"Chiến thần" Pieter Buist và hành trình chạm tới đỉnh thế giới của anh chàng vô gia cư

AB , 12:59 20/05/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Có lẽ sẽ rất ít người làm được như Pieter Buist, vượt qua tất thảy những cám dỗ tội lỗi, bỏ lại cái nghèo đói cùng cực để vươn tầm trở thành một võ sĩ MMA xuất sắc.

Thuở thơ ấu với đầy khó khăn và thử thách

Pieter Buist sinh năm 1988 tại tỉnh Breda của Hà Lan. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, Buist không có sự che chở của cha. Điều anh nhớ nhất là sự tảo tần của mẹ khi một mình bà phải làm việc quần quật để nuôi sống cả thảy 3 anh em.

"Cha mẹ ly dị lúc tôi lên 3. Một mình mẹ phải gánh vác nuôi sống cả gia đình. Mọi thứ thật sự rất khó khăn vào lúc đó.

Chúng tôi sống trong một xã hội đầy nguy hiểm. Mẹ tôi biết vậy, nhưng bà buộc phải kiếm tiền để nuôi sống chúng tôi. Mẹ làm tất cả những gì có thể, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Cũng may, Chính phủ có hỗ trợ chúng tôi một chút về mặt tài chính", Pieter hồi tưởng.

"Chiến thần" Pieter Buist và hành trình chạm tới đỉnh thế giới của anh chàng vô gia cư - Ảnh 1.

Càng khó hơn cho Pieter khi khu vực anh sống đầy rẫy tệ nạn xã hội. Với một người đang gặp khó khăn về tiền bạc như Pieter khi ấy, việc gia nhập thế giới "ngầm" là con đường khả dĩ nhất để có tiền. Thế nhưng, anh khước từ tất cả, tránh xa hoàn toàn khỏi những cám dỗ tội lỗi.

"Khi tôi nhìn xung quanh, những gã có xe sang, đầy ắp tiền trong tủ đều là những kẻ buôn ma túy. Rất nhiều người túng quẫn đã rơi vào vòng xoáy đó. Nhưng cứ mỗi lần tôi nghĩ đến việc ấy, Chúa trời lại gửi một lời cảnh báo. Bạn bè tôi có đứa bị bắt cóc, bị đâm hay thậm chí bị bắn. Những điều kinh hãi đó khiến tôi tự dặn lòng tránh xa con đường phạm tội", Pieter nhận ra điều đúng đắn.

Nhưng tất nhiên không thể cứ ngồi không mãi, anh chàng người Hà Lan sau cùng đã tìm được niềm đam mê của cuộc đời, chính là võ thuật.

Quyết tâm vượt khó của anh chàng vô gia cư

Cơ duyên đến với võ thuật của Pieter vô cùng tình cờ. Trong một lần xem TV, anh chàng vô tình bấm sang một trận tranh đai kickboxing và nhanh chóng bị những đòn thế cực hay của hai võ sĩ cuốn hút. Thêm vào đó, thi đấu chuyên nghiệp cũng sẽ kiếm được tiền, thứ Pieter rất cần vào lúc đó.

"Một lần, tôi bật TV lên xem phim. Nhưng tôi lại tình cờ thấy một trận đấu chung kết kickboxing giữa Ernesto Hoost và Jerome Le Banner. Tôi lập tức bị hút hồn. Tôi càng bất ngờ hơn khi thấy số tiền người thắng cuộc được nhận. Từ ấy, tôi nhận ra võ thuật chính là con đường của mình".

Nghĩ là làm, Pieter nhanh chóng ghi danh vào một lớp dạy về kickboxing. Vào thời điểm ấy, may mắn cho Pieter là môn này đang rất thịnh hành và lò võ mở ra tại khắp nơi. Vì thế, anh chàng không tốn quá nhiều tiền để luyện võ. Chưa kể, Pieter hòa nhập rất nhanh và không mất nhiều thời gian để được đôn lên chơi tại lớp nâng cao.

"Chiến thần" Pieter Buist và hành trình chạm tới đỉnh thế giới của anh chàng vô gia cư - Ảnh 2.

"Trong suốt buổi tập đầu tiên, tôi bị đá khắp người nhưng tôi thực sự thích võ thuật. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thực sự giỏi một thứ gì đó".

Tuy nhiên, vào thời điểm hy vọng vừa lóe sáng, thử thách lại ập đến cuộc đời Pieter. Đến năm 22 tuổi, anh buộc phải rời khỏi nhà để mẹ tiếp tục được Chính phủ hỗ trợ tiền nuôi các em. Và bỗng chốc anh trở thành người vô gia cư, ra đường cùng hai bàn tay trắng.

"Gia đình có vấn đề tài chính nên tôi buộc phải rời khỏi nhà. Tôi không có nơi nào để ở và phải ngủ trên đường phố, công viên. Hôm nào may mắn thì được bạn cho ngủ nhờ. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi không có gì trong tay ngoài đống nợ. Không học vấn, không sự nghiệp, tương lai trước mắt tôi hoàn toàn là một màu đen.

Tôi nhớ một lần xin ngủ nhờ nhà bạn gái, cô ấy ngồi trên giường, nhìn tôi và khóc. Mọi thứ thật tệ và tôi quyết định sẽ phải làm gì đó", anh chàng kể lại.

Và kể từ đó, Pieter cố gắng với cả 100% sức lực. Anh vừa tranh thủ hoàn thành việc học và làm thêm kiếm tiền trả nợ. Anh không ngại bất kể công việc gì, kể cả làm dọn rác ngoài phố. Cuối cùng, số nợ cũng hết và Pieter cũng có tiền để thuê nhà ở.

"Chiến thần" Pieter Buist và hành trình chạm tới đỉnh thế giới của anh chàng vô gia cư - Ảnh 3.

Vươn tầm ra thế giới

Vất vả là thế nhưng Pieter không hề buông bỏ tình yêu với võ thuật. Từ Judo, kickboxing hay Muay Thái, anh đều kinh qua và gặt hái được một số thành công. Dù vậy, đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Pieter đến ở MMA.

Anh chàng võ sĩ người Hà Lan đã giành tổng cộng 3 đai vô địch châu Âu, giữ đai thế giới của WFL trước khi chính thức ký hợp đồng với giải võ thuật lớn nhất châu Á ONE Championship. Tại đây, anh duy trì phong độ ấn tượng với 3 trận toàn thắng, nổi bật nhất là chiến tích hạ gục cựu vương Eduard Folayang hồi tháng 1 vừa qua.

Tình hình tài chính tất nhiên đã ổn hơn và Pieter có thể lo cho gia đình cùng các em. Nhưng anh chàng vẫn chưa muốn dừng lại, tiếp tục tiến lên chinh phục những đỉnh cao mới.

"Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và đã đánh đổi nhiều thứ để tới được với ONE. Tôi hạnh phúc vì điều đó, nhưng tất cả chỉ mới là khởi đầu. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi dự định sẽ ăn mừng vào năm 40 tuổi. Lúc đó, tôi đã có nhiều tiền, lập gia đình. Tôi sẽ ngồi xuống, nhìn lại những gì mình đã trải qua và thốt lên rằng: 'Chà, tôi là một gã như thế đấy!'. Thật tuyệt".

"Chiến thần" Pieter Buist và hành trình chạm tới đỉnh thế giới của anh chàng vô gia cư - Ảnh 4.