Chung kết Europa League: Nếu Petr Cech bắt chính, anh có ngoại tình với người cũ Chelsea?

Thanh Đình , 13:19 04/06/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Vì "tình cũ không rủ cũng tới", nên một chàng trai dù không có ý định ngoại tình với người yêu cũ, nhưng khi gặp lại, thật khó nói trước điều gì. Petr Cech cũng vậy, và ai dám chắc anh không mắc sai lầm khi đụng mặt tình cũ Chelsea?

"Arjen, cậu luôn là một cầu thủ Chelsea mà, phải không? Cậu sẽ không giết chết giấc mơ của đội bóng này, cậu không thể làm điều đó", Didier Drogba và Frank Lampard đã nói với Robben khi anh này bước lên chấm phạt đền, vào phút 95 của hiệp phụ thứ nhất trong trận chung kết Champions League 2012.

Tất cả đều biết nếu Robben thành công, Chelsea rất ít cơ hội lật mình. Bayern sẽ chiến thắng. Và đội bóng Tây London sẽ tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch châu Âu.

Nhưng, những tiếng rên rỉ của hai đồng đội cũ đã khiến Robben bị phân tâm. Cú sút của anh nhẹ hơn thông thường, và cũng dễ đoán. Cech bắt gọn quả bóng. Trận đấu tiếp tục, và phần còn lại là lịch sử.

Không ai có thể phủ nhận, yếu tố tâm lý ảnh hưởng rất lớn tới các cầu thủ, chi phối các quyết định của họ. Và trong một trận đấu quan trọng, khi áp lực lớn kéo căng dây thần kinh, chỉ một quyết định sai cũng đủ để câu chuyện rẽ theo hướng khác.

Chung kết Europa League: Nếu Petr Cech bắt chính, anh có ngoại tình với người cũ Chelsea? - Ảnh 1.

Như Robben nói, khi nhớ lại khoảnh khắc khủng khiếp ở Allianz Arena: "Ý định của tôi là sút mạnh vào góc cao, nhưng vì lý do nào đó, nó lại đi theo cách đã xảy ra. Một cú sút tệ hại trong một đêm tệ hại". Về phía Cech, thủ môn người CH Czech nghĩ rằng đó là pha cứu thua không thể nào quên.

Theo lập luận của Cech, khi đã trải qua 94 hay 95 phút mệt mỏi, các cầu thủ có xu hướng dựa vào sức mạnh hơn là kỹ thuật, để rồi dứt điểm theo cách quen thuộc, như người thuận chân trái sẽ sút sang bên phải.

Điều đó đúng, song cũng cần bổ sung thêm, một phần vì Robben đã để cảm xúc lấn át lí trí, và sút theo bản năng. Không chỉ vì những nhắc nhở về kỹ niệm xưa của Drogba và Lampard, Robben cũng cảm thấy khó xử khi đứng trước anh là Cech, một người bạn thân thiết. Khi cả hai cùng chấn thương, ông chủ Abramovich đã cho họ mượn du thuyền trong 1 tuần, chu du từ Nice (Pháp) đến Portobello (Italia), cùng lướt sóng, lặn và ăn tối bên các bãi biển tuyệt đẹp.

Trớ trêu thay, vào hôm nay, 7 năm sau đêm tráng lệ ở Allianz Arena, Cech rơi vào tình cảnh tương tự Robben. Trong trận chung kết Europa League, cũng là trận đấu cuối cùng của sự nghiệp, người gác đền 37 tuổi phải đối mặt với đội bóng cũ Chelsea. Nếu như Robben chỉ có 3 năm ở Stamford Bridge, Cech đã dành hơn một nửa thời gian của đời thủ môn cho màu áo xanh.

11 năm đủ để Cech thiết lập vị trí huyền thoại ở Chelsea. Anh là chứng nhân, người kiến lập thời đại rực rỡ nhất lịch sử đội bóng. Những đóng góp vĩ đại khiến anh nhận được sự vị tha cho mọi hành động. Ông chủ Abramovich nhắm mắt đồng tình khi anh quyết định chuyển sang đội bóng kình địch Arsenal, và người hâm mộ cũng không vì thế mà ghét bỏ người hùng của họ.

