"Chiến binh thiên thần" Panpayak Jitmuangnon tự tin giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Superlek Kiatmoo9

AB , 14:29 31/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Panpayak Jitmuangnon đang hướng tới lần thứ 5 trong sự nghiệp có thể đánh bại người đồng hương Superlek Kiatmoo9.

Tại sự kiện No Surrender diễn ra vào ngày 31/7, Panpayak Jitmuangnon sẽ chạm trán với đối thủ nhiều duyên nợ Superlek Kiatmoo9 ở Bangkok. Đây đã là lần thứ 7 đôi bên chạm trán lẫn nhau và Panpayak đang dẫn trước với kết quả 4 thắng, 1 thua, 1 hòa.

Cũng nhờ thế, Panpayak được đánh giá cao hơn trong màn so tài tới đây. Tuy nhiên, võ sĩ 24 tuổi tỏ ra khá thận trọng trong lần tái ngộ này. Anh cho biết đối thủ Superlek đã tiến bộ rất nhiều kể từ lần cuối đôi bên chạm trán vào tháng 8/2018.

"Superlek là võ sĩ đáng gờm. Anh ấy có khả năng phòng thủ tốt và rất cẩn thận khi tấn công. Theo tôi, anh ấy nguy hiểm nhất ở đòn chân và đòn gối. Theo dõi những trận gần đây, tôi nhận thấy các cú đòn của cậu ấy đã chính xác hơn trước. Lực và tốc độ cũng đã có nhiều cải thiện so với giai đoạn trước".

"Chiến binh thiên thần" Panpayak Jitmuangnon tự tin giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Superlek Kiatmoo9 - Ảnh 1.

Panpayak Jitmuangnon đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp.

Sự tiến bộ của Superlek là điều đã được dự đoán từ trước. Kể từ ngày gia nhập đội Kiatmoo9, võ sĩ trẻ đã được hỗ trợ, cọ xát rất nhiều cùng những tên tuổi lớn tại đây. Hai trận đấu gần nhất, Superlek đều áp đảo hoàn toàn đối thủ của mình trước khi giành chiến thắng bằng điểm số đồng thuận từ các giám định.

Còn với Panpayak, anh cũng có bước chạy đà rất tốt bằng chuỗi 4 thắng lợi liên tiếp. Anh cũng đã quen hơn với đôi găng 4oz được sử dụng tại ONE Championship.

"Ban đầu, tôi không thích loại găng này nhưng hiện tại tôi đã quen hơn. Dù sao, tôi cũng đã thi đấu với cặp găng này trong 2 trận và giờ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều".

"Chiến binh thiên thần" Panpayak Jitmuangnon tự tin giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Superlek Kiatmoo9 - Ảnh 2.

Superlek Kiatmoo9 đã tiến bộ rất nhiều trong một năm qua.

Vài tháng qua Panpayak đã tập luyện rất tích cực với anh trai Payaknoi, người đang là một HLV Muay Thái và kickboxing. Dù đã không thượng đài kể từ cuối năm ngoái, Panpayak vẫn rất tự tin sẽ có thắng lợi thứ 5 trong sự nghiệp trước Superlek.

"Anh trai Payaknoi là huấn luyện viên của tôi trong trận đấu tới. Vì tôi đã nghỉ thi đấu trong thời gian dài nên chúng tôi phải tập luyện theo giáo án riêng. Tôi tập trung nhiều hơn vào các cú đòn, đặc biệt là đòn đấm và tập thêm cách đánh lừa đối thủ.

Tôi tự tin vào kỹ thuật và tốc độ cũng như sự bình tĩnh của mình khi ở trên đài. Hy vọng rằng vào ngày đó Superlek sẽ chiến đấu tốt nhất có thể. Tôi sẽ cố hết sức để hạ gục anh ta".

"Chiến binh thiên thần" Panpayak Jitmuangnon tự tin giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Superlek Kiatmoo9 - Ảnh 3.