Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal

AB , 15:55 20/09/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Dồn ép nghẹt thở Tyron Woodley trong phần lớn thời gian, Colby Covington cuối cùng đã có được chiến thắng ở hiệp 5.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 1.

Ngày 20/9, Colby Covington (trái) đã chạm trán với cựu vương hạng bán trung Tyron Woodley trong trận đấu chính tại sự kiện UFC on Vegas 11. Trong màn so tài giữa 2 cái tên đang nằm trong top 5 của hạng đấu, các fan hâm mộ kỳ vọng vào một cuộc thư hùng hấp dẫn. Tuy nhiên, show diễn sau cùng lại thuộc về riêng Covington.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 2.

Trận đấu bắt đầu, Woodley nhanh chóng dồn lên và cố gắng sử dụng sức mạnh từ những đòn tay để lấn lướt đối thủ. Covington dường như biết trước chiến thuật này. Võ sĩ 32 tuổi chủ động sử dụng những đòn ôm khóa, không cho đối phương có khoảng trống ra đòn.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 3.

Chiến thuật trên đã phát huy hiệu quả tức thì cho Covington. Woodley tỏ ra bối rối trước lối đánh khó chịu của đối thủ và thể lực tụt nhanh chóng do luôn phải tìm cách chống những đòn quật ngã. Không tấn công quá nhiều, Covington làm rất tốt ở khả năng kiểm soát trận đấu.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 4.

Woodley bắt đầu chậm lại ở hiệp 3 và Covington cũng bắt đầu chủ động tấn công hơn. Covington cho đối thủ bất ngờ bằng một combo đòn chính xác vào giữa hiệp.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 5.

Covington quật ngã thành công đối thủ ở hiệp 4 trước khi chiếm ưu thế hoàn toàn trong quãng thời gian còn lại. Phải chịu những đòn đánh liên tiếp và gương mặt của Woodley bắt đầu đổ máu. Cựu vương trông khá tệ, gần như đã kiệt sức.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 6.

Tới hiệp 5, Covington lại cho đối phương thêm một lần đo sàn. Woodley tỏ vẻ đau đớn và không thể phản kháng, buộc trọng tài chính phải tuyên bố dừng trận đấu.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 7.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 8.

Woodley la lớn "xương sườn của tôi" sau khi màn so tài khép lại. Có lẽ, võ sĩ 38 tuổi đã bị gãy xương sườn ở tình huống trước đó.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 9.

Bảng điểm cho thấy sự lấn lướt hoàn toàn của Covington.

Covington hạ thuyết phục cựu vương Woodley, gửi lời tuyên chiến với Masvidal - Ảnh 10.

Với thắng lợi này, Covington đã nâng thành tích của mình lên con số 16 thắng, 2 thua. Võ sĩ sinh năm 1988 không quên gửi lời thách đấu tới Jorge Masvidal. "Masvidal đâu rồi? Anh phải đấu với tôi sau tất cả những gì đã xảy ra", Covington hét lớn.