Câu chuyện xúc động ẩn sau cuộc hành trình dài 2.500 km của một fan bóng đá người Anh

TIẾN THÀNH , 17:52 27/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Một năm sau cái chết của cô em họ, cổ động viên Joseph Thomas đã quyết định có mặt tại sân bóng của 20 đội ở Ngoại hạng Anh để gây quỹ cho những người mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Cuộc hành trình của chàng trai 23 tuổi Joseph Thomas cùng vợ và cô con gái nhỏ đã bắt đầu từ rạng sáng ngày 27/10. Trên chiếc xe bán tải cũ kỹ, bắt đầu từ sân Vicarage Road của Watford, Joseph dự định sẽ nhanh chóng hoàn tất cuộc hành trình tới 20 sân vận động của các đội bóng đang chơi tại Ngoại hạng Anh. 

Tổng quãng đường phải trải qua kéo dài gần 2.500 km và ở mỗi chặng dừng chân, người đàn ông trẻ đều lưu lại những hình ảnh để đăng trên trang Instagram cá nhân.

Như lời Joseph tâm sự, không ít bạn bè đã cho rằng anh bị điên khi lôi theo cả gia đình cho một cuộc hành trình vất vả. Nhưng phía sau hành động của anh là một câu chuyện rất cảm động về tình cảm anh em, niềm yêu thương giữa con người với con người.

Vào ngày 28/10/2017, tức gần tròn một năm trước, Amy Thomas, cô em họ với chiếc má lúm dễ thương của Joseph, đã qua đời ở tuổi 14 sau cơn hen suyễn bất ngờ. Sau thời gian dài đau buồn về sự ra đi của cô bé, Joseph đã quyết định hành động để ký ức về Amy vẫn còn mãi.

Câu chuyện xúc động ẩn sau cuộc hành trình dài 2.500 km của một fan bóng đá người Anh - Ảnh 1.

Hình ảnh cô bé Amy Thomas.

"Tôi không phải một vận động viên chạy bộ hay đi xe đạp. Tôi cũng không biết leo núi hay làm một số trò mạo hiểm. Nhưng tôi là một fan bóng đá chân chính và hiểu tình yêu túc cầu có thể đem lại điều gì. Vì thế, tôi quyết định đi một vòng quanh 20 sân vận động nhằm làm đầy thêm quỹ từ thiện mang tên em gái của tôi", anh bồi hồi chia sẻ.

Chàng trai đến từ Glastonbury đến nay đã quyên góp được hơn 2.500 bảng và con số này đang không ngừng tăng theo thời gian. Là một fan của đội bóng Newcastle, vào tối ngày 27/10, Joseph sẽ mang tấm banner có hình cô em gái vào sân chứng kiến đội nhà tiếp đón đối thủ Southampton. Và chắc chắn rất, rất nhiều người nữa sẽ chung tay cho quỹ từ thiện và góp phần đẩy lùi căn bệnh hen suyễn.

Nhưng đó là câu chuyện sẽ diễn ra trong ít giờ tới, còn hiện tại, Joseph cũng không hề đơn độc. Cô vợ mới cuới Sammi gọi ý tưởng của chồng là "tuyệt vời" và đã sát cánh cùng anh từ những giây phút đầu tiên.

Tuy nhiên, người hỗ trợ nhiều nhất cho chàng trai 23 tuổi trong chiến dịch này không ai khác ngoài mẹ của cô bé Amy, chị Rachel. Ở phía sau, chị tìm cách liên hệ với 20 đội bóng đồng thời làm việc cùng Tổ chức chống hen suyễn nước Anh. Dự định khoản tiền quyên góp sẽ đến được với những người đang cần sự hỗ trợ nhất.

"Tôi đã liên hệ với cả 20 đội bóng. Tôi không đòi hỏi họ gì ngoài việc cho Joshep bước vào và chụp một tấm ảnh. Đến thời điểm này, tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ một vài CLB", chị Rachel cho hay.

Câu chuyện xúc động ẩn sau cuộc hành trình dài 2.500 km của một fan bóng đá người Anh - Ảnh 2.

Joseph có mặt tại sân vận động của CLB Crystal Palace.

Bên cạnh đó, Rachel cũng lập một trang web riêng để quyên góp và vận động được 13.806 bảng.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Joshep và Rachel vì đóng góp của họ cho Tổ chức chống hen suyễn nước Anh. Với sự hỗ trợ của những người như gia đình Thomas, chúng tôi có thể tiếp tục giúp đỡ cho hơn 5,4 triệu bệnh nhân đang mắc chứng hen suyễn", Amy Flavin, chuyên viên của tổ chức cho biết.

Với Rachel và Joseph, đôi khi nỗi nhớ cô bé Amy vẫn khiến họ phải thao thức. Tuy vậy, họ đã biến nỗi đau trở thành động lực để cứu giúp hàng nghìn cá nhân khác gặp hoàn cảnh khó khăn và cho tất cả thấy sự ấm áp của tình người.