Công cùn thủ tệ, MU tiếp tục mất điểm đầy thất vọng ở Ngoại hạng Anh

PHỤNG HIẾU , 22:02 31/08/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tưởng chừng bàn thắng sớm sẽ giúp MU có được thế trận dễ thở hơn nhưng sau khi những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ, đội khách đã bất ngờ đánh rơi điểm.

Sau chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Chelsea trong trận mở màn Premier League, MU vẫn chưa thể tìm kiếm được 3 điểm tiếp theo. Hôm nay, ngay cả khi tân binh Daniel James tỏa sáng đem về pha mở tỉ số ở ngay phút thứ 10, Quỷ Đỏ vẫn phải về nhà với kết quả hòa 1-1.

Công bằng mà nói, nếu những tình huống ép sân liên tục của MU trong hiệp 1 được tận dụng tốt hơn, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có thể nở nụ cười. Marcus Rashford trong một ngày phong độ chạm đáy đã thể hiện rất không tốt. Anh thường xuyên chọn chỗ cực tối, không thể nhận đường chuyền từ đồng đội. Khi có cơ hội bứt phá dứt điểm, Rashford cũng phải cúi đầu trước trung vệ Vestergaard của Southampton.

 - Ảnh 1.

MU vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10 nhờ công tài năng trẻ Daniel James. Ảnh: Getty.

 - Ảnh 2.

Nhưng Rashford đã có một ngày thi đấu rất đáng quên. Ảnh: Getty.

Bước sang hiệp 2, MU bất ngờ bị thủng lưới sau những tình huống tăng tốc của Southampton. Từ một pha tạt cánh, David de Gea, với phản xạ xuất thần, thể hiện một pha cứu thua đẹp mắt cho đội khách. Tuy nhiên ở tình huống tiếp theo đó, sự non nớt, ngờ nghệch của Victor Lindelof đã khiến thủ thành người Tây Ban Nha phải bó tay.

Khi cự li với khung thành chỉ khoảng 5 mét, trung vệ Vestergaard đã tung ra một cú đánh đầu quá dễ dàng để quân bình tỉ số.

 - Ảnh 3.

Vestergaard đánh đầu ấn định tỷ số 1-1. Ảnh: Getty

 - Ảnh 4.

MU được chơi hơn người phần lớn thời gian trong hiệp 2 nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Ảnh: Getty.

Trong những phút còn lại, MU được thi đấu hơn người nhờ tấm thẻ đỏ gián tiếp hớ hênh của cầu thủ trẻ Danso. Tuy nhiên những nỗ lực tột cùng trong khoảng 10 phút cuối trận là không đủ để giúp họ có được bàn thắng thứ 2.

Phải nói rằng HLV của Southampton, ông Ralph Hasenhuttl đã quá tinh tế khi tung Maya Yoshida vào sân. Sự hiện diện của trung vệ người Nhật Bản giúp khung thành của Southampton đứng vững cho đến những giây cuối cùng.

Kết quả hòa được coi là thành công với Southampton, nhưng không khác gì một trận thua với Manchester United. Như vậy sau 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải, Quỷ Đỏ chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm.

 - Ảnh 5.

Điểm của các cầu thủ sau trận theo Whoscored.

 - Ảnh 6.

BXH Premier League tính đến sau trận MU gặp Southampton.