Bóng đá nội và những những cuộc đối đầu nóng bỏng thời công nghệ

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 12:50 11/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bóng đá đang bước vào vòng xoáy công nghệ, điều đó dẫn đến cuộc chiến giữa các fan trên các khán đài, fan-zone ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt hơn. Dường như cuộc "khẩu chiến" của các fan đang ngày càng nóng lên sau từng trận đặc biệt là sau thành công của U23 Việt Nam khiến cho V-League đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

Bóng đá và các "Idol" nghe thì chẳng có vẻ liên quan gì với nhau nhưng không? Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay, các ngôi sao bóng đá đang dần trở nên "thần tượng" mới trong giới trẻ. Nếu như chỉ vài năm trước đây thôi, lượng các idol ca nhạc sẽ trở nên phổ biến với gu ăn mặc, style sành điệu, gương mặt đẹp trai đến tỏa sáng thì xu hướng trong thời gian gần đây, fan bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các "idol" là các cầu thủ bóng đá. 

Bạn muốn thấy một chàng trai cao to, chuẩn men, cơ bụng 6 múi, có vẻ ngoài dễ thương ngô nghê, ngờ nghệch và còn lầy nữa...hãy chuyển sang hâm mộ những cầu thủ bóng đá ngay, có thể họ không bóng bẩy như idol giải trí nhưng các cầu thủ luôn tạo được sức hút riêng. Ở Việt Nam, sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á đã tạo nên một cơn sốt mới. Fan bắt đầu trở nên hâm mộ và hình tượng hóa các cầu thủ và bắt đầu biến họ thành những "idol" thực sự.

Bóng đá nội và những những cuộc đối đầu nóng bỏng thời công nghệ - Ảnh 1.

Sau thành công của U23 Việt Nam, bóng đá không còn là chuyện riêng của CLB, BTC, cầu thủ mà còn là cuộc chiến giữa những người hâm mộ. Ảnh: AFC

Sẽ không có gì đáng bàn nếu như các fan hâm mộ những cầu thủ bóng đá, cùng dõi theo, thưởng thức và cổ vũ họ trong các trận thi đấu. Thế nhưng, có một vấn đề nữa tạo ra, chính sự bùng nổ của công nghệ đã tạo ra những cuộc đối đầu nóng bỏng mới - những cuộc khẩu chiến trên mạng do chính fan tạo ra khiến cho V-League không chỉ nóng trên sân bóng mà còn nóng ở ngoài sân.

Mới đây, tại vòng 18 V-League 2018, Hoàng Anh Gia Lai đã thua ngược cay đắng 2-4 trước đội khách Khánh Hòa. Sẽ chẳng có gì đáng bàn cả nếu như không có tình huống Công Phượng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng và cự cãi với Tuấn Mạnh bên phía đội bóng phố Biển. Sau trận, Công Phượng đã nhận sai và gửi lời xin lỗi để quyết tâm quay trở lại mạnh mẽ hơn.

Bóng đá nội và những những cuộc đối đầu nóng bỏng thời công nghệ - Ảnh 2.

Các Fan của Hoàng Anh Gia Lai đặc biệt là người hâm mộ Công Phượng đã tấn công fanpage của CLB Khánh Hòa. Ảnh: Fanpage CLB Khánh Hòa

Tuy nhiên, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai lại không dễ dàng bỏ qua vấn đề này. Họ "khủng bố" Fanpage CLB Khánh Hòa bằng đánh 1 sao trên xếp hạng trang, sử dụng những từ ngữ văng tục, thiếu văn hóa nhằm vào thủ môn Tuấn Mạnh. Lên tiếng kêu gọi thậm chí có tin đồn đòi tẩy chay những trận đấu của CLB Khánh Hòa…

Ngoài ra, một số fan còn liên tục làm phiền đến cuộc sống cá nhân của Tuấn Mạnh khi quấy nhiễu, buông những lời lẽ thiếu tôn trọng người khác. Các bạn đâu biết được rằng, các cầu thủ cũng là con người, các bạn bảo vệ yêu mến thần tượng nhưng xin đừng lôi người khác ra để phán xét. Họ không đáng để chỉ trích cũng như hãy nhìn nhận sự việc một cách khách quan, chân thực

Bóng đá nội và những những cuộc đối đầu nóng bỏng thời công nghệ - Ảnh 3.

