Chạnh lòng nhìn cảnh AD tài giỏi, đẹp trai hàng đầu châu Âu rơi lệ vì bị đánh bại trong trận chung kết LEC 2019

PHỤNG HIẾU , 15:45 09/09/2019 | Esport

Chia sẻ

Những chức vô địch vẫn đang lảng tránh Rekkles dù anh đã miệt mài cố gắng trong suốt thời gian qua.

Đêm qua, Martin "Rekkles" Larsson tiếp tục được tham gia một trận chung kết nữa. Trước đó, anh và đồng đội đã lọt vào trận đấu cuối cùng thuộc World Championship 2018. Tuy nhiên lần này, Rekkles vẫn chưa được nở một nụ cười hạnh phúc.

Thời điểm nhà chính Fnatic nổ trong ván đấu thứ 5 với G2 Esports cũng là lúc những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Rekkles. Tuyển thủ 22 tuổi gục mặt xuống bàn, chỉ chịu ngẩng lên khi người đồng đội Broxah đi ra động viên. Thật khó tin khi một người nức tiếng với vẻ ngoài lãng tử, lạnh lùng như Rekkles lại mau nước mắt đến vậy.

Rekkles gục ngã trước G2 Esports lần thứ 2 tại vòng playoffs. Anh đã không kìm nổi nước mắt sau ván đấu thứ 5 quyết định.

ED-GaHdW4AA_-9g

Rekkles đã rất cố gắng gồng gánh Fnatic đến với game đấu thứ 5.

69925653_1365462653632047_5334356309414248448_n

Nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nở nụ cười.

Rekkles được đánh giá là tay chơi AD thuần giỏi nhất châu Âu trong những năm gần đây. Tuy nhiên kể từ Worlds 2018, việc Fnatic để mất những ngôi sao quan trọng trong đội hình (mất Caps cho G2 Esports) khiến thành tích chung của đội và cá nhân Rekkles không được cao. 

Vào mùa xuân 2019, Fnatic của Rekkles chỉ đứng thứ 3, thua cả Origen. Hè năm nay, dù cố gắng bám đuổi nhưng Fnatic vẫn chịu đi sau G2 Esports. Cay đắng hơn cả là G2 vừa đánh vừa "tấu hài" vẫn thắng, trong khi Rekkles nỗ lực hết sức nhưng kết quả vẫn vậy. Rất may là Fnatic vẫn có vé dự CKTG năm nay, và Rekkles vẫn còn cơ hội kết thúc một mùa giải bằng một danh hiệu.

43777682310_c34fe337a1_b

Khá lâu rồi Rekkles chưa biết đến mùi vị vô địch.

Ngày hôm qua, một ngôi sao sáng giá khác của LMHT thế giới cũng phải nhận thất bại, thậm chí còn tủi hổ hơn Rekkles. Gục ngã trước Clutch Gaming, Team SoloMid chính thức lỡ hẹn với CKTG lần thứ 2 liên tiếp. Đây là kết quả vô cùng thất vọng với TSM, một trong những tổ chức Esports hàng đầu châu Mỹ và cá nhân Bjergsen.

Tuy nhiên Bjergsen không khóc như Rekkles. Anh chỉ tiu ngỉu nhìn đối thủ ăn mừng rồi về đăng tải một đoạn Tweet lên trang Twitter cá nhân với nội dung: "Tôi đã chơi khá tệ trong trận đấu này, và cả mùa giải năm nay nữa. Vì thế tôi không xứng đáng được tham dự World Championship. Chúc mừng CG và mong các bạn gặp được may mắn ở giải đấu sắp tới. Cá nhân tôi sẽ không chịu đầu hàng sau thất bại này".

69834286_379280192741569_6670769708943278080_n

Bjergsen tuyên bố sẽ trở lại mạnh mẽ sau trận thua CG.