nhớ những gì tôi đã làm tốt.

Tôi là một người thích ganh đua. Tôi không thích việc thua cuộc. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục tập luyện chăm chỉ hơn. Một trong những lý do tôi có thể tiếp tục chăm chỉ luyện tập là tôi vẫn cảm thấy vui khi chơi LMHT. Nó không được như trong quá khứ, nhưng tôi vẫn đang cảm thấy vui khi chơi.

Đam mê của Faker dường như là vô tận: Thi đấu 7 năm, Quỷ vương vẫn tận hưởng niềm vui khi chơi LMHT - Ảnh 6.

Chăm chỉ luyện tập sẽ là yếu tố dẫn tới thành công.

Luyện tập nhiều giờ mỗi ngày, suốt 7 năm trời, những trận đấu lặp đi lặp lại, Faker vẫn có thể giữ niềm vui khi chơi LMHT. Có lẽ, đây chính là điều khiến anh trở thành một trong những tuyển thủ Esports nổi tiếng nhất trên thế giới. Tài năng là một chuyện, nhưng chăm chỉ sẽ khiến con người trở nên tốt hơn nữa. Faker vẫn giữ niềm đam mê với LMHT hơn bất kì ai. Và Quỷ vương vẫn có thể tỏa sáng.

"Tôi vẫn chưa nghĩ về tương lai. Tôi sẽ nghĩ về tương lai của mình trong tương lai. Tôi sẽ đối mặt với những gì trước mắt tôi. Hiện tại, đó là những gì tôi phải làm."

Đam mê của Faker dường như là vô tận: Thi đấu 7 năm, Quỷ vương vẫn tận hưởng niềm vui khi chơi LMHT - Ảnh 7.