Chuyện lạ: Khi chó cũng được tuyển làm... trợ lý HLV

PHỤNG HIẾU , 12:37 06/09/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Đội bóng tại Paraguay đã quyết định tuyển một chú chó đi lạc làm trợ lý vì chú không chịu rời vị HLV trưởng nửa bước.

Tại Paraguay, người ta coi chó là người bạn tri kỷ, một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, yêu chó đến mức tuyển chúng làm trợ lý HLV thì quả là chuyện có một không hai. 

CLB Sportivo 2 de Mayo có lẽ là đội bóng kỳ lạ nhất từ trước đến nay với quyết định bổ nhiệm một chú chó đi lạc làm trợ lý cho HLV. Mọi chuyện bắt đầu khi vị HLV trưởng Carlos Jara Saguier của đội bóng cho chú chó có tên Tesapara ăn bánh empanada. 

Từ khi được cho ăn ngon, Tesapara hằng ngày đợi Carlos Jara Saguier đến sân bóng làm việc rồi bám chặt lấy vị HLV này. HLV Saguier đi đâu Tesapara theo đó, kể cả ở trong phòng làm việc lẫn ở trên sân tập. Tesapara thậm chí còn bắt chước các cầu thủ luyện tập. Không ai dám tách Tesapara ra khỏi ông Saguier vì khi có ý định họ đều bị chú chó này gầm gừ dữ dội.

Chuyện lạ: Khi chó cũng được tuyển làm... trợ lý HLV - Ảnh 1.

Tesapara luôn có mặt trên sân tập cùng các cầu thủ.

Dần dần, cầu thủ đã quá quen với việc một chú chó xuất hiện cùng vị HLV trưởng trên sân tập và cả trong những trận thi đấu giải. Các CĐV cũng đặc biệt yêu quý Tesapara vì nó rất thân thiện. "Tesapara là linh vật bảo hộ của đội bóng. Nó sống ở đây, bảo vệ sân bóng mỗi khi màn đêm buông xuống", HLV Saguier chia sẻ.

"Tesapara không rời tôi nửa bước. Mỗi khi xong việc, tôi đóng cửa và đi về nhà. Lúc đó Tesapara tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Chú chó đó là bạn đồng hành của tôi trong chuyến phiêu lưu tại CLB này".

Chuyện lạ: Khi chó cũng được tuyển làm... trợ lý HLV - Ảnh 2.

Không ai có thể tách Tesapara khỏi HLV Saguier.

Cũng theo chia sẻ của HLV Saguier, Tesapara thi thoảng còn lao vào sân ăn mừng cùng cầu thủ mỗi khi đội bóng giành thắng lợi. Thậm chí, chú chó này còn xuất hiện trong những buổi họp báo của CLB, xuất hiện ngay trước các phóng viên ghi hình.

Câu chuyện về một chú chó làm trợ lý HLV đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các CĐV và giới báo chí. Giờ đây khi đến với CLB Sportivo 2 de Mayo, họ không chỉ xem đá bóng mà còn lao đến chụp ảnh cùng Tesapara nữa.