Chelsea, Leicester rủ nhau "ngã ngựa", MU chỉ cách top 3 Ngoại hạng Anh vỏn vẹn 1 chiến thắng nữa

PHỤNG HIẾU , 06:56 02/07/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cuộc đua vào nhóm dự Champions League mùa sau đang diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Chiến thắng 3-0 trước Brighton càng trở nên có ý nghĩa sau loạt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 2/7, khi cả 2 đối thủ trực tiếp vào top 4 của MU, Chelsea và Leicester City đồng loạt phải nhận trái đắng.

Đầu tiên, chẳng ai nghĩ West Ham United lại tạo ra nhiều khó khăn cho Chelsea đến thế. Họ bị The Blues vươn lên dẫn trước nhưng đã lội ngược dòng thành công nhờ tinh thần thi đấu quật cường.

Chelsea, Leicester rủ nhau "ngã ngựa", MU chỉ cách top 3 Ngoại hạng Anh vỏn vẹn 1 chiến thắng nữa - Ảnh 1.

Chelsea chơi tệ trong ngày ra mắt mẫu áo đấu mới.

Trước khi hiệp 1 kết thúc West Ham đã có bàn thắng quân bình tỉ số. Và chỉ mất đúng 5 phút sau khi trọng tài bắt đầu hiệp 2, lưới Kepa Arrizabalaga đã rung lên lần thứ 2.

Vào giai đoạn cuối của trận đấu, vì mải mê tấn công tìm kiếm bàn thắng quyết định nên Chelsea dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ. Andriy Yarmolenko là người ấn định thắng lợi 3-2 cho West Ham sau tình huống phản công như trong sách vở. Một lần nữa hàng phòng ngự lại khiến HLV Frank Lampard phải đau đầu.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự Chelsea trong loạt trận đêm qua là CLB Leicester City. Họ thi đấu lấn lướt, kiểm soát trận đấu nhưng đối thủ lại giành được 3 điểm chung cuộc.

Chelsea, Leicester rủ nhau "ngã ngựa", MU chỉ cách top 3 Ngoại hạng Anh vỏn vẹn 1 chiến thắng nữa - Ảnh 2.

Leicester bất ngờ "ngã ngựa" trước Everton, CLB gần như đã hết mục tiêu phấn đấu.

Đoàn quân của HLV Brendan Rodgers để Everton chọc thủng lưới 2 lần chỉ vỏn vẹn 16 phút sau khi tiếng còi khai cuộc được cất lên. Để rồi nỗ lực của cá nhân Kelechi Iheanacho trong hiệp 2 chỉ giúp Bầy Cáo có được một bàn thắng danh dự trên sân Goodison Park.

Đêm qua trong nhóm các CLB chen chân vào top 4 Premier League chỉ mình Arsenal giành thắng lợi. CLB chủ sân Emirates đánh bại Norwich, đội bóng dường như chắc chắn phải xuống hạng, với tỉ số giòn giã 4-0 nhờ 2 pha lập công của Pierre-Emerick Aubameyang, 1 của Granit Xhaka và 1 của Cedric Soares.

Cú đúp của Aubameyang giúp anh trở thành tiền đạo cán mốc 50 bàn cho The Gunners nhanh nhất lịch sử, chỉ sau 79 trận đấu.

Chelsea, Leicester rủ nhau "ngã ngựa", MU chỉ cách top 3 Ngoại hạng Anh vỏn vẹn 1 chiến thắng nữa - Ảnh 3.

Cột mốc khó quên của Aubameyang cho Arsenal. Anh thậm chí còn mắn bàn hơn những huyền thoại như Ian Wright và Thierry Henry.

Chelsea, Leicester rủ nhau "ngã ngựa", MU chỉ cách top 3 Ngoại hạng Anh vỏn vẹn 1 chiến thắng nữa - Ảnh 4.

BXH Premier League sau loạt trận diễn ra rạng sáng ngày 2/7.