Đã thua muối mặt trước kình địch Liverpool, Mourinho còn bị trò cũ "sỉ nhục" thế này

ANH TÚ , 09:02 17/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thủ thành huyền thoại Iker Casillas, người từng có hiềm khích với Mourinho trong quá khứ, đã không bỏ lỡ cơ hội dìm ông thầy cũ xuống tận đáy sau trận thua 3-1 trước Liverpool.

"Người đặc biệt" lại một lần nữa chứng tỏ ông chẳng còn đặc biệt chút nào. Làm khách trên sân Anfield của Liverpool, Manchester United dường như không biết làm gì khác ngoài việc chịu trận. Ngoại trừ tình huống làm bàn của Jesse Lingard, có thể nói The Kop đã chơi trận Siêu kinh điển nước Anh chẳng khác gì một buổi tập của họ.

Thua 3-1 trước Liverpool, Quỷ đỏ đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Nghe có vẻ an toàn nhưng thực tế khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 11 Bournemouth cũng chỉ là 1 trận thắng. Thành tích bết bát này khiến tương lai của Mourinho một lần nữa bị đặt dấu hỏi.

Đã thua muối mặt trước kình địch Liverpool, Mourinho còn bị trò cũ sỉ nhục thế này - Ảnh 1.

Mourinho tiếp tục chứng tỏ mình chẳng còn gì đặc biệt.

Nhưng khi các ông chủ MU còn chưa ra quyết định, một người khác đã "quân sư" cho họ về khả năng thật sự của Jose Mourinho. Đó là Iker Casillas - thủ thành huyền thoại từng có thời gian "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" với "Người đặc biệt" khi cả hai còn làm việc ở Real Madrid.

Anh chia sẻ trên Twitter cá nhân: "Có tờ báo Bồ Đào Nha nói rằng một cầu thủ 37 tuổi như tôi đã đến giai đoạn cuối sự nghiệp. Đồng ý hai tay. Giờ tôi muốn hỏi họ, thế thời điểm nào thì một HLV mới được xem như không còn khả năng lãnh đạo hay huấn luyện nữa?".

Câu hỏi vu vơ của thủ môn người Tây Ban Nha trên Twitter không nêu đích danh ai nhưng căn cứ vào thời điểm chia sẻ cùng những chuyện khác trong quá khứ, chẳng khó để đoán được Casillas đang muốn nói kháy ông thầy cũ Mourinho.

Đã thua muối mặt trước kình địch Liverpool, Mourinho còn bị trò cũ sỉ nhục thế này - Ảnh 2.

Đoạn tweet của Casillas chẳng cần chỉ đích danh nhưng ai cũng biết thủ môn người Tây Ban Nha muốn "xỏ" ai.

Bản thân thủ thành 37 tuổi cũng từng bị Người đặc biệt coi là hết thời khi còn ở Real Madrid. Từ một biểu tượng của CLB, Casillas liên tục phải mài mông trên ghế dự bị nhìn Diego Lopez thế chỗ anh trong khung gỗ. Dù sau đó, thủ thành này đã tìm được lại vị thế khi Carlo Ancelotti lên nắm quyền thay Mourinho bị sa thải nhưng anh cũng chỉ gắn bó với Real Madrid thêm hai mùa.

"Đó là những hệ quả mà HLV nhiệm kỳ trước để lại", Casillas từng trả lời khi đã chuyển đến khoác áo Porto. Rõ ràng, thủ thành huyền thoại của Los Blancos vẫn còn rất "cay" ông thầy cũ. Có lẽ vì vậy, anh đã lập tức đá xoáy Mourinho ngay khi ông nhận kết quả muối mặt ở trận đấu gặp Liverpool.

Liverpool 3-1 Manchester United | Highlights vòng 17 Premier League