CĐV Indonesia dùng băng-rôn chế giễu chính đội tuyển con cưng trong trận mở màn AFF Cup

PHỤNG HIẾU , 23:30 09/11/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Người hâm mộ Indonesia chọn cách không giống ai để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ con cưng trong chuyến hành quân xa nhà.

Indonesia có trận đấu mở màn AFF Cup 2018 rất quan trọng trên sân của Singapore. Trong bảng đấu có sự hiện diện của Thái Lan, chính Singapore là đối thủ trực tiếp của họ cho vị trí thứ 2 chung cuộc.

Tầm quan trọng của trận đấu này khiến người dân Indonesia ùn ùn kéo sang Singapore để cổ vũ cho đội tuyển con cưng. Theo Fox Sports, trên SVĐ Quốc gia Singapore ngày hôm nay có tới 1.600 CĐV người Indonesia. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi một số người lại lựa chọn cách tự bêu riếu chính thành tích của ĐTQG để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ.

Cụ thể, một tấm băng rôn có biểu ngữ "Các người không thấy xấu hổ khi nhìn lứa trẻ đạt thành tích gì à?" đã xuất hiện trên khán đài SVĐ trước khi trận đấu giữa Indonesia và Singapore diễn ra. Không lâu sau đó, nó đã bị nhân viên an ninh yêu cầu hạ xuống.

CĐV Indonesia dùng băng-rôn chế giễu chính đội tuyển con cưng trong trận mở màn AFF Cup - Ảnh 1.

Tấm băng rôn chế giễu các cầu thủ Indonesia được đặt ngay cạnh bảng điện tử.

Lứa U19 của Indonesia đang nhận được rất nhiều lời khen sau khi lọt đến vòng tứ kết Giải vô địch bóng đá U19 châu Á. Các cầu thủ U23 của họ cũng để lại nhiều dấu ấn tại kỳ Asian Games vừa qua với thành tích lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, ĐTQG được dẫn dắt bởi HLV Bima Sakti vẫn chưa một lần bước lên ngôi vô địch AFF Cup dù từng 5 lần lọt vào trận chung kết.

Hội CĐV của Indonesia hy vọng tấm băng rôn sẽ giúp ĐTQG thi đấu nỗ lực hơn. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Sakti đã phải nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước các cầu thủ Singapore trong trận đấu vừa qua. Người ghi bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm cho đội chủ nhà là tiền vệ đội trưởng Hariss Harun.

CĐV Indonesia dùng băng-rôn chế giễu chính đội tuyển con cưng trong trận mở màn AFF Cup - Ảnh 2.

Cục diện bảng B sau 2 trận đấu ngày hôm nay.