"Cà khịa" từ trên sân cho tới MXH: Damian Lillard đấu khẩu "cực gắt", chấp đôi Paul George và Patrick Beverley

HUY PHẠM , 10:36 09/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau một ngày thi đấu không thành công, ngôi sao của Portland Trail Blazers tiếp tục bị hai cầu thủ của Los Angeles Clippers "cà khịa" trên MXH.

Cặp đấu Los Angeles Clippers và Portland Trail Blazers là tâm điểm trong 5 trận đấu của NBA rạng sáng 9/8 (theo giờ Việt Nam). Portland Trail Blazers được đánh giá cao hơn do đối thủ của họ không cho hai cầu thủ chủ chốt là Kawhi Leonard và Patrick Beverley vào sân, thế nhưng chiến thắng chung cuộc 122-117 vẫn thuộc về Clippers trong một ngày thi đấu "không quá cố gắng".

Damian Lillard tiếp tục là cái tên được nhắc tới nhiều nhất hôm nay, tuy nhiên theo một chiều hướng khác hoàn toàn so với màn tỏa sáng trước đó ở trận thắng Denver Nuggets. Ghi được 22 điểm, thế nhưng hệ số của Damian Lillard hôm nay khá tệ khi anh chỉ có tỉ lệ dứt điểm thành công là 43,5%, có 2 pha 3 điểm thành công sau 10 lần thử sức.

Phong độ của Damian Lillard hôm nay phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi những lời trashtalk từ phía bên kia băng ghế dự bị của Clippers, mà phần lớn là từ Patrick Beverley. "Tôi muốn cậu ra ngoài này, Patrick", Damian Lillard chỉ thẳng mặt Patrick.

Patrick Beverley rõ ràng là cầu thủ "đáng ghét" nhất trong ngày hôm nay trong mắt của Damian Lillard. Ở trong hai tình huống ném phạt quan trọng cuối hiệp 4, Damian Lillard có cơ hội giúp Portalnd vươn lên dẫn trước khi trận đấu chỉ còn 18,6 giây cuối cùng.

Thế nhưng trong một ngày phong độ thi đấu không ổn định, Damian Lillard đã ném trượt cả 2 tình huống ném phạt quan trọng đó. Nếu đó là thảm họa của Damian thì lại là những giây phút hạnh phúc của Clippers, đặc biệt là Patrick Beverley.

Đối với một kẻ to mồm như Patrick, không dễ dàng gì anh bỏ qua cho Damian Lillard sau 2 tình huống ném phạt tệ hại như vậy. Sẽ không quá khi nói rằng Clippers đã muốn trao chiến thắng ngày hôm nay cho Blazers.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Damian Lillard cùng Patrick Beverley vẫn chưa kết thúc khi tiếng còi chung cuộc cất lên. Thậm chí ngôi sao của Portland còn kéo thêm cả Paul George vào trong cuộc "khẩu chiến" này.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, mặc dù là kẻ thua cuộc và vẫn đang trong cuộc tranh đua cho tấm vé cuối cùng tới vòng Playoffs năm nay, thế nhưng Damian Lillard vẫn "vô tư" cà khịa hai cầu thủ bên phía Clippers khi được cánh báo giới hỏi tới.

"Cả Patrick Beverley và Paul Geogre đều đã bị tôi tiễn ra về trong các vòng Playoffs trước đó", Damian Lillard chia sẻ sau trận đấu.

Sau những chia sẻ có phần "ngạo nghễ" trên, Paul George và Patrick Beverley đã nhanh chóng đáp trả Damian Lillard. Cuộc "khẩu chiến" thú vị giữa 3 cầu thủ này đang là tâm điểm của giới truyền thông cũng như NHM của giải đấu.

"Cà khịa" từ trên sân cho tới MXH: Damian Lillard đấu khẩu "cực gắt", chấp đôi Paul George và Patrick Beverley - Ảnh 4.

Paul George và Patrick Beverley rõ ràng sẽ không bỏ qua cho Damian Lillard và có vẻ như 2 cái mồm có phần lợi thế hơn hẳn trong cuộc đối đầu này.

"Và mùa giải năm nay sẽ là cậu đó", Paul Geoge không quên châm chọc Damian Lillard cùng biểu tượng mặt cười. Patrick sau đó còn thêm dầu vào lửa: "Chuẩn bị đi du lịch ở Cancun đi nhé".

Bất chấp dòng bình luận "cà khịa" của Patrick, Damian Lillard chỉ tập trung vào Paul George và cũng nhanh trí đáp trả lại ngôi sao bên phía Clippers: "Cứ tiếp tục thay đổi đội bóng đi, cứ chạy trốn khỏi khó khăn đi. Lũ ngốc các cậu".

"Khoảng thời gian của tôi cùng với đội bóng đầu tiên cũng thành công hơn cậu đó.... "Dame time" chuẩn bị hết thời gian rồi Lillard", Paul George đáp trả cực gắt.

Cuộc chiến không có hồi kết của các ngôi sao trên MXH sau mỗi trận đấu là điều thường xuyên xảy ra tại NBA.

Trong bối cảnh hiện tại, rõ ràng Clippers của Paul George và Patrick Beverley là đội có lợi thế hơn so với Blazers của Damian Lillard. Trong khi Damian Lillard và các đồng đội vẫn đang phải vất vả cạnh tranh cho một tấm vé tới vòng Playoffs thì Clippers đã chắc chắn có mặt ở vòng sau.

Đối với người hâm mộ cũng như giới truyền thông của giải đấu, ngoài những trận đấu kịch tính cùng những màn trình diễn tỏa sáng trên sân, đây cũng là thứ "gia vị" giúp cho mùa giải NBA 2019/2020 trong khu cách ly thêm phần thú vị.