Cầu thủ Trung Quốc xấu hổ "như muốn chui xuống đất" sau pha xử lý cồng kềnh báo hại đội nhà

PHỤNG HIẾU , 14:03 19/08/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Zhang Yuan đã trở thành tội đồ sau tình huống để mất bóng ở khu vực giữa sân.

Tình huống xảy ra ở phút 88 của trận đấu, khi Shenzhen F.C của Zhang Yuan đang rất cần bàn thắng để quân bình tỷ số với Shandong Luneng. Vì chẳng còn gì để mất nên Shenzhen F.C dâng gần như toàn bộ đội hình lên dàn xếp tấn công trong một pha phạt góc. Vào thời điểm đó, chỉ mình Zhang Yuan trụ lại giữa sân thu hồi bóng.

Mọi thứ đều nằm trong tính toán. Bóng bật ra rơi vào đúng chân của Zhang Yuan và cầu thủ này chỉ cần trả lại 2 biên hoặc đưa bóng thẳng vào trung lộ để tiếp tục tấn công. Tuy nhiên trong một ngày mặt sân trơn trượt vì trời mưa tầm tã, Zhang Yuan đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

Sai lầm của Zhang Yuan khiến đội nhà nhận bàn thua thứ 2.

Anh định thực hiện một tình huống đẩy bóng qua bên trái nhưng lại lóng ngóng đẩy luôn cho đối thủ. Dù nỗ lực đuổi bóng hết sức nhưng Zhang Yuan không thể ngăn Binbin Liu của Shandong Luneng ghi bàn ấn định tỉ số 2-0.

Nhìn bóng vào lưới, Zhang Yuan xấu hổ đến mức nằm cúi gằm mặt xuống đất. Cũng phải thôi vì sai lầm của anh hơi nghiệp dư, không nên xuất hiện ở giải đấu lớn nhất Trung Quốc mới phải.

Trận đấu đã diễn ra được 3 ngày nhưng đến bây giờ cộng đồng mạng vẫn chia sẻ hình ảnh của Zhang Yuan. Báo Trung Quốc còn dành tặng anh chàng này một bài viết riêng với tựa đề: "Xót xa, cầu thủ đổ gục xuống sân khóc khi phạm sai lầm chết người".

Zhang Yuan năm nay đã 30 tuổi nhưng mới chỉ có 2 lần ra sân cho ĐTQG Trung Quốc. Trước đó anh chơi tiền đạo nhưng vì không gặt hái được thành công nên chuyển sang hậu vệ.