Câu chuyện đầy cảm hứng về chàng trai Mông Cổ hâm mộ MU, chơi bóng dưới cái lạnh -30 độ C, bị lừa 140 triệu đồng qua Facebook và theo đuổi giấc mơ trở thành Rooney

THANH ĐÌNH , 21:02 27/07/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Bất kỳ ai cũng có thể chơi bóng và theo đuổi giấc mơ. Ochiroo Batbold cũng vậy. Bất chấp bóng đá không phổ biến ở đất nước Mông Cổ, thời tiết khắc nghiệt và những kẻ lừa đảo tìm cách trục lợi, anh vẫn kiên trì để một ngày trở thành Wayne Rooney.

Ulan Bator, trái tim của đất nước Mông Cổ, được biết đến là thủ đô lạnh nhất thế giới. Vào mùa đông, nhiệt độ có thể xuống dưới -30 độ C. Từ tháng 10 cho đến tháng 3, không ai có thể chơi bóng trong thời tiết lạnh giá và khắp nơi bao phủ một màu tuyết trắng.

Ochiroo Batbold thì khác. Cậu luôn dậy từ rất sớm và ra khỏi nhà, tới phòng thể dục của trường trung học 107 trước 6h sáng. Nhà trường đặc cách cho Batbold mượn chìa khóa. Và cậu tập luyện ở đó với chiếc áo đấu MU, đá quả bóng vào tường bằng cả hai chân liên tục suốt một thời gian dài. Tiếp đến sẽ là các bài tập chạy, nhảy hoặc đi bóng qua những chiếc ghế.

Cho đến 8h, Batbold sẽ thay đồ, rời phòng và khóa cửa. Sau đó tới phòng học như những bạn bè khác, mở sách ra và học đủ mọi môn. Tuy nhiên các giáo viên sẽ thông cảm nếu Batbold không tập trung. Tất cả đều biết cậu chỉ thích bóng đá và ôm mộng sẽ ra nước ngoài thi đấu.

Câu chuyện đầy cảm hứng về chàng trai Mông Cổ hâm mộ MU, chơi bóng dưới cái lạnh -30 độ C, bị lừa 140 triệu đồng qua Facebook và theo đuổi giấc mơ trở thành Rooney - Ảnh 1.

Ochiroo Batbold trong phòng tập.

Ở Mông Cổ, môn thể thao yêu thích là bóng rổ, sau các môn truyền thống như đua ngựa và bắn cung. Tương lai, nếu không theo nghiệp học hành mà đi theo con đường thể thao, Batbold cũng sẽ chơi một trong những môn đó. Nhưng năm 5 tuổi, gia đình cậu chuyển từ tỉnh lẻ Tov đến thủ đô Ulan Bator, nơi có nhiều cơ hội hơn. Tất cả sống trong căn lều nằm giữa những ngôi nhà gạch.

Vào mùa đông, để giết thời gian trong những ngày lạnh giá, Batbold chơi trò FIFA trên PlayStation. Và cậu bị quyến rũ bởi trò chơi này, bởi màu áo đỏ MU và Wayne Rooney. Batbold bắt đầu tập chơi bóng, ngày qua ngày, bất kể mưa hay nắng. Khi mùa đông đến, cậu nói chuyện với bảo vệ của trường và có chìa khóa phòng thể dục.

Ước mơ sẽ chỉ là ước mơ với Batbold nếu không có một ngày, doanh nhân Enkhjin Batsumber thành lập CLB Bayangol vào năm 2013 để chắp cánh cho những tài năng bóng đá. Nhờ sự trợ giúp của HLV người xứ Wales, Paul Watson, họ phát triển chương trình truyền hình thực tế Dream Team để thu hút cầu thủ tiềm năng.

Câu chuyện đầy cảm hứng về chàng trai Mông Cổ hâm mộ MU, chơi bóng dưới cái lạnh -30 độ C, bị lừa 140 triệu đồng qua Facebook và theo đuổi giấc mơ trở thành Rooney - Ảnh 2.

