CHÍNH THỨC: HLV David Singleton chia tay Saigon Heat, gửi tâm thư đến tất cả người hâm mộ

NHẬT PHẠM , 20:17 01/10/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Theo dòng trạng thái mới nhất trên Facebook cá nhân của mình, HLV David Singleton đã chính thức nói lời chia tay với CLB Saigon Heat, kết thúc chặng đường 4 năm đầy thăng trầm với mảnh đất hình chữ S.

Như vậy, chuyện tình 4 năm giữa HLV David Singleton và đội bóng chủ sân CIS đã đi đến hồi kết với hành trang là chức vô địch VBA 2019 vừa qua. Trong bức tâm thư của mình, vị HLV nảy đã nói lời chia tay với toàn thể đội bóng, những cầu thủ, người hâm mộ và cũng đã đưa ra những lời cảm ơn chân thành nhất.

Có mặt ở Việt Nam từ những năm 2016 với tư cách là trợ lý cho HLV trưởng Anthony Garbelotto tại ABL, HLV David Singleton được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng ở Cantho Catfish vào mùa giải VBA 2016. Mặc dù không thể giúp "Cá Basa" thi đấu thành công ở mùa giải năm đó, ông vẫn để lại ấn tượng trong lòng rất nhiều học trò.

IMG_9985

HLV David Singleton đã ra đi cùng với hành trang là chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của đội bóng Saigon Heat.

Trở về Saigon Heat với cương vị trợ lý HLV tại đấu trường ABL và HLV trưởng ở giải đấu quốc nội VBA, HLV David Singleton đã tiến bộ qua từng ngày. Cùng với việc đào tạo ra một thế hệ cầu thủ tài năng, ông cũng đã giúp CLB chủ sân CIS thiết lập nên nhiều kỷ lục mới và đỉnh điểm là chiếc cúp vô địch VBA danh giá ở mùa giải vừa qua.

Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, chuyện tình nào cũng sẽ đi đến hồi kết thúc. Đối với bản thân HLV David Singleton và đội bóng Saigon Heat, đây có lẽ cũng sẽ là hồi kết viên mãn nhất cho cả đôi bên. Hy vọng rằng vị HLV này sẽ tiếp tục thành công trên một chặng đường mới trong sự nghiệp của mình.

IMG_0031

Trải qua 4 năm đồng hành cùng đội bóng chủ sân CIS, tình cảm của HLV David Singleton và những cầu thủ của đội là điều khó có thể đong đếm.

Dưới đây là bức thư chia tay đầy cảm động mà HLV David Singleton vừa đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình:

Vậy là ... 4 năm đã kết thúc như thế đó. Cảm ơn Việt Nam vì tất cả! Hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi làm việc tại đây và thật sự tôi đã rớt nước mắt khi viết lên những dòng thư này. Bức thư này dành tặng cho những người đã luôn giúp đỡ, tin tưởng và ủng hộ tôi khi tôi làm việc tại đây. HLV Tony Garbelotto đã đưa tôi đến đây 4 năm về trước với niềm tin về việc phát triển bóng rổ tại đất nước này. Từ việc phát triển những tài năng ở TP.HCM đến những chuyến đi xa 3-4 tiếng về các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh để tìm kiếm những tài năng tương lai của đất nước, đồng thời đặt nền móng cho một tương lai tươi sáng hơn ở đất nước đầy tiềm năng này.

Hôm nay, tôi đã có thể ngẩng cao đầu tự hào về những gì tôi đã làm được, cũng như những đóng góp của tôi cho nền bóng rổ nơi đây. Tất nhiên, không có một con đường nào trải đầy hoa hồng, chắc chắn phải có những thăng trầm nhất định. Nhưng với những người đã tiếp xúc với tôi, họ đều hiểu rằng đó là cả một chặng đường ngày qua ngày để đi đến thành công. Những gì chúng tôi đã làm được thật sự rất tuyệt và kết thúc nó bằng một chức vô địch đã khiến chuyến hành trình này đáng giá hơn rất nhiều. Trở thành người đầu tiên đem về chức vô địch trong lịch sử của CLB là một cảm xúc không gì có thể so sánh được.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những cầu thủ, những người mà tôi đã có dịp huấn luyện kể cả ở đấu trường ABL hay VBA. Không chỉ dạy kĩ năng cho họ, họ còn trao cho tôi rất nhiều kiến thức để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của bản thân. Sự cống hiến, nhiệt huyết và sự cầu tiến của họ luôn được tôi đánh giá rất cao. Có những điều được tạo ra chỉ để không thể bị phá vỡ.

Đối với người hâm mộ, tôi muốn cảm ơn tất cả vì đã là những người tốt nhất mà tôi từng gặp khắp châu Á và cũng đã luôn ủng hộ tôi trong suốt cuộc hành trình này. Sự nhiệt huyết, niềm đam mê của các bạn là lý do tại sao chúng tôi cần phải giành chiến thắng qua mỗi trận đấu. Các bạn sẽ luôn sống mãi trong trái tim mạnh mẽ của tôi.

Đối với những HLV đi trước, tôi muốn gửi lời cám ơn họ vì đã giúp tôi có được ngày hôm nay. HLV Tony, HLV Kyle, HLV Donte, HLV Seth, HLV Cảnh, HLV Son và HLV Cấp. Cám ơn tất cả vì đã là một phần trong sự nghiệp của tôi.

Tôi luôn có một ước mơ mãnh liệt về việc sẽ lèo lái con thuyền Saigon Heat ở đấu trường ABL, nhưng có lẽ vai trò đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi. Đó không phải là về chuyện tiền bạc. Tôi muốn nói về sự tôn trọng và cơ hội những thứ mà sẽ chẳng bao giờ được trao cho tôi. Tuy nhiên, cuộc sống là phải bước đi và tiếp tục đương đầu với những thử thách mới trên con đường mà mình đã chọn. Đã đến lúc tôi phải bước đi trên một con đường mới, với những mục tiêu và ước mơ khác của chính mình.

Cảm ơn Việt Nam! Một mảnh đất tuyệt vời và sẽ luôn ở trong trái tim tôi! The Real Ones Know! Love! Kaizen!