Chứng kiến lời thỉnh cầu xúc động của cậu bé bị ung thư, Ronaldo đã có hành động khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng

TIẾN THÀNH , 16:57 09/06/2019 | Hậu trường

Chia sẻ

Mong muốn được gặp và nhận một cái ôm của Ronaldo, cậu bé Eduardo Moreira đã kiên nhẫn chờ siêu sao người Bồ ở trước khách sạn của anh. Và ước nguyện của cậu sau đó đã trở thành hiện thực.

Ronaldo gặp gỡ cậu bé bị ung thư

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa trải qua một trong những khoảnh khắc đặc biệt và có lẽ là xúc động nhất cuộc đời. Mọi chuyện diễn ra khi CR7 cùng các đồng đội trở về khách sạn sau buổi tập cuối cùng trước thềm trận chung kết UEFA Nations League với Hà Lan. 

Trên cung đường quen thuộc, Ronaldo bất ngờ nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang cầm tờ giấy lớn với dòng chữ: "Cristiano, hãy cho em xin một cái ôm". Ngay lập tức, tiền đạo đang chơi cho Juventus đã yêu cầu dừng xe đồng thời mời cậu bé bước lên. Tại đây, không chỉ dành tặng cậu một cái ôm, Ronaldo còn vui vẻ chụp hình cũng như trò chuyện với fan nhí này.

Chứng kiến lời thỉnh cầu xúc động của cậu bé bị ung thư, Ronaldo đã có hành động khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng - Ảnh 2.

Cậu bé đứng chờ Ronaldo.

Ronaldo có buổi gặp gỡ đặc biệt với cậu bé Eduardo Moreira. Ảnh: The Flash.

Cậu bé tên là Eduardo Moreira, dù cậu trông nhỏ hơn cái tuổi 11 rất nhiều nhưng lại sở hữu một tinh thần cùng nghị lực hiếm ai bằng. Vừa tròn 1 tuổi, Moreira dã được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư bạch cầu và phải trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật chỉ một năm sau đó.

Biết rằng bệnh tình của mình không thể cứu chữa, Moreira vẫn vô cùng lạc quan. Cậu muốn sau này được trở thành Tổng thống để truyền cảm hứng và giúp đỡ cho những người rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đó là mục tiêu của tương lai. Còn ngày hôm nay, cậu bé này đã kịp hoàn thành ước mơ gặp Ronaldo. Chắc chắn điều này sẽ giúp cậu có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.