Bùng nổ mãnh liệt ở hiệp 4, Saigon Heat suýt làm nên địa chấn trước San Miguel Alab Pilipinas

NHẬT PHẠM , 21:31 09/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Từng bị dẫn với cách biệt 23 điểm và bước vào hiệp 4 với 17 điểm kém hơn đối thủ, Saigon Heat vẫn thể hiện một màn lội ngược dòng quả cảm và suýt chút nữa đã lội ngược dòng thành công trước San Miguel Alab Pilipinas trong trận đấu vào chiều tối nay.

Nick King là cầu thủ dẫn đầu trên hàng công của Alab Pilipinas với 23 điểm và 12 rebounds, Sam Deguara ghi 15 điểm và Jeremiah Gray có 13 điểm. Jason Brickman có đến 14 lần kiến tạo cho đồng đội bất chấp việc anh chỉ có 5 điểm trong cả trận đấu.

Bùng nổ mãnh liệt ở hiệp 4, Saigon Heat suýt chút nữa làm nên địa chấn trước San Miguel Alab Pilipinas - Ảnh 1.

Nick King là cầu thủ thi đấu tốt nhất của Alab Pilipinas trong ngày hôm nay.

Sam Thompson tiếp tục gánh vác hàng công của Saigon Heat với 32 điểm và 11 pha rebounds. Tyshawn Taylor và Malcolm White lần lượt có 15 điểm và 10 điểm trước khi bị ngồi ngoài cả hiệp 4 dù không hề gặp phải foul-trouble. Trần Đăng Khoa có 7 điểm liên tiếp ở hiệp 4 trong khi Justin Young có 5 điểm. Chris Dierker sau ngày thi đấu bùng nổ với Kuala Lumpur Dragons đã bắt đầu xuống sức với chỉ 2 điểm trong ngày hôm nay.

Trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay với Alab Pilipinas, thầy trò HLV đã phần nào hiểu được sức mạnh của đối thủ, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, màn trình diễn rực sáng của Jason Brickman ở nửa đầu trận đấu đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng, khi anh có đến 10 kiến tạo chỉ trong 17 phút có mặt trên sân.

Bùng nổ mãnh liệt ở hiệp 4, Saigon Heat suýt chút nữa làm nên địa chấn trước San Miguel Alab Pilipinas - Ảnh 2.

Jason Brickman có những pha kiến tạo quan trong để giúp Alab Pilipinas vươn lên từ đầu trận.

Với đà hưng phấn, Alab Pilipinas liên tiếp dồn ép Saigon Heat khiến những pha chống đỡ của đại diện Việt Nam gần như vô vọng. Cách biệt được Alab nâng lên thành 23 điểm ở giữa hiệp thi đấu thứ 3 và nhờ nỗ lực của Sam Thompson, Saigon Heat đã thu hẹp được cách biệt còn 17 điểm khi bước vào hiệp thi đấu cuối cùng.

Hiệp thi đấu cuối cùng chứng kiến một màn quật khởi mạnh mẽ của Saigon Heat khi họ liên tiếp có những điểm số quan trọng để thu hẹp cách biệt, nhất là sau khi Trần Đăng Khoa ghi liền tay 7 điểm để rút ngắn tỉ số 79-71 và buộc Alab Pilipinas phải gọi dừng hội ý ngay lập tức. 

Màn lội ngược dòng này còn ấn tượng hơn khi Saigon Heat không biết vì lý do gì đã cất hẳn cả Tyshawn Taylor và Malcolm White lên băng ghế dự bị suốt cả hiệp 4. Tuy nhiên, mặc dù đã áp đảo đối thủ đến 21-11 trong hiệp thi đấu cuối cùng, Saigon Heat vẫn không thể lật ngược thế trận và đành chấp nhận thất bại đáng tiếc với tỉ số 75-82.

Bùng nổ mãnh liệt ở hiệp 4, Saigon Heat suýt chút nữa làm nên địa chấn trước San Miguel Alab Pilipinas - Ảnh 3.

Saigon Heat đã cho thấy một tinh thần thi đấu đáng khen ngợi trong những trận đấu gần đây.

Mặc dù thua trận, nhưng tinh thần mà các cầu thủ Saigon Heat đã thể hiện khiến các khán giả cảm thấy an tâm phần nào. Họ kết thúc chuyến làm khách dài hơi nhất trong lịch sử CLB với thành tích 1 thắng và 5 thua, nhưng Saigon Heat có quyền hy vọng vào tương lai sau màn trình diễn ấn tượng ngày hôm nay.

Thầy trò HLV Kevin Yurkus sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi trước khi tái ngộ chính Alab Pilipinas cũng tại sân khách vào ngày 23/2 tới đây.