Buồn như đội tuyển U23 Trung Quốc ngày về nước: Đã mệt lả, kiệt sức vì chuyến bay dài lại còn bị các CĐV quay lưng

TIẾN THÀNH , 11:50 18/01/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Sau màn trình diễn kém cỏi tại giải U23 châu Á, đội tuyển U23 Trung Quốc về nước mà thiếu vắng sự chào đón của các CĐV.

 - Ảnh 1.

Ngày 17/1, đội tuyển U23 Trung Quốc đã về nước sau giải U23 châu Á thi đấu không thành công. Trải qua một chuyến bay dài cộng thêm nỗi buồn bị loại sớm, các cầu thủ đều tỏ ra mệt mỏi.

 - Ảnh 2.

Vẻ buồn bã của trung vệ Zhu Chenjie. Anh có lẽ vẫn chưa quên được cơn ác mộng trên đất Thái. Cụ thể, U23 Trung Quốc là đội duy nhất toàn thua và không ghi được bàn thắng nào ở VCK U23 châu Á. Trước thành tích này, Sohu tiết lộ LĐBĐ Trung Quốc đã cho các cầu thủ về nước bằng vé phổ thông.

 - Ảnh 3.

Với kết quả như thế, dễ hiểu khi gần như không có CĐV nào ra sân bay để đón các cầu thủ.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.

Trông ai nấy đều chán nản và thất thần. Kể ra, U23 Trung Quốc cũng khá đen tại giải vừa qua. Trước ngày bắt đầu, họ gặp vấn đề về sân bãi nên không thể tập như các đội khác. Giải diễn ra, họ lại cực nhọ bởi phải chịu tới 3 quả 11m cả giải.

 - Ảnh 6.

Có lẽ anh chàng này đang đảo mắt để xem các fan có đến sân bay hay không?

 - Ảnh 7.

Nụ cười gượng gạo của HLV Hao Wei. Gần như chắc chắn, vị chiến lược gia 44 tuổi sẽ không tiếp tục gắn bó với U23 Trung Quốc sau VCK U23 châu Á. Ông có thể toàn tâm toàn ý cho công việc trợ lý tại đội tuyển Shandong Luneng.

 - Ảnh 8.

Các cầu thủ chia tay nhau khi bước ra ngoài sân bay.

 - Ảnh 9.

Những nụ cười hiếm hoi của U23 Trung Quốc.

 - Ảnh 10.

Cùng dừng bước từ vòng bảng nhưng U23 Việt Nam về nước với tâm thế khác hẳn. Dù trời đã về đêm, khá nhiều fan vẫn có mặt để động viên các cầu thủ nhà. Ngay cả thủ thành Bùi Tiến Dũng, người đã mắc lỗi trong trận quyết định, cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Sport5.

Ảnh: Ppsport.