Cầu thủ đắt giá nhất thế giới cùng "đồng bọn" cởi trần, quẩy tới bến trong đại tiệc sinh nhật bất chấp vừa thua muối mặt tại sân chơi châu Âu

PHỤNG HIẾU , 09:11 23/02/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Bắt đầu bữa tiệc vẫn ăn mặc đàng hoàng nhưng khi đã ngà ngà say, chẳng ai còn nhận ra nhóm cầu thủ siêu đắt giá của PSG nữa.

Trận thua 1-2 trước Borussia Dortmund tại Champions League không khiến dàn sao PSG phải quá bận tâm. Chỉ sau đó vài ngày, Neymar đã dẫn đầu dàn hảo thủ đắt giá "quẩy tới bến" tại bữa tiệc do chính họ tổ chức mừng ngày sinh nhật của Edinson Cavani, Angel di Maria và Mauro Icardi.

3 người này không sinh cùng ngày nhưng tất cả đều đồng ý tổ chức chung cho vui. Thành quả là toàn bộ tập thể PSG có một đêm quên hết muộn phiền, áp lực từ trái bóng tròn. 

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới cùng đồng bọn cởi trần, quẩy tới bến trong đại tiệc sinh nhật bất chấp vừa thua muối mặt tại sân chơi châu Âu - Ảnh 1.

3 ngôi sao chính của bữa đại tiệc gồm Cavani, Di Maria và Icardi (từ trái sang phải). Phía ngoài cùng là vợ của Icardi, cô Wanda.

Lúc bắt đầu bữa tiệc, Cavani, Di Maria và Icardi ai nấy đều mặc vest rất chỉnh tề. Nhưng sau vài tiếng khi đã ngấm rượu, họ đều cởi hết áo nhảy múa, "đu đưa" trong những điệu nhạc xập xình.

Dàn sao PSG quẩy tới bến trong bữa đại tiệc sinh nhật.

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới cùng đồng bọn cởi trần, quẩy tới bến trong đại tiệc sinh nhật bất chấp vừa thua muối mặt tại sân chơi châu Âu - Ảnh 3.

Nhà hàng Pavillon Dauphine sang trọng bậc nhất thành phố Paris, nơi các cầu thủ PSG tổ chức đại tiệc sinh nhật.

Cầu thủ PSG lúc còn tỉnh táo.

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới cùng đồng bọn cởi trần, quẩy tới bến trong đại tiệc sinh nhật bất chấp vừa thua muối mặt tại sân chơi châu Âu - Ảnh 5.

Kylian Mbappe không nhảy nhưng đóng vai trò DJ của bữa tiệc.

Việc tổ chức bữa tiệc ở thời điểm vừa thua Dortmund khiến PSG nhận vô số chỉ trích từ cộng đồng bóng đá thế giới. Trên Twitter, có người gọi họ là "những tên hề", khẳng định tập thể này sẽ không bao giờ vô địch Champions League.

Nhưng thực tế PSG vẫn chưa hết cơ hội ở sân chơi số một châu Âu. Chỉ cần giành thắng lợi 1-0 trong trận lượt về, họ sẽ tiến vào vòng tứ kết.

Việc cấm cầu thủ có những buổi vui chơi như thế này cũng bất khả thi. Dù tài giỏi trên sân đến mấy họ vẫn là con người, cần có những giờ phút vui chơi để quên đi căng thẳng. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu Neymar và đồng đội xin phép HLV Thomas Tuchel đi "xả stress".

Mong rằng sau bữa tiệc này, tập thể PSG sẽ càng bền vững và có thêm động lực vươn đến những thành công mới trong mùa giải năm nay.