Công Phượng: Mình sẽ không gục ngã, vì mình ngã họ sẽ hả hê

ÁO ĐỎ , 15:19 23/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cái nghiệt ngã của bóng đá là thắng tung hô, thua chỉ trích. Công Phượng hiểu rõ điều ấy hơn bất kì ai. Sống là một ngôi sao bóng đá, tâm điểm của dư luận, anh chàng càng không thể gục ngã vì khó khăn. Bởi ngoài kia, có rất nhiều người chỉ chờ dịp Phượng không vững vàng để vùi anh xuống.

Nói vậy không có nghĩa là sự mạnh mẽ của Công Phượng nảy sinh từ tư tưởng tự vệ cực đoan. Chàng trai Nghệ An sớm trải qua vinh nhục của sự nổi tiếng giờ đây đã trở nên bản lĩnh, vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời.

Một vị HLV đội tuyển Quốc gia từng nói rằng, điều cần nhất ở cầu thủ trẻ là sự tự nhận thức chính mình. Một trận đấu anh có thể chơi hay nhưng cũng phải nhìn được những sai sót của mình dù chưa gây ra hậu quả để mà hoàn thiện bản thân. Nguyễn Công Phượng chính là một cầu thủ luôn biết vươn lên như vậy.

"Tôi còn nhiều điều chưa tốt"

Trong lần đầu tiên ra sân đá chính cho Incheon United, Công Phượng đã là điểm sáng trong lối chơi của đội bóng. HLV Anderson chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận rằng Phượng đã giúp cả đội rất nhiều. Cậu ấy tham gia tấn công, hỗ trợ phòng ngự, hoạt động rất tích cực. Còn Công Phượng, tại mixzone, anh đượm buồn tự trách mình chưa thể ghi bàn hay giúp được gì nhiều cho đội bóng. Tiền đạo mà, chưa có bàn thắng thì luôn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng không phải vì áp lực ghi bàn mà Phượng vội vàng. Anh chàng chia sẻ, cái gì cũng cần thời gian để thích nghi, việc của mình là luôn luôn cố gắng...

Ở Hàn Quốc, Công Phượng có xe riêng. Bạn bè khen anh lái xe giỏi bởi sự tập trung, quan sát tốt và phản xạ nhanh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Công Phượng không giỏi đỗ xe. Mỗi lần đi ăn hay ghé thăm một nơi nào đó, anh chàng tốn khá nhiều thời gian để đưa được chiếc ô tô riêng vào đúng vị trí. Không muốn những người đi cùng phải chờ đợi, anh lúc nào cũng nói bằng thứ ngôn ngữ pha trộn nửa tiếng Anh nửa tiếng Hàn: "Go first, Pal-li (Đi trước đi, mau lên).

Công Phượng: Mình sẽ không gục ngã, vì mình ngã họ sẽ hả hê - Ảnh 1.

Chiếc xe riêng của Công Phượng tại Hàn Quốc.

Công Phượng đến Incheon United từ tháng 2 năm 2019. Giống như một vị khách đến nhà, ai cũng đều lựa xem tính cách chủ nhà, quy định của tập thể ra sao để "lựa cơm gắp mắm". Là người mới, lại đến từ nền bóng đá thấp hơn, Phượng luôn cố gắng tuân thủ yêu cầu của đội bóng. Anh chưa từng đến muộn tại một buổi tập nào của CLB. Khi ra về, gặp người bạn hỏi chuyện, anh trả lời lịch sự rồi nhanh chóng lên xe buýt của đội, không để ai phải đợi mình.

Rào cản ngôn ngữ chính là yếu tố cản trở các ngoại binh thích nghi với đội bóng. Để giao tiếp được với các thành viên Incheon United, Công Phượng cũng mày mò học tiếng Hàn. Ngay những ngày đầu tiên đến xứ kim chi, anh chàng đã nhờ đồng đội dạy những câu tiếng Hàn cơ bản. Vào quán ăn, anh chàng đã có thể nói được những câu đơn giản để không phải mang một "chiếc bụng đói" ra về.

Công Phượng: Mình sẽ không gục ngã, vì mình ngã họ sẽ hả hê - Ảnh 2.