Tình yêu giữa Chelsea và Cech vẫn vẹn nguyên và tươi mới, nó sẽ lại được thổi bùng lên lần nữa trong thời gian tới, khi nhiều khả năng thủ môn người CH Czech trở lại Stamford Bridge với tư cách Giám đốc thể thao, vị trí vẫn bỏ trống kể từ ngày Michael Emenalo rời nhiệm sở.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, liệu Cech có toàn tâm toàn ý cho Arsenal? 4 năm qua, Arsenal giống như một người tình mà Cech miễn cưỡng phải kết đôi, và không bao giờ có thể chen vào tình yêu mà anh dành chọn cho người tình trọn đời Chelsea.

Nên nhớ rằng chức vô địch Europa League, với Arsenal mà nói, quan trọng hơn nhiều so với Chelsea. Cho đến nay, danh hiệu duy nhất mà đội bóng này có ở châu Âu là Cup Winners’ Cup (còn gọi là C2 trước đây), và nó cũng diễn ra khá lâu rồi, vào năm 1994. Trong suốt kỷ nguyên Arsene Wenger, vào giai đoạn đỉnh cao nhất với đội ngũ Invincibles (bất bại), họ cũng không thể phát dương quang đại bên ngoài phạm vi nước Anh.

Chung kết Europa League: Nếu Petr Cech bắt chính, anh có ngoại tình với người cũ Chelsea? - Ảnh 3.

Vào lúc này, chiếc Cúp Europa League còn là nhiệm vụ sống chết. HLV Unai Emery nói rằng mục tiêu của Arsenal trong mùa giải 2018/19 là lọt vào tốp 4, nhưng không thể đạt được. Có nghĩa rằng, để được tham dự Champions League mùa tới, qua đó gia tăng ngân sách và thu hút các ngôi sao, bắt buộc họ phải đăng quang ở Baku.

Trong một đêm trọng đại nhường ấy, liệu Arsenal có nên đặt niềm tin vào Cech?

Theo khảo sát của Sky Sports, có tới 64% số người bình chọn phản đối ý tưởng Cech sẽ bắt chính. Và thủ môn cũ của Pháo thủ, David Seaman cũng nghĩ rằng, Bernd Leno nên đứng trong khung gỗ. Tuy nhiên, dường như Emery đã có quyết định của mình, khi tuyên bố "Cech xứng đáng được tôn trọng" và "trong lần ngày cuối cùng của sự nghiệp, tôi muốn làm một điều gì đó quan trọng cho Cech".

Chung kết Europa League: Nếu Petr Cech bắt chính, anh có ngoại tình với người cũ Chelsea? - Ảnh 4.

Trong khi đó, đồng đội cũ ở Chelsea, Carlo Cudicini đã trấn an người hâm mộ Arsenal với nhận định, "Cech đủ thông minh và sự chuyên nghiệp để gạt bỏ mọi cảm xúc khỏi tâm trí, để trong cả trận đấu, coi The Blues là kẻ thù".   

Không nghi ngờ gì về đẳng cấp cũng như tính chuyên nghiệp của thủ môn 37 tuổi, nhưng bạn biết đấy, một chàng trai dù không có ý định ngoại tình với người yêu cũ, nhưng khi gặp lại, thật khó để nói trước điều gì. Chẳng thế mà người ta có câu "tình cũ không rủ cũng tới", và Robben đã đá bay chức vô địch Champions League 2012 trước những lời đường mật của Drogba cùng Lampard.

Cầu thủ không phải những sát thủ máu lạnh. Họ đơn giản là những con người với đầy đủ cảm xúc, tình yêu để có những phút yếu lòng. Vì vậy bóng đá luôn khó đoán, và tạo nên những khoảnh khắc kỳ lạ không thể nào quên.