Chân dung sát thủ của U22 Indonesia khiến fan Việt phải gọi là "chú"

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 16:57 23/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau khi xác định được đối thủ tại bán kết của U22 Việt Nam là tuyển U22 Indonesia, fan Việt bắt đầu tìm kiếm thông tin về đại diện xứ vạn đảo. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến tiền đạo Marinus, người đã ghi tới 3 bàn thắng chỉ sau 2 trận ra sân tại giải vô địch U22 Đông Nam Á.

Highlight U22 Campuchia 0-2 U22 Indonesia (AFF U22 2019)

Ngày hôm qua (22/02) những trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải vô địch U22 Đông Nam Á đã diễn ra. Các cầu thủ U22 Indonesia giành chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Campuchia với tỷ số 2-0 và giành quyền vào bán kết. Đối thủ của họ chính là đội tuyển U22 Việt Nam. 

Sau trận đấu, rất nhiều fan Việt đã tìm kiếm thông tin về đối thủ, trong đó tiền đạo Marinus, người đã có tới 3 bàn thắng (2 bàn trong trận với U22 Campuchia) chỉ sau 2 lần ra sân thu hút nhiều sự chú ý nhất. Bên cạnh khả năng ghi bàn, Marinus còn khiến fan Việt bất ngờ với khuôn mặt như một "ông chú" của mình. Mới 21 tuổi nhưng Marius trông giống một người đã ngoài 30. 

Marinus Wanewar sinh năm 1997, anh là một tài năng "nở muộn" so với các cầu thủ cùng lứa. Anh ra mắt sân chơi chuyên nghiệp năm 2016, đến năm 2017 anh được triệu tập vào ĐT U23 Indonesia tham dự một số trận giao hữu. Đây là điều rất khác so với các đồng đội tại U22 Indonesia hiện tại khi đa số họ đều đã từng khoác áo U17, U19, đến U20 Quốc gia. 

Chân dung sát thủ của U22 Indonesia khiến fan Việt phải gọi là chú - Ảnh 2.

Trận đầu tiên tại giải vô địch U22 Đông Nam Á, Marinus không thể ra sân thi đấu vì chấn thương nhưng anh vẫn thể hiện rất tốt trong hai trận tiếp theo.

Fan Việt chẳng thể tin Marinus mới có 21 tuổi.

Tại Indonesia, Marinus nổi tiếng là một cầu thủ nóng nảy và luôn có những pha ăn mừng quá khích dẫn đến những chiếc thẻ phạt khá ngớ ngẩn. Trong trận đấu đầu tiên của sự nghiệp, anh chỉ được chơi khoảng 52 phút rồi rời sân vì nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha cởi áo ăn mừng. Sau trận, Marinus cho biết hành động này xuất phát từ việc anh quá phấn khích vì bàn thắng sau khi nhận đường chuyền tốt từ thần tượng thời thơ ấu của mình là Boaz Solossa.

Trong trận đấu với U22 Campuchia tối qua (22/02), khi ghi bàn thắng thứ 2, Marinus cũng có ý định cởi áo vào chạy về phía CĐV chủ nhà để ăn mừng. Rất may những người đồng đội đã kịp cản lại và kéo anh về phía ban huấn luyện đội nhà, nếu không chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau pha ăn mừng đó. 

Các đồng đội ngăn cản Marinus cởi áo ăn mừng.

Không chỉ có Marinus, U22 Indonesia hiện tại còn có rất nhiều gương mặt đã từng đối đầu với Việt Nam. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông đã theo dõi lứa cầu thủ này của đất nước xứ vạn đảo từ khi còn làm việc với HLV Hoàng Anh Tuấn tại U19 Việt Nam cách đây 3 năm. Những cái tên như Osvando Haay, Asnawi Bahar, Rachmat Irianto hay Samuel Christianson đều là những đối thủ quen thuộc. Bên cạnh đó phải kể đến tài năng trẻ từng ăn tập tại CLB Machester United, Gian Zola. 

Chiều nay cả hai đội U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận bán kết giải vô địch U22 Đông Nam Á diễn ra vào lúc 15h30 ngày 24/02. 

Chân dung sát thủ của U22 Indonesia khiến fan Việt phải gọi là chú - Ảnh 5.

Tiền đạo Osvando Haay là mắt xích quan trọng trong sơ đồ tấn công của U22 Indonesia

Chân dung sát thủ của U22 Indonesia khiến fan Việt phải gọi là chú - Ảnh 6.

Asnawi Bahar từng đối mặt nhiều lần với Việt Nam ở cấp độ U18, U19 và giờ là U22.