Cảm động hình ảnh Quang Hải vòng tay che chở cho mẹ giữa đám đông trong ngày nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019

PHẠM HUYỀN , 21:21 07/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hải "con" của mẹ Dương Thị Cúc đã thực sự đã trưởng thành, biết che chở và bảo vệ cho mẹ thế này đây.

Cảm động hình ảnh Quang Hải vội vã tạm biệt mẹ sau lễ trao giải V.League Award để trở về nới đóng quân tuyển Việt Nam

Gần 20h tối 6/11, Quang Hải cùng nhóm tuyển thủ Việt Nam xuất hiện tại địa điểm tổ chức lễ trao giải V.league Awards 2019. Sau buổi đấu tập khá căng cùng tuyển U22 Việt Nam và tuyển Việt Nam, anh chàng mang theo nét cười vui thoải mái đến dự sự kiện bởi Quang Hải là nhân vật quan trọng nhất. Dù vậy, điều anh quan tâm hơn cả dường như nằm ngoài những danh hiệu. Anh bước vào hội trường, điều đầu tiên là đi tìm mẹ.

Thấy bà Dương Thị Cúc (mẹ Quang Hải) ngồi tại vị trí khách mời ở dãy ghế giữa hội trường, anh chàng tiến đến nắm chặt tay mẹ. Dù hai mẹ con đã gặp nhau 6 ngày trước ở lễ vinh danh thành tích CLB Hà Nội thì Hải "con" vẫn rất nhớ mẹ. Quang Hải chỉ tay về khu vực dành riêng cho các cầu thủ lên nhận giải rồi nhỏ giọng thì thầm với mẹ: "Con ngồi kia, mẹ ngồi ở đây nhé".

Không thể trò chuyện cùng mẹ suốt buổi lễ, sau khi chương trình khép lại, Quang Hải lập tức đi tìm mẹ. Anh muốn chụp bức ảnh kỉ niệm với người phụ nữ mình yêu tại thảm đỏ. Tuy nhiên, vì fan vây quanh quá đông, phải mất một lúc Quang Hải mới "thoát" ra được để đến gần mẹ. Thấy bà Cúc đang ngồi xổm dưới đất, lúi húi làm gì đó, cầu thủ sinh năm 1997 lo lắng hỏi: "Mẹ! Mẹ làm gì mà ngồi dưới đất thế này! Mẹ đứng lên đây với con".

 - Ảnh 2.

Quang Hải vòng tay qua vai mẹ, dẫn mẹ chen vào thảm đỏ chụp ảnh giữa đám đông người.

Nhận ra mẹ đang muốn lấy chiếc cúp danh giá ra chụp ảnh cùng mình, Quang Hải cười xòa. Anh vòng tay che chở cho mẹ, dẫn mẹ đi vào giữa đám đông đang chen nhau chụp ảnh cùng background. Anh nhờ những phóng viên quen biết chụp giúp bức ảnh kỉ niệm đáng nhớ cùng mẹ.

Gặp mẹ chỉ trong khoảnh khắc, Quang Hải phải nhanh chóng nói lời tạm biệt để lên xe buýt cùng các tuyển thủ Việt Nam, trở về khách sạn La Thành nơi đội tuyển Việt Nam đang đóng quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Anh chàng chạy đến bên mẹ, nói ngắn gọn: "Mẹ ơi, con về đây"...

Mẹ Quang Hải có lẽ cũng đã quen với những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với con trai. Xa nhà đi chơi bóng từ nhỏ, Hải "con" có lẽ cũng đã quen với việc tạm biệt mẹ. Nhưng câu chào của anh vừa ngập ngừng vừa như có chút tiếc nuối khiến người ta cảm động. Dù có là một ngôi sao được hàng triệu người ngưỡng mộ thì Quang Hải vẫn chỉ là cậu trai bé bỏng khi bên cạnh mẹ Cúc mà thôi. Đúng là: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".

 - Ảnh 3.

Với cầu thủ ngôi sao của bóng đá Việt Nam, những danh hiệu không quan trọng bằng được ở bên mẹ, cùng nở nụ cười.