Cầu thủ trẻ HAGL khóc như mưa sau khi thua trắng ở bán kết U17 quốc gia 2020

Hiếu Lương , 09:30 26/09/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy đã không kìm được nước mắt sau khi U17 HAGL để thua trong trận bán kết U17 quốc gia 2020 diễn ra vào chiều 25/9.

 - Ảnh 1.

U17 HAGL đã để thua 0-3 trước U17 Học viện Nutifood trong trận bán kết 1 VCK U17 quốc gia 2020 diễn ra vào chiều 25/9 (Ảnh: Hiếu Lương)

 - Ảnh 2.

Khi trận đấu kết thúc, thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy (áo xanh) của U17 HAGL không giấu được nỗi buồn và khóc như mưa ngay tại sân

 - Ảnh 3.

Thủ môn Hồ Thanh Hoá (áo đen) của U17 Học viện Nutifood tới an ủi người bạn cùng lứa. Cả hai không lạ gì nhau khi cùng tập luyện tại Pleiku

 - Ảnh 4.

Ở phần sân bên kia, các cầu thủ U17 Học viện Nutifood ăn mừng phấn khích trong lần đầu tiên được lọt vào chung kết

 - Ảnh 5.

Các cầu thủ áo trắng vươn lên dẫn trước từ sớm nhờ pha lập công của Dương Quang Trung Hiếu (phải). Tiền đạo này đệm bóng đơn giản vào lưới trống sau đường chuyền "dọn cỗ" của Quốc Việt

Những phút sau đó, U17 Học viện Nutifood không chiếm quyền kiểm soát bóng nhưng lại làm tốt hơn trong các pha dứt điểm. Lần lượt Cao Hoàng Minh và Lê Quang Hiển ghi bàn thắng để ấn định tỷ số 3-0 cho đội nhà

 - Ảnh 7.

Ở trận đấu sau đó, U17 SLNA (áo vàng) và chủ nhà U17 PVF thi đấu giằng co suốt 90 phút. Hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m

 - Ảnh 8.

Ở loạt "đấu súng" cân não, số 14 của U17 PVF cùng Phan Viết Thiện lại sút ra ngoài hoặc không đánh bại được thủ môn của U17 SLNA

 - Ảnh 9.

U17 SLNA giành chiến thắng 4-1 trên chấm luân lưu và lọt vào chung kết gặp U17 Học viện Nutifood. Trận đấu diễn ra vào chiều ngày 27/9