Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt

HUY PHẠM (TỪ PHILIPPINES) , 11:49 07/12/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong trận đấu tối 6/12 giữa đội tuyển bóng rổ Việt Nam và Philippines, cuối cùng vẻ đẹp thực sự của Mall Of Asia, nơi diễn ra các trận đấu theo thể thức 5x5 của bộ môn bóng rổ tại SEA Games 30 đã được lộ diện hoàn toàn.

Tối 6/12, trong trận đấu giữa đội tuyển bóng rổ Việt Nam và Philippines, đội bóng của nước chủ nhà SEA Games 30, vẻ đẹp và sự hào nhoáng của nhà thi đấu Mall Of Asia đã được phô bày một cách trọn vẹn.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 1.

Sự hào nhoáng của MOA đã được phô bày một cách trọn vẹn mỗi khi đội bóng rổ nước chủ nhà SEA Games 30 thi đấu. Ảnh: Huy Phạm.

Được xây dựng từ năm 2010 và khánh thành vào 2012, Mall of Asia Arena nằm trong khu phức hợp SM Mall of Asia, thuộc trung tâm thành phố Manila. Với sức chứa lên tới 15.000 chỗ ngồi cho các sự kiện thể thao (lên đến 20.000 chỗ cho một vài sự kiện đặc thù khác) MOA có đầy đủ cơ sở vật chất, độ tiện nghi như một sân thi đấu bóng rổ đỉnh cao tại NBA. Đây cũng là một trong những sân thi đấu bóng rổ được đầu tư nhất tại Philippines và là nơi diễn ra các trận đấu theo thể thức 5x5 tại kỳ Đại hội thể thao năm nay.

Ghi nhận từ phóng viên có mặt trên sân, tối ngày hôm qua cũng là trận đấu đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam phải đón nhận một áp lực lớn đến như vậy tại Mall Of Asia. Mặc dù chỉ đầy khoảng 85~90% chỗ ngồi, thế nhưng sức ép tới từ phía khán giả Philippines thật sự là quá lớn. Cùng với sự chênh lệch về thể hình cùng kỹ thuật, không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển bóng rổ Việt Nam thất bại với tỷ số chênh lệch 69-110.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 2.

99% người có mặt tại MOA tối qua là để cổ vũ cho đội tuyển Philippines. Ảnh: Tiến Tuấn.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 3.

MOA có đầy đủ cơ sở vật chất, độ tiện nghi như một sân thi đấu bóng rổ đỉnh cao tại NBA. Ảnh: Tiến Tuấn.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 4.

Nhà thi đấu MOA được phân chia thành nhiều tầng, với số ghế được chia theo các hạng khác nhau, từ xa nhất cho tới gần sân đấu nhất. Ảnh: Tiến Tuấn.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 5.

Mặc dù có ngồi ở hàng ghế cao nhất thì khán giả vẫn có thể theo dõi được trận đấu nhờ hệ thống màn hình LED với 4 màn hình lớn được lắp đặt trên cao. Hệ thống này giúp cho người hâm mộ có thể theo dõi lại các tình huống quay chậm hoặc tham gia các trò chơi tương tác từ phía BTC. Ảnh: Tiến Tuấn.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 6.

Bất cứ khi nào hình ảnh của mình hiện lên màn hình LED khổng lồ trên, khán giả nơi đây đều rất nhiệt tình hưởng ứng tham gia bằng những điệu nhảy theo nhạc đã được bật sẵn tại sân. Ảnh: Tiến Tuấn.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 7.

Trải qua 2 trận trước đó trước Myanmar và Singapore, tối qua mới là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam phải thi đấu dưới một áp lực khổng lồ như vậy. Ảnh: Huy Phạm.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 8.

Cùng với việc bị áp đảo về cả mặt ngoại hình lẫn kỹ thuật, đội tuyển Việt Nam dù đã làm rất tốt trong hai hiệp đầu nhưng cũng không thể tạo nên bất ngờ. Ảnh: Huy Phạm.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 9.

Quá khó để ngăn chặn "Người khổng lồ" Philippines trong bộ môn bóng rổ tại SEA Games. Ảnh: Huy Phạm.

Mặc dù để thua Philippines trong trận đấu tối hôm qua, thế nhưng những cổ động viên trung thành của đội tuyển Việt Nam vẫn có quyền tự hào về cách mà thầy trò HLV Kevin Yurkus nhập cuộc và cống hiến hết mình trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Ảnh: Huy Phạm - Tiến Tuấn.

Choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của nhà thi đấu và sức ép từ 15.000 CĐV chủ nhà Philippines mà tuyển bóng rổ Việt Nam phải đối mặt - Ảnh 11.

Thất bại này không làm ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kevin Yurkus khi họ đã sớm đặt chân vào bán kết. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại vòng đấu 4 đội mạnh nhất và đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là Thái Lan, đội bóng đang dẫn đầu bảng B với thành tích 2 trận toàn thắng. Trận bán kết của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 14h45 ngày 9/12 (giờ Việt Nam). Ảnh: Tiến Tuấn.