Để thành công, ta cần quản lý bản thân thật tốt

Một buổi tối tháng 4, không khí Incheon khô khốc lạnh giá. Đỗ xe ở một vị trí thuận tiện Công Phượng ghé vào một trung tâm thương mại nổi tiếng. Ở đây, các shop quần áo, mỹ phẩm, nhà hàng ăn, quán cà phê hay cửa hàng đồ dùng gia dụng... được chia vào các khu mua sắm riêng biệt đặt theo tên các mùa trong năm.

Phượng lần lượt đi qua phố mùa Đông, phố mùa Hạ, mùa Thu rồi dừng chân tại phố mùa Xuân, kiên nhẫn khám phá để tìm món đồ mình muốn mua. Giống như lần thứ hai ra nước ngoài thi đấu, nói là có kinh nghiệm rồi nhưng Hàn Quốc không phải Nhật Bản. Rõ ràng, Phượng cũng cần thời gian để hiểu và thích nghi với đội bóng, môi trường sống ở đây.

Công Phượng đi chơi cùng Lee Young-sub, cựu trợ lý ngôn ngữ Hàn - Anh của HLV Park Hang-seo cũng là bạn thân của anh tại Hàn Quốc.

Phượng "núi" không đặt áp lực cho mình phải nhanh chóng giỏi tiếng Hàn, thông thạo địa lý hay hiểu văn hóa của người Hàn. Phượng bình thản quan sát và học hỏi. Từ cách lái xe đến bước đi, nói chuyện, anh đều không có dáng vẻ vội vàng như khi chạy theo trái bóng trên sân.

Ở Việt Nam không có thói quen ăn đồ nướng xong sẽ dùng xịt khoáng khử mùi trên quần áo trước khi ra về. Nhưng Phượng khá thành thạo việc đó khi đi ăn ở Hàn Quốc. Anh chàng cũng nói được một vài câu tiếng Hàn nghe khá dễ thương để cảm ơn chủ quán vì một bữa ăn ngon.

Công Phượng đi ăn tại Hàn Quốc.

Ở Hàn Quốc, Công Phượng sống một mình tại một căn hộ trong một tòa nhà cao tầng cách sân vận động Incheon nửa tiếng lái xe. Anh chàng không nấu ăn vì sợ ám mùi ra phòng. Sau buổi tập trở về nhà tắm rồi thay đồ, anh lại lái xe ra ngoài ăn tối. Phượng thích thịt bò, thích ăn đồ nướng nhưng chỉ chừng mực. Đồ ăn vặt vỉa hè Hàn Quốc cũng rất phong phú và hấp dẫn nhưng Phượng sẽ từ chối những món nhiều dầu mỡ dễ làm tăng cân. Nó ảnh hưởng đến tập luyện và duy trì thể lực.

Trở lại món đồ mà Công Phương cần tìm. Phượng đem ra xe một đôi dép lê màu đen đơn giản. Anh chàng thủ thỉ 3 năm nay anh mới mua một đôi dép. "Trước giờ chỉ có duy nhất giày để đi. Đá bóng, đi chơi hay về nhà bỏ giày thì đi chân trần". Phượng cần một đôi dép để đi những lúc nghỉ ngơi cho đôi chân thoáng khí.

Công Phượng: Mình sẽ không gục ngã, vì mình ngã họ sẽ hả hê - Ảnh 5.

Nói không với đồ ăn vặt.

Khi ra ngoài, trong xe anh vẫn luôn có chiếc áo khoác gió màu xanh tránh cái lạnh lúc chiều tối và về đêm. Tự chăm sóc sức khỏe bản thân chính là làm an lòng cha mẹ và những người yêu thương mình. Ra nước ngoài, ở một mình, ốm rồi ai chăm? Giống như Văn Toàn nói, Phượng chịu nhiều áp lực chứ, nhưng nếu cứ nhắc đến nhiều cậu ấy càng suy nghĩ. Phượng biết cách tự vượt qua khó khăn, biết làm thế nào để bản thân thoải mái.