Rất nhiều người Mông Cổ vẫn sống trong những căn lều theo truyền thống cổ xưa.

Batbold đã tham gia và được nhận. Ông chủ Batsumber và HLV Watson đặc biệt ấn tượng với cậu nhóc Batbold. Để xác thực có thật cậu thường tập luyện từ lúc 6h sáng hay không, họ đã lái xe tới trường 107.

"Chúng tôi đã lái xe qua làn khói dày, băng qua những ngọn đồi lạnh cóng. Và rồi, thấy Batbold ở đó, trong phòng tập một mình, đá quả bóng vào tường và nhảy qua những chiếc ghế. Hình ảnh ấy không bao giờ tôi có thể quên", Batsumber nói với BBC.

Năm đó Batbold 16 tuổi. Và cậu nhanh chóng trở thành một phần quan trọng của CLB Bayangol, giúp đội bóng lên chơi giải Ngoại hạng Mông Cổ năm 2015. Trong lễ ăn mừng ai cũng vui vẻ, trừ Batbold. HLV Watson gặng hỏi nhưng anh không nói. Cuối cùng, bằng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, ông cũng biết được sự thật.

Như đã biết, giấc mơ của Batbold là ra nước ngoài thi đấu, tới Premier League để đi vào con đường mà Rooney đã đi. Một ngày nọ, qua Facebook, có người tự xưng là môi giới và có thể đưa Batbold tới LA Galaxy để thử việc. Điều kiện là cậu phải trả khoản phí 6.000 USD, tương đương 140 triệu VND, đồng thời không được lộ thông tin cho bất cứ ai.

Cậu nhóc lớn lên từ quận nghèo khó ở Ulan Bator vui mừng hết biết. Nhưng làm thế nào để xoay được khoản tiền quá lớn ấy? Bố mẹ cậu đành thế chấp ngân hàng ngôi nhà của mình, mang về 6.000 USD để giúp con trai theo đuổi giấc mơ.

Câu chuyện đầy cảm hứng về chàng trai Mông Cổ hâm mộ MU, chơi bóng dưới cái lạnh -30 độ C, bị lừa 140 triệu đồng qua Facebook và theo đuổi giấc mơ trở thành Rooney - Ảnh 3.

Ochiroo Batbold hiện là một trong những ngôi sao của bóng đá Mông Cổ.

Vấn đề là, ngay khi chuyển tiền, Batbold không thể liên lạc được với gã môi giới kia. Gã bốc hơi như thể chưa tồn tại. Đó đích thị là một gã lừa đảo và cảnh sát cũng không thể giúp Batbold lấy lại số tiền. Như vậy, gia đình Batbold sẽ mất nhà và buộc phải ra đường. Trong sự cùng quẫn, Batbold đã nghĩ về việc bỏ bóng đá và kiếm một công việc tay chân để trả nợ.

HLV Watson đã giúp cậu học trò bằng cách đưa câu chuyện này lên mạng xã hội, tờ EveningStandard của Anh và cả chương trình TalkSport, kêu gọi mọi người giúp đỡ. Một thời gian sau, cư dân mạng, nhất là cộng đồng người hâm mộ MU đã quyên được đủ số tiền mà Batbold cần.

Giải phóng khỏi gánh nặng ngàn cân, Batbold chơi bóng trở lại và cảm thấy có trách nhiệm đền đáp niềm tin của người hâm mộ. Anh tiếp tục khoác áo Bayangol cho đến khi đội bóng này khủng hoảng tài chính. Chuyển sang UB City, Batbold trở thành nhà vô địch Mông Cổ, chơi trong trận Siêu Cúp Mông Cổ và sẽ tham dự Champions League châu Á.

Ở tuổi 22, Batbold vẫn giữ cho mình giấc mơ về việc tới châu Âu thi đấu. Dù nó hơi viển vông nhưng anh sẽ không nản lòng. "Tôi sẽ làm mọi thứ, cố gắng hết sức cho đến hơi thở cuối cùng để không làm những người tin tưởng mình thất vọng", Batbold nói.