Cuối cùng thì cũng có người thỏa mãn ham muốn vô độ của Abramovich

Thanh Đình , 12:21 19/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Suốt 15 năm qua, Roman Abramovich tuyệt vọng tìm kiếm thứ bóng đá quyến rũ. Những tưởng ông buộc phải chấp nhận sự thật, sẽ không có “sexy football” ở Stamford Bridge thì Maurizio Sarri xuất hiện cùng Sarri-ball.

Nghe giống chuyện đùa, nhưng hoàn toàn có thật bởi nó được chính Carlo Ancelotti kể lại trong tự truyện của mình. Rằng trận mở màn mùa giải 2010/11, Chelsea đánh bại West Brom với tỷ số hoành tráng 6-0 và ông được gọi đến nhà của Roman Abramovich.

Chắc mẩm là được khen thưởng chi đây, Carletto đã sốc nặng khi tỷ phú người Nga rầy la bởi The Blues thắng nhưng không đã. Ý ông ta là, họ nên trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt hơn, như người ta vẫn gọi, là "sexy football".

Như tất cả đã biết, bởi nó là một phần quan trọng trong lịch sử Chelsea, Abramovich đã quyết định mua CLB ngay sau khi thưởng thức trận đấu tuyệt vời giữa MU và Real Madrid (3-4) tại Old Trafford. Khi đã có, ông đã luôn hy vọng đội bóng của mình chơi như Barcelona.

Cuối cùng thì cũng có người thỏa mãn ham muốn vô độ của Abramovich - Ảnh 1.

Roman Abramovich đã luôn nghĩ về bóng đá đẹp kể từ khi tiếp quản Chelsea.

Đúng là Abram đã bỏ ra rất nhiều tiền để nâng cấp Chelsea, nhưng ông cũng hiểu, tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không mua được phong cách. "Tiền rất quan trọng, nhưng không phải yếu tố thống trị", ông thừa nhận.

15 năm đã trôi qua, giấc mơ về bóng đá đẹp là cái gì đó mà Chelsea không thể với tới, mặc dù rất nhiều ngôi sao đến và đi, cũng như rất nhiều HLV, bao gồm cả những người đại diện cho bóng đá tấn công như Luiz Felipe Scolari và Andre Villas-Boas, ghé qua Stamford Bridge.

Có thể vì tiêu chuẩn của Abramovich quá cao, như việc Ancelotti, người duy nhất đưa Chelsea tới rất gần những gì ông ta mong muốn, bị "sạc" sau trận thắng 6-0. Đồng thời, tỷ phú người Nga lại rất thiếu kiên nhẫn, đòi hỏi bóng đá đẹp nhưng cũng muốn thành công ngay lập tức.

Cuối cùng thì cũng có người thỏa mãn ham muốn vô độ của Abramovich - Ảnh 2.

Chelsea đã giành mọi danh hiệu có thể trong 15 năm qua, nhưng không thể trình diễn "sexy football".

Chưa kể trong nửa thập kỷ trở lại đây, với chính sách của Giám đốc Marina Granovskaia, The Blues luôn cố gắng cân đối giữa mua và bán cầu thủ khiến các HLV luôn gặp khó khăn trong việc tăng cường lực lượng. Hai thất bại gần nhất của Antonio Conte và Jose Mourinho đều bắt nguồn từ mâu thuẫn chuyển nhượng.

Đã quá lâu và có vẻ như Abramovich buộc phải chấp nhận sự thật, sẽ không sexy football ở Stamford Bridge. Rồi Maurizio Sarri xuất hiện. Chiến lược 59 tuổi hoàn toàn khác với hình mẫu HLV trước đó của Chelsea, trông già cũ và nhàu nhĩ trong bộ quần áo thể thao thùng thình, đồng thời rít thuốc như điên.

Vậy nhưng đó chính là người mang đến vẻ đẹp cho The Blues. Chỉ trong vòng 3 tháng, Sarri đã thay đổi Chelsea một cách chóng mặt, từ một đội bóng thiên về phòng thủ thành thế lực tấn công sôi động và mang đến vô số màn trình diễn bắt mắt.

Nếu như Abramovich không thể có được Pep Guardiola, giờ có thể hài lòng với Sarri bởi ông ta cùng chung triết lý với HLV người Tây Ban Nha, với pressing tầm cao, kiểm soát bóng thông qua cơ man những đường chuyền để tấn công liên tục bằng sự ngẫu hứng và sáng tạo.

Cuối cùng thì cũng có người thỏa mãn ham muốn vô độ của Abramovich - Ảnh 3.

Nhưng Sarri tới, và Chelsea đang trở thành một đội bóng như Abram mơ tưởng.

HLV huyền thoại Arrigo Sacchi nói rằng "Sarri và Pep cùng sinh ra từ một hệ tư tưởng, bóng đá với họ là âm nhạc, hay một thứ nghệ thuật". Dĩ nhiên vẫn có một số điểm khác ở đây.

Nếu như tiqui-taca sử dụng rất nhiều đường chuyền ngang, Sarri-ball không ngừng đẩy bóng về phía trước. Nói như tờ L'Equipe, của Sarri là "tiqui-taca theo chiều dọc". Đó là lý do cùng một đối thủ là Liverpool mùa này, Chelsea tạo ra 8 cơ hội, 10 cú dứt điểm và ghi 1 bàn, Man City của Pep có các thống kê tương ứng là 4, 6 và 0.

Chưa hết, trong khi Pep cần rất nhiều tiền để xây dựng đội bóng đúng ý thích, Sarri tìm thấy niềm vui trong việc biến đổi các cầu thủ thành những nhân tố phù hợp triết lý. Mùa hè vừa rồi, ông chỉ tiêu tốn 125,5 triệu bảng, trong đó 72 triệu là cực chẳng đã bởi Kepa Arrizabalaga chỉ đơn giản là sự thay thế cho Thibault Courtois.

"Thị trường chuyển nhượng là nơi ẩn núp của những kẻ yếu", Sarri tuyên bố, "Tôi là một HLV, vậy hãy cho tôi một nhóm cầu thủ và tôi sẽ huấn luyện họ". Vì vậy, David Luiz, Ross Barkley, Alvaro Morata hồi sinh, N'Golo Kante khám phá phẩm chất tấn công còn Eden Hazard được nâng cấp trong hệ thống mới.

Bây giờ, Chelsea vẫn bất bại và kiếm được 20 điểm để chia sẻ ngôi đầu với Man City, Liverpool. Đó là một điểm cộng nữa cho Sarri, khi tạo nên đội bóng chiến thắng tức thì, và chiến thắng đi cùng phong cách.

Cho đến nay, không gì khác ngoài sự hài lòng của Abramovich. Người ta không biết tỷ phú người Nga đã triệu tập Sarri tới nhà như Ancelotti hay chưa, nhưng nếu có, ông sẽ đón chiến lược gia 59 tuổi với một nụ cười và chìa ra bao thuốc thượng hạng, bù đắp cho khoàng thời gian bức bối phải… nhai cả đầu lọc cho đỡ thèm trong các trận đấu ở Premier League.