Cầu thủ bóng rổ đánh nhau như trên võ đài, lại còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ

TANA , 21:14 22/01/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Nếu như không có sự ngăn cản của đồng đội và ban huấn luyện cũng như đội ngũ an ninh, chắc chắn màn xô xát này sẽ mang tới kết quả tồi tệ hơn.

Trận đấu giữa hai đội bóng rổ Kanas và Kanas State thuộc khuôn khổ bóng rổ đại học tại Mỹ rạng sáng nay đã kết thúc bằng một mớ hỗn độn với những cú đấm và đá được tung ra tới từ cả hai bên.

Trận đấu bóng rổ giữa hai đội bóng đại học đã kết thúc bằng màn ẩu đả vô cùng dữ dội.

Một góc nhìn khác của trận ẩu đả dữ đội này.

Trận đấu giữa hai đội đã gần kết thúc với chỉ vỏn vẹn 8 giây đồng hồ, khi đó chiến thắng đã chắc chắn thuộc về Kanas khi đã có được khoảng cách lên tới 22 điểm so với Kanas State. Tuy nhiên, trước tình huống cướp được bóng trên tay đối phương, cầu thủ Kanas State đã cố gắng ghi thêm những điểm số cuối cùng trước khi tiếng còi chung cuộc cất lên.

Cảm thấy "khá quê" sau khi bị đối phương cướp bóng, cầu thủ 22 của Kanas là Silvio De Sousa đã theo sau và có tình huống đập bóng mạnh mẽ, ngăn cản cơ hội cuối cùng bên phía Kanas State. Sau tình huống đập bóng này, Silvio De Sousa còn có lời qua tiếng lại với đối phương đang nằm dưới sân. Từ đây hỗn loạn bắt đầu xảy ra.

Đánh nhau như trên võ đài tự do, cầu thủ bóng rổ còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ - Ảnh 3.

Các cầu thủ từ băng ghế dự bị của cả hai đội đã lao vào trong sân ngay khi có dấu hiệu ẩu đả tới từ phía hai cầu thủ.

Đánh nhau như trên võ đài tự do, cầu thủ bóng rổ còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ - Ảnh 4.

Silvio De Sousa là tác nhân chính gây nên cuộc xung đột dữ dội giữa hai đội ở trong trận đấu này.

Đánh nhau như trên võ đài tự do, cầu thủ bóng rổ còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ - Ảnh 5.

Bất chấp cho việc đồng đội của mình ngăn cản, chàng sinh viên trẻ tuổi vẫn lao vào quyết ăn thua đủ với đối phương.

Đánh nhau như trên võ đài tự do, cầu thủ bóng rổ còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ - Ảnh 6.

Cuộc ẩu đả ngày càng trở nên dữ đội khi mỗi đội đều có lý do riêng và muốn bảo vệ đồng đội.

Đánh nhau như trên võ đài tự do, cầu thủ bóng rổ còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ - Ảnh 7.

Trong một khoảnh khắc, Silvio De Sousa thậm chí còn vớ lấy chiếc ghế bên cạnh nhằm đập vào cầu thủ bên phía Kanas State.

Đánh nhau như trên võ đài tự do, cầu thủ bóng rổ còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ - Ảnh 8.

Nếu không có sự ngăn cản tới từ phía BHL cũng như các đồng đội, có lẽ mức độ nghiêm trọng của vụ ẩu đả này sẽ còn đi xa.

Đánh nhau như trên võ đài tự do, cầu thủ bóng rổ còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ - Ảnh 9.

Là trận đấu diễn ra trên sân nhà của Kanas, Silvio De Sousa nhận được sự cổ vũ tới từ phía người hâm mộ trên khán đài.

HLV trưởng của đội Kanas là ông Bill Self phải mất khoảng thời gian khá lâu mới có thể ngăn chặn được cậu học trò nóng tính của mình.

Đánh nhau như trên võ đài tự do, cầu thủ bóng rổ còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ - Ảnh 11.

Chàng cầu thủ trẻ tuổi Silvio De Sousa hậm hực đi ra khỏi cuộc ẩu đả cùng HLV Bill Self.

Đánh nhau như trên võ đài tự do, cầu thủ bóng rổ còn định cầm cả ghế phang vào đầu đối thủ - Ảnh 12.

Một số cầu thủ bên phía Kanas State phần nào giữ được bình tình và đã lôi những người đồng đội của mình ra ngoài vụ ẩu đả. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, khả năng cao sẽ có những án phạt cấm thi đấu tới cho những cầu thủ góp phần tạo nên những phút giây điên rồ tại nhà thi đấu Allen Fieldhouse.

Ảnh: GettyImages.

National Collegiate Athletic Association (NCAA) hay còn được biết tới là giải đấu bóng rổ cấp độ đại học, một trong những giải đấu uy tín và thành công tại Mỹ. Đây là một trong những giải đấu đã góp phần tạo dựng lên các ngôi sao tại giải đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA).

Ở mùa giải 2019-2020, giải có sự tham gia thi đấu của 353 đội tới từ 32 phân khu trên toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ. Kanas (xếp 2/10) và Kanas State (xếp 9/10) là hai đội bóng cùng thuộc phân khu Big 12.