Fam hâm mộ lên tiếng bảo vệ Idol bất chấp mọi hoàn cảnh. Họ không biết được sau mỗi trận đấu, các cầu thủ là những người anh, người đồng nghiệp tốt của nhau.

Dường như các fan chỉ nghĩ đến bảo vệ thần tượng mà quên mất rằng, các cầu thủ tuy có va chạm trên sân nhưng sau trận sẽ là những lời động viên, an ủi hỏi thăm nhau. Họ chẳng thích phán xét, thích cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ trên mạng xã hội, những cuộc tranh cãi, khẩu chiến đó trên MXH đã đi quá xa ranh giới ban đầu. Sự việc phải cần nhìn nhận khách quan, không nhìn từ một phía và cũng không thể phán xét ai đó nếu như bạn không trải qua hoàn cảnh của họ.

Cuộc chạm trán Hà Nội FC vs Hoàng Anh Gia Lai chính là cặp đấu nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ. Không chỉ bởi tính chất căng thẳng mà còn là cuộc đọ sức giữa những cầu thủ U23 với nhau. Trong mắt các cầu thủ, cuộc đối đầu trên sân có thắng, có thua và có kết quả, đôi khi va chạm là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá. Thế nhưng, trong mắt người hâm mộ, ai chẳng muốn đội mình chiến thắng. 

Thế rồi cuộc tranh cãi nổ ra. Ở vòng 5 V-League 2018, Hoàng Anh Gia Lai thua tan tác 5-0 trước Hà Nội trong một trận đấu mà Tăng Tiến có pha phạm lỗi với Duy Mạnh. Sau trận, Tăng Tiến đã có lời xin lỗi đến Duy Mạnh vì "một phút nóng nảy không làm chủ bản thân" và Duy Mạnh chấp nhận. 

Bóng đá nội và những những cuộc đối đầu nóng bỏng thời công nghệ - Ảnh 4.

Chiếc thẻ đỏ của Tăng Tiến trở thành một vấn đề bàn luận trong thời gian rất dài. Ảnh: Tiến Tuấn.

Thế nhưng, fan không chịu bỏ qua. Fan Hoàng Anh Gia Lai thì đổ lỗi cho Tăng Tiến trong trận thua 0-5 trong khi các Contras Hà Nội cũng lên tiếng chỉ trích Tăng Tiến chơi xấu. Có lẽ, mức độ sự việc chỉ dừng lại ở đây thôi nhưng sự việc có vẻ như đi quá xa khi fan 2 bên bắt đầu "tranh cãi" dẫn đến một cuộc "khẩu chiến" thật sự. Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội FC ở 3 lần trong mùa giải năm nay. Lần nào trận đấu cũng nóng theo cái cách mà các fan phản ứng, họ "nóng lên" đủ đường. Dường như họ không biết rằng, các cầu thủ trên sân có thể họ là đối thủ nhưng ở ngoài sân thì họ là những người bạn, người anh, người đồng nghiệp không hơn không kém.

Một trận đấu khác cũng tạo nên bão dư luận đó là cuộc đọ sức giữa Hà Nội với các nhà ĐKVĐ Quảng Nam. Điểm nhấn của trận đấu là pha vào bóng khiến cho Tiền đạo Minh Tuấn - Quảng Nam bất tỉnh của Duy Mạnh. Đáng nói hơn, tiền vệ của Hà Nội được cho là nguyên nhân dẫn đến "pha chấn thương" đáng tiếc này và còn bị tố là ăn vạ sau khi Minh Tuấn rời sân bằng xe cấp cứu.