Cách xả stress hiệu quả nhất là làm những điều mình yêu

Công Phượng thích chụp ảnh. Đó là niềm đam mê lớn thứ hai sau bóng đá. Lần đầu tiên thấy Phượng chụp ảnh, tôi khá ngạc nhiên. Đỗ xe tại một khu phố bên bờ biển Incheon, sự chú ý của Phượng đã va phải vào ánh hoàng hôn mất rồi.

Anh chàng nhanh chóng xuống xe, cầm theo chiếc máy ảnh và chụp ảnh thôi... Những cánh chim dập dìu ngay trước mắt, con tàu lặng lẽ di chuyển dưới ánh chiều tà, sóng biển dập dềnh vỗ vào bờ cát. Mặt trời chầm chậm trôi về khuất sau dãy núi xa xa... Khung cảnh khiến người ta lặng người vì thiên nhiên sao lại đẹp đến thế.

Công Phượng: Mình sẽ không gục ngã, vì mình ngã họ sẽ hả hê - Ảnh 6.

Công Phượng mê mẩn hoàng hôn trên biển Incheon.

Công Phượng đứng trong khung cảnh mặt trời dát vàng lên ngọn sóng ấy. Anh cúi người đặt máy ảnh qua khung rào chắn, bấm từng đúp hình tỉ mỉ và kiên nhẫn. Anh chàng ứng dụng cách chụp quay video time lapse (video ghép bởi nhiều bức ảnh chụp liên tiếp).

Mỗi lần cử động ngón trỏ, bấm vào máy ảnh là một chuyển động của khung cảnh. Những bức ảnh nối vào nhau tạo nên một dịch chuyển đầy sinh động. Cánh chim trời từ từ bay lên rồi bay lướt qua con thuyền lững lờ trôi rồi xa dần mãi...

Chụp ảnh cho bạn mọi lúc mọi nơi.

Nhìn ánh mắt sáng rỡ của Công Phượng khoe đoạn video timelapse ưng ý với bạn thân mà xem, tôi chợt hiểu vì sao trong ô tô của Phượng hay hành lý mỗi lần đi thi đấu luôn có vị trí cho chiếc máy ảnh nhỏ xinh. Anh chàng thực sự nghiêm túc với niềm yêu thích này. Chính Phượng cũng đã thủ thỉ rằng sau này khi không đá bóng nữa tôi sẽ làm thợ ảnh. Tôi thích chụp thiên nhiên nhưng nếu làm nghề thì sẽ học thêm chụp chân dung.

Ấy vậy mà quanh đi quẩn lại, chàng trai này vẫn không quên được cái đam mê thứ nhất của ảnh. Trời xẩm tối, Công Phượng lái xe trở về. Đó là khung giờ các trận đấu V.League diễn ra. 19h hôm ấy, Hà Nội FC gặp SLNA trên sân Hàng Đẫy. Công Phượng không bỏ lỡ cơ hội xem những người anh em Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy,... thi đấu. Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh chàng mở điện thoại tìm link xem trận đấu. Vào đến quán ăn, vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Công Phượng biết chuyện Hoàng Anh Gia Lai thua ở Lạch Tray ngày 6/4. Anh chàng cười hiền rồi bảo "Toàn nó sút trượt penalty mà". Trong lịch sử tìm kiếm trên youtube của Phượng, từ khóa Văn Toàn HAGL vẫn còn lưu lại. Chỉ những điều nho nhỏ ấy thôi cũng đủ cảm nhận được cái gọi là tình bạn tri kỉ 10 năm của Văn Toàn và Công Phượng không phải chỉ có ở trên mặt báo. Chàng trai này thân ở Hàn Quốc nhưng tâm hồn vẫn hướng về đội bóng phố núi chứ đâu.

Cũng chỉ còn mấy ngày nữa, Công Phượng được trở về gặp lại những người anh em, đồng đội mà anh yêu mến. Cống hiến cho đội tuyển Quốc gia ở King's Cup 2019 trên đất Thái cũng có thể xem là quãng nghỉ để chàng trai sinh năm 1995 tiếp thêm năng lượng, bổ sung "vitamin nỗ lực" để trở lại Incheon United chơi bóng với nhiều niềm tin và cơ hội hơn.