Các “giáo sư Havard” vạch trần thiếu sót của MU

Thanh Đình , 13:43 24/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

MU một lần nữa trình diễn một bộ mặt khác, tích cực hơn, sau giờ nghỉ giải lao. Nhưng lần này, “những cậu nhóc của Mourinho” không thể tạo ra điều kỳ diệu khi trước mặt là “các giáo sư Havard”…

Một thói quen đang hình thành ở MU trong thời gian gần đây, rằng họ sẽ chơi một hiệp đầu ủ dột, bị dẫn trước, sau đó trở lại với dáng vẻ tươi tắn hơn trong hiệp hai. Đó là lý do các CĐV Quỷ đỏ tin rằng bàn thắng sẽ đến, giống như trận đấu với Newcastle và Chelsea.

Vì vậy, nhiều người đã chuẩn bị ăn mừng vào phút 49 khi Juan Mata thực hiện đường chuyền dài, rót bóng vào phía sau hàng thủ Juventus và Anthony Martial sẵn sàng tung ra cú sút. Nhưng Leonardo Bonucci đột nhiên hiện ra và chuồi bóng, khiến trái bóng bắn ra xa còn cầu thủ người Pháp thì ngã sõng soài.

Trước đó 2 phút, Martial cũng lắc đầu chán nản khi đường chuyền bổng của anh dễ dàng bị Giorgio Chiellini chặn lại ngay trước mặt Romelu Lukaku, và Bonucci có mặt kịp thời để phá bóng lên.

MU, sau khi chịu đòn đủ nhiều, giống như một chú nhóc hung hăng. Song các nỗ lực đấm đá lại rơi tõm vào không khí bởi đã bị Juventus, một đối thủ cao lớn, tóm cổ và nhấc bổng lên, trước khi ném mạnh xuống mặt đất.

Các “giáo sư Havard” vạch trần thiếu sót của MU - Ảnh 1.

Bonucci chặn đứng pha thoát xuống và uy hiếp khung thành của Anthony Martial.

Hãy nghe Jose Mourinho giải thích sau trận đấu: "Juventus ở một đẳng cấp khác. Và chơi thứ bóng đá đầy chất lượng. Khi tôi nói tới chất lượng, không chỉ về các cầu thủ tấn công, mà bao gồm cả Chiellini và Bonucci. Họ tuyệt đến mức có thể tới Harvard và mở một lớp đào tạo trung vệ".

Đêm thứ Ba, MU chỉ tung ra 6 cú sút, ít nhất trong một trận Champions League của họ kể từ năm 2014 (gặp Bayern). Bộ ba tấn công Marcus Rashford, Lukaku và Martial, những người có thừa tài năng cũng như sức trẻ, hoàn toàn câm nín trước 2 ông già có tổng số tuổi 65 ở trung tâm hàng thủ Juve. 1 cú sút trúng đích, phút 89 của Martial và vô hại, là tất cả những gì họ làm được.

Tuổi tác không ngăn cản Chiellini và Bonucci hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ trước MU, với 5 lần tắc và cắt bóng, 10 lần phá bóng giải nguy cùng 3 tình huống chặn cú sút. Họ cũng chiến thắng ở 6 pha không chiến để bẻ gãy ý định tập kích trên không của MU. Và cả hai đã đánh bại đối thủ trong 11 lần tranh chấp tay đôi và làm chủ vùng không gian rộng lớn trước khung thành Wojciech Szczesny.

Các “giáo sư Havard” vạch trần thiếu sót của MU - Ảnh 2.

Mourinho vốn luôn đau đầu về hàng thủ, đã không ngớt ca ngợi cặp trung vệ của Juve.

Khi đứng trước 2 "giáo sư Havard", uy nghi và nghiêm khắc, các "gã sinh viên" Rashford, Lukaku cùng Martial trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Mọi trò tinh quái và nỗ lực phá bĩnh của họ đều bị phát giác nhanh chóng. Cách đây 2 năm, họ còn trị được cả tam tấu trứ danh Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar, thì vô hiệu hóa đám nhóc của Mourinho cũng chẳng khó khăn lắm.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Mourinho đã luôn cố gắng để đưa về Old Traford một trong hai, Chiellini hoặc Bonucci. Thế nhưng các kế hoạch chuyển nhượng đều đổ bể. Và ông buộc phải tìm kiếm một chút phẩm chất của họ từ Eric Bailly, Victor Lindelof, Chris Smalling, Marcos Rojo hoặc Phil Jones. Tiếc là những người này chỉ mang đến những tiếng thở dài.

Các “giáo sư Havard” vạch trần thiếu sót của MU - Ảnh 3.

Trong đêm thứ Ba, hệ thống phòng ngự MU để cho Ronaldo quá nhiều khoảng trống, đây là một ví dụ.

Khi tất cả không đủ tốt, lẽ dĩ nhiên Mourinho phải tiếp tục tìm kiếm. Than ôi, vị Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward bỗng hà tiện bất ngờ. Ông ta nghĩ rằng 5 trung vệ là quá nhiều, và 60,7 triệu bảng (cho Bailly, Lindelof) để tăng cường vị trí này cũng là quá nhiều.

Woodward không chịu hiểu công tác chuyển nhượng luôn có những sai lầm. Chỉ cần nhìn vào Juventus. Mùa trước họ bán Bonucci cho Milan. Nhưng khi phát hiện các lỗ hổng mà anh ta để lại không thể bù đắp, họ lập tức sửa sai bằng cách mang trung vệ này trở lại vào tháng 8 vừa rồi.  

Trong trường hợp vẫn không sa thải, tiếp tục đặt niềm tin vào Mourinho, MU buộc "đâm lao phải theo lao" và cắn răng chiều theo ý ông ta. Bằng không, đội bóng này mãi là đám nhóc không thể trưởng thành.