Cổ động viên duy nhất của tuyển nữ Thái Lan trên khán đài cổ vũ đến khản giọng và cái kết đầy viên mãn

MẠNH ĐĂNG , 19:04 26/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tại SVĐ Binan, Philippines, tuyển nữ Thái Lan chỉ có duy nhất một CĐV tới cổ vũ. Dẫu vậy, anh chàng đã gián tiếp giúp các cô gái áo xanh thi đấu nhiệt huyết hơn bao giờ hết.

Chiều 26/11, tuyển nữ Thái Lan chạm trán Việt Nam trong trận mở màn SEA Games 30 tại SVĐ Binan, Philippines. Nhà ĐKVĐ vượt lên dẫn trước với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 1. Cùng với đó, các cô gái Việt Nam hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế trận.

Nhưng những phút cuối cùng, bất ngờ đã đến. Nalim xuất hiện và không ngừng hát vang bài ca truyền thống của CĐV Thái Lan. Thậm chí, anh chàng đã cháy hết mình và bất chấp khản giọng, mất giọng. Dường như, những lời ca này đã truyền nhiệt huyết tới các cô gái. Phút 86, Dangda bất ngờ ghi bàn thắng gỡ hòa.

 - Ảnh 1.

Bàn thắng gỡ hòa kịp thời của tuyển nữ Thái Lan. Ảnh: Anh Tuấn.

Cổ động viên cuồng nhiệt hò hét đến mất giọng cổ vũ tuyển nữ Thái Lan.

Trả lời Sport5.vn, Nalim cho biết anh đã tới Philippines chỉ để theo dõi trận bóng này. Dù trận bóng nam Thái Lan cùng giờ, anh vẫn lựa chọn tiếp lửa cho các cô gái khi đã có quá nhiều cổ động viên xuất hiện trên SVĐ bên kia thành phố.

Ghi nhận tại hiện trường, tuyển nữ Việt Nam hôm nay thi đấu và cũng chỉ có duy nhất một CĐV mà thôi. Dẫu vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung không có được sự cuồng nhiệt giống như đối thủ trên sân. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng với kết quả này. "Việc thi đấu không khán giả chúng tôi đã quen rồi. Tất nhiên, có nhiều khán giả thì động viên tinh thần VĐV thôi nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi cần quyết tâm giành chiến thắng hơn nữa để kéo khán giả tới sân".

HLV tuyển nữ Việt Nam: "Gạt bỏ việc thi đấu không khán giả, quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 30"