Cầu thủ Trung Quốc suy sụp, bật khóc nức nở sau VCK U23 châu Á tệ chưa từng có trong lịch sử

TIẾN THÀNH , 11:00 16/01/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

U23 Trung Quốc là đội tuyển duy nhất toàn thua tại VCK U23 châu Á. Thậm chí, họ phải rời giải mà không ghi được bàn thắng nào.

 - Ảnh 1.

Tối ngày 15/1, U23 Trung Quốc tiếp tục nhận thất bại trước U23 Iran trong lượt trận cuối của bảng C tại VCK U23 châu Á. Như vậy, thầy trò HLV Hao Wei đã phải muối mặt rời giải mà không có được điểm nào. Một thành tích rất thất vọng nếu nhìn vào số tiền mà đội tuyển được đầu tư.

 - Ảnh 3.

Trước thành tích vô cùng kém cỏi, nhiều cầu thủ Trung Quốc cũng không giấu được sự buồn bã. Tiền vệ Huang Zhengyu có lẽ là người suy sụp nhất. Anh bật khóc ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên.

 - Ảnh 4.

Thất bại toàn diện tại giải đấu vừa qua khiến giấc mơ tham dự Olympic sau 12 năm đã không thành hiện thực.

 - Ảnh 5.

Hu Jinghang được trao chiếc băng đội trưởng trong trận đấu với U23 Iran. Thế nhưng, anh không thể giúp đội nhà có được kết quả khả quan. Họ để cho Noorafkan ghi bàn thắng duy nhất trên chấm 11m ở phút 87.

 - Ảnh 6.

Chen Binbin cũng không giấu được sự thất vọng. Giải đấu năm nay, số 11 đã chơi không tốt. Thậm chí, tờ Sohu còn mô tả tiền vệ này không khác "dân nghiệp dư" với những pha đỡ bóng văng ra cả mét.

 - Ảnh 7.

U23 Trung Quốc chưa từng vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Họ thua 11 trên 12 trận tại giải. Tuy nhiên, giải đấu năm nay có thể coi là tệ nhất bởi thầy trò Hao Wei không ghi nổi bất kỳ một bàn thắng nào.

 - Ảnh 8.

 - Ảnh 9.

U23 Trung Quốc đứng bét bảng. U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan là hai đội đi tiếp.