Cầu thủ rời sân trong niềm đau vì "dính chưởng" của một nhân vật không ai ngờ

Trần Giang , 20:42 06/02/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Mees Hoedemakers phải ngừng thi đấu Utrecht 3-2 Cambuur (vòng 21 Eredivisie) vì bị trọng tài vung tay vào mặt.

Tình huống hy hữu giữa Hoedemakers và Van Der Graaf

Ở phút thứ 29 trong trận đấu diễn ra tại sân vận động Galgenwaard, Sonny Stevens phát bóng lên cho Roberts Uldrikis. Trong lúc không chiến, số 28 bên phía Cambuur lỡ để bóng chạm tay. Trọng tài Van Der Graaf quan sát thấy tình huống. Ông nhanh chóng cắt còi đồng thời hướng tay về phần sân của đội bóng áo đen để báo hiệu Uldrikis vừa mắc lỗi. Tuy nhiên, trọng tài 38 tuổi vô tình vung tay trúng mặt Hoedemakers khi đang cho Utrecht hưởng quả đá phạt. 

Lúc bấy giờ, tiền vệ mang áo số 6 đang đi bộ di chuyển lên phía trên cùng với khối đội hình Cambuur. Có lẽ, Hoedemakers cũng không để ý tới việc bản thân anh đang đứng rất gần Van Der Graaf. Cầu thủ 23 tuổi lập tức ngồi bệt xuống sân vì bị đau. Hoedemakers còn bị chảy một vệt máu nhỏ ở giữa trán sau khi va chạm với bàn tay của vị trọng tài người Hà Lan

Cầu thủ ở giải VĐQG Hà Lan phải rời sân vì vô tình bị... trọng tài đánh vào mặt - Ảnh 2.

Van Der Graaf tới hỏi thăm Hoedemakers

Cầu thủ ở giải VĐQG Hà Lan phải rời sân vì vô tình bị... trọng tài đánh vào mặt - Ảnh 3.

Nhân viên y tế của Cambuur vào sân hỗ trợ cho Hoedemakers

Sau tình huống hy hữu trên, Hoedemakers vẫn có thể trở lại sân để tiếp tục thi đấu nhưng cầu thủ sinh năm 1998 phải ra nghỉ ở phút 45+1 (nhường chỗ cho Calvin Mac-Intosch). 

Lý giải về nguyên nhân khiến Hoedemakers chỉ chơi thêm được khoảng 17 phút, Pascal Bosschaart - HLV trưởng Cambuur cho biết: "Sau khi va chạm với trọng tài, mắt của Mees đã bị mờ. Điều đó khiến cậu ấy mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của chúng tôi ở trận đấu này. Đây cũng là lý do khiến tôi phải thay cậu ấy ra khỏi sân ngay trước khi hiệp 1 kết thúc". 

"Thiếu vắng Mees là tổn thất lớn đối với chúng tôi. Điều này giống như một bước ngoặt của trận đấu. Bởi đó là thời điểm chúng tôi mất đi cầu thủ quan trọng nhất của mình. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ dính chấn thương rồi phải ngừng thi đấu vì vô tình bị trọng tài đánh trúng mặt", Bosschaart nói thêm trong phần trả lời phỏng vấn sau trận. 

"Nhưng quan trọng nhất là vị trọng tài ấy đã tới xin lỗi và hỏi thăm Mees sau khi trận đấu khép lại. Anh ta nói với tôi rằng mình cảm thấy rất áy náy". 

https://sport5.vn/cau-thu-roi-san-trong-niem-dau-vi-dinh-chuong-cua-mot-nhan-van-khong-ai-ngo-2022020620185539.htm