Cứ yêu đi hai màu Vàng - Tím

ÚT HIẾNG , 17:14 16/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sport5.vn trích lại bức tâm thư của một CĐV Nam Định gửi tới fans Hà Nội FC sau trận cầu nhiều cảm xúc giữa Hà Nội và Nam Định trên SVĐ Hàng Đẫy lúc 19h tối qua (15/7).

Xin chào toàn thể anh em Hà Nội Fanclub. Tôi là một CĐV của mảnh đất Thành Nam. Đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã đón tiếp Hội CĐV chúng tôi. Cảm ơn cầu thủ hai đội đã cống hiến một trận cầu đầy cảm xúc.

Hơi tiếc nuối, hơi hụt hẫng vì chúng tôi đã đánh rơi chiến thắng. Nhưng tôi vẫn tự hào với những gì các cầu thủ làm được. Họ đã chiến đấu như thể ngày mai không còn được chơi bóng mặc cho thời tiết không ủng hộ. Sân trơn bóng ướt nhưng cầu thủ hai đội đã không phụ lòng các CĐV đội mưa gió tới sân cổ vũ. Tôi hãnh diện vì những gì đội nhà làm được.

Cứ yêu đi hai màu Vàng - Tím - Ảnh 1.

Cơn mưa tầm tã ảnh hưởng không ít đến trận đấu. Cầu thủ cả hai đội đã nỗ lực hết mình cống hiến cho khán giả trận đấu nhiều bàn thắng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tôi cũng rất khâm phục sự quyết tâm của các bạn. Thật sự các bạn quá mạnh. Hà Nội xứng đáng vô địch. Chức vô địch có lẽ thuyết phục nhất lịch sử. Tiếc là thời tiết không ủng hộ. Nhưng không sao. Cả 2 đội bóng đã đều thể hiện hết phẩm chất của mình. 

Các CĐV hai đội đã cho cả nuớc thấy họ yêu đội bóng đến nhường nào. Và trên hết, tất cả ở đây đều mong bóng đá Việt Nam phát triển. Đó là cái đích của chúng ta. Và đó là trách nhiệm của những người làm bóng đá. Còn với chúng ta hãy cứ dành hết tình yêu ấy cho các chàng trai của mình. Và tận hưởng những hương vị chỉ có bóng đá mới đem lại.  

Cứ yêu đi hai màu Vàng - Tím - Ảnh 2.

CĐV Nam Định mang đến khán đài Hàng Đẫy thương hiệu của Hội CĐV đông nhất V-League hiện tại. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bóng đá là như vậy. Nó là môn thể thao mang lại cảm xúc. Bóng đá mà không có khán giả. Đó là bóng chết. Hai hội CĐV đã tạo nên một bầu không khí sôi động cho một trận cầu hấp dẫn. Tôi ở đây cũng giống như các bạn vì tình yêu với đội bóng. Các bạn may mắn vì có những cầu thủ chất lượng, tài chính vững mạnh. Chúng tôi cũng tự hào vì những chàng trai quả cảm, cháy hết mình, đá vì bản sắc, vì tình yêu của hàng ngàn trái tim người hâm mộ phía sau. 

Chúng ta hãy cứ yêu, cứ cháy hết mình cho tình yêu ấy. Chúng ta may mắn vì được làm CĐV của hai đội. Cuộc sống ngày mai chẳng biết thế nào vậy nên hôm nay. Hãy cứ vui đi. Các bạn là những CĐV tuyệt vời, rất chuyên nghiệp và đầy màu sắc. 

Cứ yêu đi hai màu Vàng - Tím - Ảnh 3.

Contras Hà Nội cũng nổi tiếng là hội CĐV có bản sắc riêng biệt với phong cách cổ động hiện đại, văn minh.

Nhưng chúng tôi yêu đội bóng theo cách riêng của mình. Không giống ai, cũng không muốn giống ai cả. Dù đôi lúc cho hơi quá khích, hơi ngang tàng nhưng đó là tình yêu mà. Khi yêu rồi mấy ai làm chủ được cảm xúc của mình chứ. Nên chúng tôi vẫn sẽ như vậy. Vẫn cháy hết mình cho các chàng trai của mình. Họ cần chúng tôi và chúng tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với đội bóng. Chúng tôi chưa mạnh nhưng không có nghĩa chúng tôi dễ bị bắt nạt. Trận cầu hôm qua đã nói lên tất cả. 

 Cuối cùng chúc các bạn luôn thành công. Trong sân, trên khán đài chúng ta là đối thủ. Nhưng ngoài đời chúng ta vẫn là bạn. Đừng ai lấy thứ gì đó làm thước đo cho tình yêu. Điều đó là không thể. Hẹn gặp lại các bạn tại mùa giải sau. Khi ấy chúng tôi nhất định sẽ đánh bại các bạn!

CĐV Contras Family Hà Nội giao lưu với CĐV Nam Định