Chelsea bị Bayern Munich hủy diệt ngay trên sân nhà

LÊ SƠN , 07:29 26/02/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Người được cho là dày dặn kinh nghiệm nhất bên phía đội chủ nhà là hậu vệ César Azpilicueta lại chính là người mắc lỗi đem về bản mở tỷ số cho Bayern. Những phút sau đó, vị trí của hậu vệ người Tây Ban Nha cũng liên tục bị khai thác. Thua 0-3 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà, cửa đi tiếp của Chelsea bé như lỗ kim.

Bayern tràn lên tấn công ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Giây 40 đã có cú sút trúng đích của Thomas Muller.

Sai lầm công thần, Chelsea bị hủy diệt ngay trên sân nhà và thậm chí kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân - Ảnh 1.

Câu trả lời của Chelsea sau khoảng thời gian đầu trận bị ép sân. Phút thứ 9, Mason Mount nhận bóng sau pha làm tường tốt của Giroud, tiền vệ 21 tuổi thoát xuống rồi tung cú sút chệch cột dọc khung thành Bayern Munich.

Sai lầm công thần, Chelsea bị hủy diệt ngay trên sân nhà và thậm chí kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân - Ảnh 2.

Pha thoát xuống dứt điểm cực nhanh của Coman nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Liên tục là những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội khi trận đấu mới chỉ trôi qua 11 phút đồng hồ. Nhưng điều đáng tiếc là bàn thắng vẫn chưa tới.

Sai lầm công thần, Chelsea bị hủy diệt ngay trên sân nhà và thậm chí kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân - Ảnh 3.

Thủ môn Caballero băng ra kịp thời để ngăn cản Robert Lewandowski trong pha đối mặt. Pha thoát xuống rất nhanh của tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Champions League ở phút 28 của trận đấu.

Sai lầm công thần, Chelsea bị hủy diệt ngay trên sân nhà và thậm chí kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân - Ảnh 4.

Phút 35, Muller thoải mái đánh đầu trong vòng cấm Chelsea nhưng bóng tìm trúng xà ngang. Chỉ 6 phút sau đó, Alonso xử lý bóng đẳng cấp trước khi tung cú đá chân trái, tuy nhiên Neuer vẫn rất tập trung. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0 khá đáng tiếc, cả hai đội đều có cơ hội cho riêng mình để mở điểm.

Sai lầm công thần, Chelsea bị hủy diệt ngay trên sân nhà và thậm chí kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân - Ảnh 5.

Sai lầm của Azpilicueta!!! Tình huống bóng tưởng chừng như là đơn giản nhưng hậu vệ của Chelsea lại trượt chân để mất bóng. Gnabry rất nhanh cướp bóng, phối hợp đập nhả cùng Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Gnabry dễ dàng đệm bóng ghi bàn ở phút 50.

Sai lầm công thần, Chelsea bị hủy diệt ngay trên sân nhà và thậm chí kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân - Ảnh 6.

Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua, chỉ 3 phút sau, tiếp tục là vị trí bên cánh phải của Azpilicueta bị khai thác, và người trừng phạt vẫn là cái tên Gnabry. Lần này là tình huống dứt điểm đẳng cấp đánh bại thủ môn Caballero. Phút thi đấu thứ 53, tỉ số đã là 2-0 cho Bayern, lợi thế 2 bàn sân khách là rất lớn.

Sai lầm của Kimmich tạo cơ hội cho Mason Mount, nhưng cú đá của cầu thủ người Anh là quá vội vàng, đưa bóng đi thiếu chính xác. Chelsea không phải không có cơ hội, nhưng khi hàng công chưa tận dụng được thì hàng thủ đội chủ nhà đã để lộ ra quá nhiều sơ hở.

Sai lầm công thần, Chelsea bị hủy diệt ngay trên sân nhà và thậm chí kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân - Ảnh 7.

Dấu chấm hết cho đội chủ sân Stamford Bridge!!! Pha tấn công nhanh của Bayern bên hàng lang cánh trái, nhờ vào tốc độ kinh hoàng của Davies. Hậu vệ trái của đội khách kiến tạo như đặt cho Lewandowski nâng tỷ số lên 3-0 khi kim đồng hồ điểm phút 76. Đã là bàn thắng thứ 11 của Lewan tại Champions League năm nay.

Đêm kinh hoàng của huấn luyện viên Lampard vẫn chưa kết thúc khi đoàn quân của ông chỉ còn 10 người. Alonso đánh vào mặt cầu thủ đội bạn, nhận thẻ đỏ rời sân sau khi tổ trọng tài xem xét lại tình huống.

Sai lầm công thần, Chelsea bị hủy diệt ngay trên sân nhà và thậm chí kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân - Ảnh 8.

Jorginho cố gắng phân trần với trọng tài nhưng quyết định đã được đưa ra. Chelsea chơi với 10 người trong 10 phút thi đấu còn lại với cách biệt là 3 bàn.

Thua 0-3 ngay trên sân nhà cùng 1 tấm thẻ đỏ, cánh cửa tới vòng tứ kết Champions League gần như đã đóng sập trước mắt Frank Lampard và các học trò.

Sai lầm công thần, Chelsea bị hủy diệt ngay trên sân nhà và thậm chí kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân - Ảnh 9.

Chấm điểm hai đội sau trận.