Cuộc đời kỳ lạ của đồng đội Ronaldo: Gã pháp sư phù phép để trẻ lại 12 tuổi, sử dụng ma thuật để giành cúp và nhìn thấy người yêu hóa… rắn

THANH ĐÌNH , 16:09 15/05/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Taribo West là một huyền thoại của bóng đá châu Phi, từng khoác áo cả Inter và Milan. Tuy nhiên, West không đơn giản chỉ là một cầu thủ. Vì làm pháp sư, cuộc đời anh đầy màu sắc huyền bí.

Trong 5 mùa khoác áo Inter, Ronaldo béo chỉ giành duy nhất 1 danh hiệu, là Cúp UEFA 1997/98. Tuy nhiên, nếu siêu sao người Brazil nghĩ rằng chiến tích ấy có được nhờ màn trình diễn ảo diệu của mình trong đêm chung kết với Lazio, anh nhầm to.

Theo Taribo West, đồng đội của Ro béo tại Inter, đó là do phép thuật của anh mang lại. Trước trận chung kết, cũng như nhiều trận khác, West đã làm phép cùng với sự trợ giúp của một số pháp sư đến từ Lục địa đen dưới nến và những viên đá ma thuật. Sau đó, tạo ra một loại bùa chú mà anh sẽ nhét nó vào giày khi thi đấu.

Bản thân Ronaldo cũng từng được West làm phép, không chỉ một mà rất nhiều lần, bất chấp việc bị Ro béo xỏ háng thường xuyên trên sân tập. "Người ngoài hành tinh" kể lại: "Hồi tôi chấn thương nặng và rơi vào tình trạng tuyệt vọng, cậu ấy tới cầu nguyện và thực hiện các nghi thức bí ẩn trong một thời gian dài".

 - Ảnh 1.

Taribo West cùng Ronaldo nâng cao chiếc Cúp UEFA 1997/98.

Các cầu thủ ở Inter không lạ lẫm với niềm tin vào tà thuật cũng như sự sùng bái tôn giáo độc thần của West. Tuy nhiên, anh ta vẫn khiến họ ngạc nhiên.

Ví dụ như một ngày nọ, West đột nhiên biến mất không tăm tích. Cả đội Inter cố gắng tìm anh nhưng vô vọng. Hậu vệ với những lọn tóc sặc sỡ bốc hơi cứ như thể chưa từng tồn tại. Một tháng sau, West bỗng xuất hiện trở lại.

Khi được yêu cầu giải thích, West đáp gọn lỏn: "À, tôi vừa kết hôn, mà ở chỗ tôi, kết hôn xong phải nghỉ và không được ai biết". Vậy đấy, tất cả chỉ biết cười trừ.

Vào lần khác, nhân sinh nhật, West mời các đồng đội tới nhà. "Mấy giờ hả Taribo?", họ hỏi. "7 giờ bắt đầu nhé", West trả lời. Và thế là đội trưởng Javier Zanetti cùng hậu vệ Ivan Cordoba đi mua quà. Xong xuôi, mọi người có mặt đông đủ ở nhà West đúng 7 giờ.

 - Ảnh 2.

Khi còn thi đấu, West nổi tiếng với những lọn tóc sặc sỡ.

"Rồi West bắt đầu cầu nguyện. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu ta vẫn xì xụp tế lễ. Chúng tôi nhìn nhau và bụng thì sôi lên. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng xong, và thông báo chương trình sinh nhật kết thúc. Chúng tôi ra về với cái bụng trống không", Zanetti kể.

Hoặc một ngày, HLV Marcelo Lippi đọc tên những cầu thủ trong đội hình xuất phát. Không có West trong đó. Hậu vệ người Nigeria lại gần ông thầy và nói: "Sếp này". Lippi quay lại: "Sao hả Taribo?". Anh dè dặt nói: "Thượng Đế bảo rằng tôi phải ra sân hôm nay". Trong khi mọi cầu thủ cười lăn lộn, Lippi đáp: "Lạ thật, ông ấy không bảo tôi điều đó".

Bỏ lại sau lưng những câu chuyện cười ra nước mắt, West rời Inter năm 2000. Anh gia nhập Milan, song ra đi chỉ sau 4 trận với lý do… mafia ngăn không cho anh ra sân. Anh lang thang từ Derby County, Kaiserslautern đến Partizan, Al-Arabi, Plymouth, cuối cùng là Paykan, một đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên giấy tờ, khi West tới Partizan năm 2002, anh mới 28 tuổi. Tuy nhiên theo Chủ tịch CLB của Serbia, anh phải 40 tuổi. Đó không phải cáo buộc vô căn cứ bởi năm 2006, trong cuộc thử nghiệm ở đội Rijeka, các bác sỹ nói rằng, căn cứ vào tuổi xương, West phải 44.

 - Ảnh 3.

Giải nghệ, West chuyên tâm làm một pháp sư.

Nó có nghĩa là West không phải sinh năm 1974, mà phải là 1962. Và không ngạc nhiên khi rời Inter ở tuổi 25 (nhưng thực chất là 37), anh ta không thể tái hiện phong độ đỉnh cao ở bất cứ đâu.

Nhưng điều ấy không làm West phiền muộn. Giải nghệ giúp anh chuyên tâm vào nghiên cứu tôn giáo và một lòng phụng sự Thượng Đế. Anh thậm chí sẵn sàng hiến mạng sống của mình cho Thượng Đế khi ông giúp anh thoát khỏi âm mưu xấu xa.

Số là sau khi ly dị vợ, West sống với cô bạn gái tên Yasta Jasmine. Một ngày, West cầu nguyện trong nhà thì bỗng thấy "cô bạn gái gầm gừ như sư tử, cuối cùng hiện hình thành con rắn lớn". "Té ra cô ta được gửi tới từ địa ngục để hãm hại tôi. Thật không thể tưởng tượng nổi tôi đã nằm cạnh con rắn ấy một thời gian dài", West nói.

Thật là một câu chuyện điên rồ, và chỉ West mới có thể nghĩ ra.