Chelsea "chết yểu" bởi thứ vũ khí từng làm nên thương hiệu của họ

ANH TÚ , 07:19 24/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tinh thần thép, tiền đạo đẳng cấp thế giới là những gì mà các fan Chelsea có thể tự hào khi tứ trụ Cech, Terry, Lampard, Drogba còn hiện hữu ở sân Stamford Bridge. Nhưng giờ đây, niềm tự hào khi xưa đang trở thành tử huyệt bóp chết đội bóng con cưng của họ.

HLV Sarri không ham đua vô địch mùa này.

Sau trận thua nhạt nhòa trước Leicester United, Chelsea đã bị đội dẫn đầu Liverpool bỏ xa đến 11 điểm. Tất nhiên, trên lý thuyết thầy trò Sarri vẫn còn rất nhiều cơ hội bởi hiện tại còn chưa đi được nửa mùa giải. Dù vậy, thực tế ra sao, cựu chiến lược gia người Italy chính là người biết rõ nhất. 

Trả lời họp báo, Sarri tuyên bố mình không mơ tranh ngôi vô địch nên chẳng cần quan tâm Liverpool đang đứng đâu. Điều duy nhất ông muốn làm là đưa Chelsea lọt vào top 4 khi mùa giải kết thúc.

Nếu hai đội dẫn đầu là Liverpool và Man City bỏ khá xa phần còn lại thì cuộc đua top 4 năm nay hứa hẹn sẽ rất quyết liệt. Với sức mạnh của Chelsea vào thời điểm hiện tại, khó nói trước được họ liệu có thể hoàn thành mục tiêu mà Sarri tuyên bố không - nhất là khi The Blues còn tồn đọng hai vấn đề quá lớn này.

Những chàng trai "yếu đuối"

Vào một ngày đẹp trời, Chelsea có thể hạ bất cứ đội bóng nào. Hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Liverpool và Manchester City hẳn đã quá hiểu điều đó. Tuy nhiên, phong độ nhất thời không đảm bảo chiến thắng cho một cuộc đua dài.

Nhìn sang Liverpool hay Man City, dễ dàng nhận ra sự khác biệt rất lớn trong tâm lý các cầu thủ. Kể cả khi bị dẫn bàn, họ vẫn cố gắng chơi theo những gì HLV đã đề ra để tìm kiếm bàn thắng. Ngay cả ở trận thua Chelsea mới đây, Man City vẫn có rất nhiều cơ hội dù đã để The Blues dẫn bàn, tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía họ trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Chelsea chết yểu bởi thứ vũ khí từng làm nên thương hiệu của họ - Ảnh 2.

Chelsea sở hữu nhiều ngôi sao hòa hoa nhưng tinh thần lại quá yếu mềm.

Chelsea thì khác. Họ có thể ép đối thủ cả trận nhưng chỉ cần thua 1 bàn thì Sarri-ball hay Mourinho-ball hay Conte-ball gì cũng chẳng còn quan trọng. Chính bản thân HLV Maurizio Sarri cũng đã phải thừa nhận vấn đề này sau thất bại trước Leicester.

"Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi hay trong 55 phút đầu tiên", vị chiến lược gia người Italy cho hay. "Nhưng sau khi nhận bàn thua, từ quan điểm cá nhân của tôi, các cầu thủ đã có phản ứng rất lạ. Họ không còn giống 1 đội bóng mà như thể 11 cầu thủ khác biệt trên sân. Thực sự rất lạ.

Tôi nghĩ chúng tôi đã có thể làm tốt hơn. Chúng tôi hoàn toàn có thể chơi theo cách đã làm trong nửa hiệp đầu tiên. Còn rất nhiều thời gian để tìm kiếm bàn thắng nhưng cách phản ứng của các cầu thủ thực sự khiến tôi sốc nặng. Tôi không hiểu vì sao họ lại như vậy".

Không khó để chỉ ra những trận đấu bộc lộ rõ tâm hồn "mỏng manh" của các cầu thủ The Blues như cuộc đối đầu với MU, Crystal Palace, Wolves, Tottenham và mới nhất là Leicester City. Họ dường như buông súng đầu hàng ngay sau khi thủng lưới. Sarri-ball trứ danh cũng trở thành những đường chuyền qua lại không chủ đích và kết thúc bằng những quả tạt bóng cho nhau của hai hậu vệ biên.

