Cả SVĐ không có ai nhưng cầu thủ vẫn sút trúng đầu phóng viên

PHỤNG HIẾU , 12:19 17/05/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tình huống hài hước xảy ra trong ngày cả thế giới hướng đến giải đấu Bundesliga của nước Đức.

Chuỗi ngày dài phải ở nhà có lẽ đã làm ảnh hưởng đến cảm giác bóng của cầu thủ. Hôm qua, Ademola Lookman là ví dụ rõ ràng nhất của vấn đề nhức nhối này.

Cầu thủ hiện đang chơi cho RB Leipzig nhận được bóng trước khung thành trong tư thế không bị theo kèm sát. Nhận thấy có thể dứt điểm, Lookman tung cú sút bằng má ngoài chân phải đầy kỹ thuật. Chỉ có điều bóng đi quá xoáy nên bay chệch cầu môn đối thủ đến vài mét, đã thế lại đi trúng đầu một phóng viên đang làm việc ngoài sân.

Cả SVĐ không có ai nhưng cầu thủ vẫn sút trúng đầu phóng viên - Ảnh 1.

Pha dứt điểm đi vào lòng người của Lookman trong trận đấu với Freiburg.

Lookman dứt điểm tệ đến mức đồng đội của anh cũng phải vung tay thể hiện thái độ chán nản (số 7). Cá nhân cầu thủ người Anh cũng không tưởng tượng nổi tại sao mình lại xử lý chán đến như vậy. Anh ôm đầu đầy tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số.

Cả SVĐ không có ai nhưng cầu thủ vẫn sút trúng đầu phóng viên - Ảnh 2.

Ademola Lookman tỏ ra vô cùng tiếc nuối sau tình huống sút trúng đầu phóng viên.

Chứng kiến pha bóng trên, nhiều CĐV có bình luận vô cùng hài hước. "Tên là Lookman có khác, bỏ qua khung thành, chỉ tập chung sút người mà thôi", một fan mỉa mai. Dù sao cũng nên thông cảm cho cầu thủ 22 tuổi. Anh vốn là hậu vệ, mới được đôn lên đá cao trong sơ đồ 3-4-3 của Leipzig cách đây không lâu. Bóng đá mới trở lại nên các cầu thủ cũng cần thời gian để tìm lại cảm giác tốt nhất.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1 chung cuộc. Yussuf Poulsen là người thay thế Lookman ghi bàn gỡ hòa cho Leipzig.