Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek

ANH TÚ , 06:45 26/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong lần hiếm hoi được ra sân từ đầu, Ruben Loftus-Cheek sớm có cú hat-trick vào lưới BATE Borisov để đảm bảo chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Europa League cho Chelsea.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 1.

Tiếp đón đối thủ kém danh BATE Borisov trên sân nhà Stamford Bridge, không ngạc nhiên khi HLV Sarri thay đổi gần hết đội hình của Chelsea so với trận đấu gặp Manchester United cuối tuần trước.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 2.

Nhưng kể cả có dùng đội hình hai, Chelsea vẫn tỏ ra quá vượt trội so với đại diện từ Belarus. Phút thứ 2, Zappacosta thực hiện pha căng ngang vào trong vòng cấm cho Loftus-Cheek đang ở tư thế hết sức trống trải. Dĩ nhiên, tiền vệ người Anh đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ghi bàn đầu tiên cho Chelsa ở mùa giải năm nay.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 3.

Bàn thua sớm khiến các cầu thủ khách choáng váng. Nhưng khi còn chưa kịp tỉnh giấc, BATE tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ hai và lần này vẫn là Loftus-Cheek. Phút thứ 8, Chelsea hưởng quả phạt góc và Willian là người thực hiện. Quả treo bóng vào trong vòng cấm của tiền vệ người Brazil tạo điều kiện cho Giroud lẫn Cheek cùng tung chân dứt điểm hết sức thoải mái. Dù vậy, chỉ một người được điền tên lên bảng tỷ số và trọng tài xác nhận cầu thủ chạm bóng cuối cùng là Loftus-Cheek.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 4.

Đẳng cấp quá chênh lệch khiến những phút còn lại của hiệp một giống như màn đá tập cho Chelsea. Nhờ nền tảng kỹ thuật vượt trội, Willian, Cheek hay Kovacic dễ dàng khuấy đảo hàng thủ của đội khách. Tổng cộng cả hiệp một, Chelsea đã tung ra 14 cú sút về phía khung thành BATE Borisov và kiểm soát bóng lên đến 63%. Dù vậy, The Blues vẫn không thể có thêm bàn thắng nào trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 45 phút đầu tiên.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 5.

Khi những nỗ lực tấn công yếu ớt của BATE còn chưa phát huy tác dụng thì họ lại phải hứng chịu bàn thua thứ ba ở phút 53. Lần này, người lập công vẫn là Loftus-Cheek với pha đặt lòng tinh tế vào góc xa sau cú nhả bóng thuận lợi từ Pedro ngay trước khu vực vòng cấm.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 6.

Câu chuyện trong hiệp hai vẫn chẳng khá khẩm hơn hiệp đầu tiên khi mà BATE hoàn toàn bế tắc trong cách triển khai tấn công. Trong khi đó, Chelsea dù tung những cầu thủ dự bị hạng hai như Victor Moses hay Hudson-Odoi vào sân vẫn dễ dàng chơi lấn lướt và kiểm soát thế trận.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 7.

Mọi thứ tưởng chừng như đã an bài thì BATE bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 78 do công của Aleksei Rios. Xuất phát từ quả đá phạt bên hành lang trái, Rios di chuyển như một bóng ma trong vòng cấm khiến các cầu thủ phòng ngự của Chelsea không kịp trở tay. Ở tư thế không người kèm, số 17 dễ dàng ghi bàn cho BATE Borisov. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là bàn danh dự bởi chung cuộc Chelsea đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đại diện của Belarus.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 8.

Không ngạc nhiên khi Loftus-Cheek nhận điểm 10 tuyệt đối từ Whoscored.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 9.

Bản đồ nhiệt cho thấy sự bất lực trong cách triển khai tấn công của BATE Borisov. Họ gần như chỉ cầm cự ở phần sân nhà và hứng chịu những đòn tấn công như vũ bão từ Chelsea suốt 90 phút trận đấu.

Chelsea 3-1 BATE Borisov: Show diễn của siêu dự bị Loftus-Cheek - Ảnh 10.

Cục diện bảng L sau 3 vòng đầu tiên. Nếu cứ đá như thế này, đến 99% Chelsea sẽ giành tấm vé đi tiếp trước khi vòng bảng kết thúc. Dù vậy, cuộc chiến cho tấm vé thứ hai hứa hẹn sẽ rất căng thẳng bởi ba đội còn lại đều ngang cơ nhau.