Chelsea chết yểu bởi thứ vũ khí từng làm nên thương hiệu của họ - Ảnh 3.

Chelsea từng sở hữu những cầu thủ mang trái tim thép, còn giờ đây, chỉ 1 bàn thua cũng có thể đánh gục tinh thần của các ngôi sao yếu đuối.

Thật đáng buồn khi chứng kiến Chelsea thế này. Nếu so với thời của tứ trụ Cech, Terry, Lampard, Drogba - đó hẳn là sự khác biệt quá lớn. Họ vừa là cầu thủ nhưng vừa là những chiến binh sân cỏ. Dù có thua và phải thi đấu thiếu người trước những đối thủ mạnh như Barcelona, họ vẫn ngoan cường chiến đấu đến cùng để giành kết quả tốt nhất có thể.

Lứa cầu thủ hiện tại có thể hòa hoa hơn nhưng tinh thần thì còn thua xa các bậc tiền bối ở sân Stamford Bridge.

Không có tiền đạo nào đáng tin tưởng

Sau giai đoạn đầu tin dùng một trung phong đích thực trên hàng công, HLV Sarri đã quyết định để Eden Hazard đảm nhiệm vai trò số 9 ảo bởi hai số 9 thật của họ cùn quá. Tính tới vòng 17, tổng cộng Giroud và Morata mới có được 6 bàn còn riêng Hazard đã có đến 8 bàn tại Premier League.

Mà ai cũng biết, khóa được tiền đạo người Bỉ thì coi như Chelsea hết bài. Bằng chứng là trận đấu với Leicester thì Jorginho được nơi lỏng khá nhiều nhưng anh vẫn không thể tạo ra đột biến bởi nguồn sáng tạo nhất của Chelsea là Hazard đã bị chăm sóc quá kỹ. Trong khi đó, hai đối tác của anh là Pedro và Willian cũng không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất do có quá ít không gian để chơi bóng.

Việc để Hazard đá số 9 ảo nói trắng ra chẳng phải chiến thuật gì cả bởi đơn giản cựu chân sút của Lille không giỏi việc chơi ở trung lộ. Từ thời Mourinho, ông quá bí bách cũng phải để Hazard làm nhiệm vụ này (sau thì Mourinho có Costa nên không cần nữa), Conte cũng từng thử nghiệm nhưng thất bại còn Sarri - kết quả đã rõ ngay trước mắt.

Chelsea rõ ràng không thể cứ dùng bài bắt Hazard đá tiền đạo ảo khi bế tắc với những "khúc gỗ" triệu bảng của mình thế được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không dùng Hazard, Sarri chẳng còn biết phải tin ai. 

Chelsea chết yểu bởi thứ vũ khí từng làm nên thương hiệu của họ - Ảnh 4.

Cả Giroud lẫn Morata đều không đáp ứng yêu cầu của HLV Sarri.

Giroud như thường lệ vẫn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng nhất định đến lối chơi chung bằng khả năng làm tường, nguồn thể lực dồi dào và tinh thần xông xáo. Dẫu vậy, tiền đạo người Pháp vẫn cần người làm giúp anh công việc ghi bàn - ở Les Bleus là Griezmann và Mbappe.

Morata, thôi chẳng cần nói thêm về chàng hoàng tử yếu đuối trị giá 58 triệu bảng mà Chelsea rước về từ Real Madrid. HLV Sarri đã quá kiên nhẫn với anh nhưng có lẽ Premier League không phải môi trường thích hợp để cựu tiền đạo Juventus tỏa sáng. Còn hiện tại, sự kiên nhẫn của ông thầy người Italy cũng đến giới hạn khi Maurizio Sarri quyết định không dùng Morata trong cả hai trận đấu với Man City và Leicester.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông đang đến gần, bài toán tiền đạo cắm có thể giải quyết bằng Gonzalo Higuain. Hoặc không, Chelsea có thể tiếp tục chơi với sơ đồ không tiền đạo. Dù vậy, họ vẫn cần những con người thích hợp hơn để sẵn sàng chia lửa cùng Hazard như Christian Pulisic, Nabil Fekir hay Ousmane Dembele.