Chơi kiểm soát cùng SKT, nhà đương kim vô địch LMS nhận cái kết đắng trong trận khai mạc Rift Rivals 2019

Mạnh Đăng , 15:01 04/07/2019 | Esport

Chia sẻ

Flash Wolves đã không thể làm được bất kì điều gì trước SKT.

Rift Rivals 2019 - Đại chiến 3 cánh quân chính thức khởi tranh với trận ra quân giữa SK Telecom T1 và Flash Wolves. Nhà đương kim vô địch LCK và LMS đều đang trên con đường tìm lại chính mình khi đều sở hữu chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại giải đấu mùa hè.

Một chiến thắng trước đối thủ quốc tế chắc chắn sẽ giúp họ lấy lại tinh thần. Có lẽ mà vì vậy, cả 2 đội đều lựa chọn đội hình an toàn và kiểm soát trong trận đối đầu này.

4

Cấm & chọn FW và SKT.

Bước vào ván đấu, cả SKT và FW đều chủ động chơi kiểm soát, hạn chế giao tranh. Chẳng có cách nào để Sivir và Lux có thể lấy được điểm hạ gục của Varus cùng Tahm Kench ở đường dưới, dù có Sejuani hỗ trợ đi chăng nữa.

Nhưng thật dại dột khi chơi kiểm soát với nhà vô địch Hàn Quốc, SKT dần vượt lên dẫn trước nhờ kĩ năng cùng những pha di chuyển hợp lý của Clid. Phút 14, giao tranh nổ ra với sự góp mặt của cả 10 thành viên. SKT là đội giành chiến thắng với chiến công đầu cùng Sứ Giả Khe Nứt.

SKT thi đấu kiểm soát đầy mẫu mực và chẳng hề mắc sai lầm. Khoảng cách ngày càng gia tăng và FW gặp khó trong việc tìm lại thế trận. Phút 23, FW nỗ lực chủ động giao tranh trong một tình huống bất lợi. Họ mất đi 4 điểm hạ gục và đánh mất cả trận đấu. Khoảng cách lúc này đã lên tới gần 10 nghìn tiền cho SKT.

Dấu chấm hết cho FW.

Chỉ 5 phút sau, SKT tiến tới đường giữa và kết thúc trận đấu. FW hoàn toàn bất lực. Họ đã thua hoàn toàn trước nhà ĐKVĐ LCK.

51

FW thất bại trong trận ra quân.