Ca ngợi Giroud, Hazard khiến Morata "chạnh lòng"

ANH TÚ , 06:36 16/09/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Sự phối hợp ăn ý giữa Hazard và Giroud đã giúp Chelsea vùi dập Cardiff City bằng tỷ số 4-1. Ngôi sao người Bỉ đã dành hết lời khen ngợi đối tác của mình. Tuy nhiên, những câu nói của anh vô tình lại khiến một người khác phải chạnh lòng.

Bất ngờ bị Cardiff chọc thủng lưới dù chơi lấn lướt hoàn toàn nhưng Chelsea vẫn không hề tỏ ra nao núng. Và trong một ngày thi đấu cực kỳ bùng nổ, Eden Hazard đã ghi liền 3 bàn vào lưới thủ thành Etheridge trước khi Willian hoàn tất chiến thắng 4-1 ở phút 83.

Siêu sao người Bỉ chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, cũng không thể không nhắc tới công sức của người đã âm thầm tạo nên một sân khấu hoành tráng cho Hazard, Olivier Giroud. Nhà vô địch World Cup 2018 trong lần hiếm hoi được Sarri tin tưởng đã đóng góp 2 đường kiến tạo cho người đồng đội bằng khả năng làm tường tuyệt vời.

"Giroud cầm bóng rất tốt, thật tuyệt khi được sát cánh cùng anh ấy. Tôi nghĩ Giroud chính là tiền đạo mục tiêu xuất sắc nhất thế giới vào lúc này", Hazard khen ngợi tiền đạo người Pháp sau trận đấu.

Ca ngợi Giroud, Hazard khiến Morata chạnh lòng - Ảnh 1.

Bộ đôi Giroud - Hazard giúp Chelsea đè bẹp đội bóng mới lên hạng Cardiff City.

Với hai đường dọn cỗ cho Hazard trước Cardiff, Giroud đang xếp thứ hai trong danh sách vua kiến tạo Premier League mùa này khi đã có 3 đường chuyền thành bàn. Màn trình diễn ấn tượng của cựu ngôi sao chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào Alvaro Morata - tiền đạo bị Sarri ngó lơ trên ghế dự bị ở trận đấu này. 

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa việc chơi cùng Morata và Giroud, Hazard cho hay: "Hai người có phong cách chơi hoàn toàn khác nhau. Alvaro cũng là một cầu thủ tuyệt vời. Họ đều là những cái tên chất lượng.Thật tốt khi sở hữu cả hai người họ trong đội hình".

Cú hat-trick vào lưới Cardiff đã giúp Hazard trở thành cầu thủ thứ 4 của Chelsea ghi được nhiều hơn một cú hat-trick tại Premier League, sau Didier Drogba, Frank Lampard và Jimmy Floyd Hasselbaink. 

Sau những trận đấu đầu mùa có phần dễ thở, Chelsea hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trong phần còn lại của tháng 9 với lịch thi đấu dày đặc. Giữa tuần sau, họ sẽ đối đầu với PAOK tại vòng bảng Europa League trước khi có trận derby London gặp West Ham vào ngày 23/9. Đến ngày 27/9, họ sẽ đối đầu với Liverpool tại Carabao Cup và chỉ sau 2 ngày, Chelsea lại gặp lại thầy trò Jurgen Klopp trong khuôn khổ vòng 7 giải Ngoại hạng Anh.