Chỉ trích HLV Deschamps vô tình, sao Arsenal tuyên bố giã từ ĐT Pháp

ANH TÚ , 10:00 15/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sau những nỗi đau tinh thần kể từ World Cup 2018, trung vệ kỳ cựu Laurent Koscielny đã tuyên bố giã từ ĐTQG Pháp.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặng quan trọng của ĐT Pháp tại World Cup 2018 nhưng chấn thương gót Achilles trong một trận đấu Europa League hồi tháng 5 đã cướp mất cơ hội tới Nga của Laurent Koscienly.

Phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội chinh chiến ở đấu trường lớn nhất châu lục là một nỗi đau khó tả. Tuy nhiên, với cầu thủ 33 tuổi, điều làm anh buồn nhất chính là thái độ lạnh lùng của mọi người và cả của ông thầy Didier Deschamps.

"Khi bạn đạt phong độ cao, đâu đâu cũng thấy bạn bè. Nhưng chỉ cần dính chấn thương... Chỉ sau một thời gian ngắn thôi, bạn sẽ rơi vào trong quên lãng", Koscielny chia sẻ với BBC.

Anh cũng nhấn mạnh: "Deschamps chỉ gọi cho tôi duy nhất một lần vào dịp sinh nhật tháng 9. Từ đó đến nay không có thêm một lần nào cả. Tôi biết rất nhiều người cảm thấy thất vọng về tôi, không riêng gì ông ấy".

Chỉ trích HLV Deschamps vô tình, sao Arsenal tuyên bố giã từ ĐT Pháp - Ảnh 1.

Bị tổn thương nặng nề, Koscielny quyết định chia tay ĐTQG.

Thực tế, ngôi sao của Arsenal đã lên kế hoạch giải nghệ sau World Cup từ năm ngoái. Việc dính chấn thương và để lỡ giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp là điều đáng tiếc, tuy nhiên, nó cũng không thể khiến Koscienly thay đổi quyết định của mình.

World Cup 2018 là giải đấu đại thành công của ĐT Pháp. Dù không có Koscielny, Les Bleus vẫn băng băng tiến vào trận chung kết nhờ sự chắc chắn của những Umtiti, Varane hay cả ngôi sao mới nổi Pavard. Thành quả của họ là chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Croatia trong trận chung kết để đem về chiếc cúp vàng danh giá sau 20 năm chờ đợi.

Koscielny thừa nhận việc nhìn những đồng đội bước lên đỉnh cao nhất còn đau hơn cả chấn thương về mặt thể chất.

"Chấn thương chân là một chuyện, còn chức vô địch World Cup lại là một nỗi đau khác", anh thành thật. "Nhìn họ giành chiến thắng còn đau hơn mọi chấn thương khác. Bạn không thể cảm thấy mình là nhà vô địch như 60 triệu người dân Pháp. Tôi đã trải qua một cảm giác kỳ cục, vừa muốn ĐT Pháp thắng mà cũng muốn họ thua. Đó có lẽ là mặt ích kỷ trong tôi".

Koscielny có trận ra mắt Les Bleus vào tháng 11 năm 2011. Kể từ đó đến nay, anh đã ra sân 51 lần trong màu áo ĐT Pháp và là nhân tố quan trọng ở Euro 2012, 2016 cũng như World Cup 2014 tại Brazil. Trận đấu cuối cùng của Koscielny cho nhà đương kim vô địch World Cup là trận giao hữu với Nga hồi tháng 3.

"Tôi đã cống hiến hết những gì có thể cho đội bóng. Câu chuyện về màu xanh ấy giờ đã kết thúc rồi. Tôi sẽ luôn là một cổ động viên trung thành của họ, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ khoác lên mình chiếc áo đấu của Pháp một lần nữa. Lúc này, tôi chỉ muốn tiếp tục ra sân cho Arsenal. Tôi muốn hồi phục thật nhanh để có thể tiếp tục chiến đấu", ngôi sao 33 tuổi cho hay.