Cú ném của Mourinho và dấu chấm hết cho Rashford

Thanh Đình , 12:31 28/11/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Jose Mourinho từng nói, ông chỉ bước vào cuộc chiến với những người ông tin tưởng. Và không khó để giải thích phản ứng giận dữ của HLV người Bồ Đào Nha. Với Marcus Rashford, ông biết đã đặt niềm tin sai chỗ.

Tung chân đá văng chiếc giỏ đựng nước, và Jose Mourinho chợt nhận ra nó là vật tốt để ông thể hiện sự tức giận. Vì vậy, cúi xuống nhặt nó lên và dùng cả hai tay, quật mạnh nó xuống. Những chai nước tội nghiệp vỡ tan, làm tung lên những dòng nước màu vàng và lăn xuống hào.

Nếu quan sát bộ dạng của HLV người Bồ Đào Nha từ đầu trận có thể hiểu được hành động quá khích của ông. Ông đã chịu đựng sự bực dọc suốt 90 phút khi chứng kiến các học trò phung phí hai chục cơ hội. Và cái tên khiến Mou thất vọng nhiều nhất là Marcus Rashford. Tiền đạo 21 tuổi đã tung ra 6 cú dứt điểm, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Nhưng sau mỗi lần ra chân chỉ là những tiếng thở dài. Từ đằng xa, Mourinho chỉ biết lắc đầu chán nản.

Cú ném của Mourinho và dấu chấm hết cho Rashford - Ảnh 1.

Chiếc giỏ đựng nước trở thành vật trút giận của Mourinho.

Trước trận đấu Mourinho đã nhấn mạnh việc phải kết liễu Young Boys từ sớm. Ông không muốn bất trắc nào xảy ra, và mặt trận Champions League bây giờ là cứu cánh cho một mùa giải u ám.

Nó đã không xảy ra, dù M.U thực sự có thể làm điều đó ngay phút thứ 5. Đó là khi đường chuyền tuyệt vời của Luke Shaw xuyên thủng phòng tuyến của Young Boys và đặt Rashford, người mà Mourinho tin tưởng xếp đá trung phong, vào thế đối mặt thủ môn. Thế nhưng pha sục bóng của anh ta lại vọt qua xà ngang.

Các cú sút của Rashford có một điểm chung, đó là đều chệch cầu môn trong gang tấc. Tuy nhiên, chính cái gọi là "gang tấc" ấy lại làm nên sự khác biệt giữa một tiền đạo đẳng cấp và một tiền đạo hạng trung. Tài năng người Anh có những phẩm chất ít ai có, gồm kỹ thuật và tốc độ, nhưng lại thiếu sự điềm tĩnh để có thể thực hiện chính xác mọi thứ.

Cú ném của Mourinho và dấu chấm hết cho Rashford - Ảnh 2.

Marcus Rashford đã bỏ lỡ 6 cơ hội để có thể ghi bàn vào lưới Young Boys.

Vào mùa trước, khi được hỏi tại sao Rashford không được đá trung phong mà luôn là Romelu Lukaku, Mourinho nói rằng, cậu học trò 21 tuổi thực sự khó hiểu. Anh ta có khả năng ghi những bàn thắng ngoạn mục đến mức khó tin trong các buổi tập, nhưng lại bỏ lỡ những tình huống mười mươi khi bước vào trận đấu.

Đêm thứ Ba tại Old Trafford một lần nữa chứng minh những gì Mou nói. Rashford sẽ làm rất tốt nếu ở vào trạng thái không áp lực, và trở thành một người khác tệ hơn nếu chịu sức ép phải tỏa sáng.

Đó là lý do cho đến nay, mùa giải xuất sắc nhất của Rashford vẫn là mùa ra mắt 2015/16, với 8 bàn và hiệu suất bình quân 177 phút/bàn. Khi ấy anh mới 18 tuổi, không ai biết đến và hoàn toàn vô lo, để rồi thoải mái thể hiện mình. Gần 3 năm đã trôi qua, Rashford đã trưởng thành và bắt đầu phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh không thể sống với áp lực đó.  

Cú ném của Mourinho và dấu chấm hết cho Rashford - Ảnh 3.

Chiếc giỏ đựng nước vỡ tan cùng với chút niềm tin còn sót lại của Mourinho với Rashford.

Trên BT Sport, cựu tiền đạo huyền thoại Gary Lineker bình luận, nếu là Rashford, ông sẽ bùng nổ nếu chứng kiến ánh mắt buồn bã cùng cái lắc đầu chán nản của Mourinho sau mỗi lần bỏ lỡ cơ hội. Và ông sẽ phản ứng bằng cách ghi bàn thắng.

Ở đây, Rashford lại càng tệ hơn. Anh trở nên nóng vội, ích kỷ và sút ngay mỗi khi có thể. Sự bấn loạn không giúp ích gì. Mourinho buộc phải đưa Lukaku vào và đẩy Maroune Fellaini lên cao. Những điều chỉnh đã phát huy tác dụng. Lukaku đánh đầu lái bóng đến vị trí của Fellaini, và gã khổng lồ người Bỉ có thể khá vụng về, nhưng biết làm thế nào để đưa bóng vào lưới.

Đã có một thời gian dư luận tỏ ra giận dữ với Mourinho và tiếc cho Rashford khi không được ra sân thường xuyên. Giờ thì họ biết rằng mình sai. 

Và vì Mou "chỉ bước vào cuộc chiến với những người thực sự tin tưởng", ông không thể tiếp tục đánh bạc với một cầu thủ phung phí cơ hội, lần này qua lần khác. Chiếc giỏ đựng nước vỡ tan cùng với chút niềm tin còn sót lại của Mourinho với Rashford. Và nếu tiền đạo 21 tuổi chính thức rơi ra khỏi kế hoạch từ đây, anh ta nên tự trách chính mình.