Canna bật khóc sau chức vô địch LCK đầu tiên, Faker ra dáng đàn anh và động viên dù anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự tròn 1 năm trước

MẠNH ĐĂNG , 19:12 25/04/2020 | Esport

Chia sẻ

Chung kết LCK mùa Xuân 2020 kết thúc chóng vánh chỉ sau 3 ván đấu. T1 là đội thi đấu xuất sắc hơn cả và lần thứ 3 liên tiếp vô địch Hàn Quốc.

Chiều 25/4, chung kết LCK mùa Xuân 2020 diễn ra tại LoL Park, Hàn Quốc. Bất chấp việc T1 có bất lợi ở ván đấu đầu tiên khi mất đi 2 lượt cấm vì đến muộn, GEN vẫn không thể có được bất kì chiến thắng nào. Thắng 3-0, T1 lên ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, Faker tiếp tục chứng minh anh là "Quỷ Vương bất tử" khi có lần thứ 9 giành danh hiệu tại Hàn Quốc.

Nhưng đáng chú ý nhất trong loạt trận chung kết là tân binh Canna. Tay chơi đường trên sinh năm 2000 thể hiện phong độ ấn tượng với Ornn. Dù chơi tướng tank, Canna vẫn bóp nghẹt Jayce và nhiều pha solo kill mãn nhãn. Sau chiến thắng, anh chàng không thể kìm được nước mắt khi trả lời phỏng vấn.

Canna bật khóc sau chức vô địch LCK đầu tiên, Faker ra dáng đàn anh và động viên dù anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự tròn 1 năm trước - Ảnh 1.

Canna khóc sau chiến thắng đầu tiên tại LCK.

Dù có màn thể hiện ấn tượng, Canna vẫn rất khiêm tốn. Anh cho biết: "Thật lòng thì tôi không hài lòng với phần thể hiện của mình lắm. Nhưng đồng đội của tôi đã làm rất tốt. Cảm ơn HLV và đồng đội của tôi. Nếu không có họ, tôi đã không thể giành được danh hiệu này". Ngay sau khi chứng kiến đàn em rơi lệ, Faker đã vỗ vai và động viên.

Canna bật khóc sau chức vô địch LCK đầu tiên, Faker ra dáng đàn anh và động viên dù anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự tròn 1 năm trước - Ảnh 2.

Faker ra dáng đàn anh ngay trên sân khấu.

Trong khi đó, chỉ mới 1 năm trước cũng trên sân khấu này, Faker là người bật khóc sau năm 2018 đáng thất vọng. Nhưng giờ đây, anh đã thoải mái hơn rất nhiều với liên tiếp những danh hiệu. Cũng sau chiến thắng này, Faker đưa ra lời nhắn tới tất cả khu vực trên thế giới: "Lần này, tôi muốn chứng minh Hàn Quốc là khu vực mạnh nhất".