Bóng đá nội và những những cuộc đối đầu nóng bỏng thời công nghệ - Ảnh 5.

Duy Mạnh trở thành tâm điểm trong trận đấu giữa Hà Nội vs Quảng Nam. Pha va chạm của anh với Minh Tuấn khiến cho tiền đạo của Quảng Nam đổ máu và ngất trên sân. Ảnh: Phạm Huyền

Tuy nhiên, nhiều fan không tỏ ra đồng cảm với "người bị hại" Minh Tuấn mà còn quay ra chỉ trích tiền đạo Quảng Nam khi cho rằng... anh mới khiến cho Duy Mạnh nằm sân. Nhiều fan còn lên tiếng bênh vực thần tượng của mình và quay ra đáp trả Minh Tuấn bằng những lời lẽ thiếu văn hóa.

Một số khác lại lớn tiếng, văng tục và sử dụng những từ ngữ thiếu tôn trọng và còn mong ... Duy Mạnh sẽ bị chấn thương nặng. Có lẽ bây giờ, bóng đá đẹp không còn do cầu thủ quyết định nữa, nó phụ thuộc vào “quyền phán xét” của người hâm mộ thời buổi công nghệ. 

Bóng đá nội và những những cuộc đối đầu nóng bỏng thời công nghệ - Ảnh 6.

Một trong số những comment vô cảm, thờ ơ đến đáng sợ. Đáp lại cũng có những "lượt like" từ cmt này. Fan Hâm mộ ơi, chúng ta xem bóng đá không phải để cổ vũ đánh nhau. Ảnh: Fanpage Sport5

Trở lại với bóng đá thời V-League từ khi mới thành lập. Khi đó, khán giả xem là để thỏa mãn nhu cầu giải trí cuối tuần sau những ngày lao động mệt mỏi. Người ta nhớ lại thời quá khứ "hào hùng và xa xăm" ấy bằng những cách cổ vũ rất riêng biệt đặc trưng mỗi vùng miền.

Những trận derby miền Bắc giữa Hải Phòng và Hà Nội nóng lên theo cách cổ vũ của CĐV, Derby Bắc Trung Bộ giữa 2 người hàng xóm Thanh Hóa - Nghệ An khiến cho cuộc chiến trên khán đài tạo nên một chảo lửa thực sự, Derby Gạch - Gỗ gợi nhớ về thời hoàng kim của bóng đá Việt Nam thời mới bắt đầu lên chuyên nghiệp hay trận Derby Việt Nam giữa Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn với Thể Công làm cho người hâm mộ "khắc khoải" không bao giờ quên…

Bóng đá nội và những những cuộc đối đầu nóng bỏng thời công nghệ - Ảnh 7.

Hình ảnh cổ vũ của CĐV Nam Định gợi nhớ về quá khứ hào hùng khi các khán đài chật cứng khán giả ở V-League những năm đầu thế kỉ XXI. Ảnh: Tiến Tuấn

Sự phát triển của công nghệ khiến cho bóng đá đang có xu hướng công nghệ hóa. Những trận đấu được cập nhật và phổ biến mọi lúc, mọi nơi tạo điều kiện cho khán giả có thể nắm bắt được bất cứ thông tin gì. Điều đó mang lại rất nhiều tác động tốt nhưng cũng tạo ra không ít vấn đề nan giải. 

Nếu xét riêng về đối đầu ở V-League có lẽ không cặp đấu nào qua được Sông Lam Nghệ An - Đà Nẵng về tính chất lịch sử, thành tích quá khứ của 2 đội. Thế nhưng, với các fan, những cuộc đối đầu đó, dường như đang trở thành dĩ vãng. Họ bắt đầu quy xét, tranh cãi và tạo nên những cuộc đối đầu khác, nóng bỏng hơn, là những cuộc đối đầu của các cầu thủ U23 hoặc những cuộc đối đầu có "Idol" của mình.

Bóng đá là để giải trí và thưởng thức cái đẹp. Hãy theo dõi và cổ vũ văn minh cũng như có cái nhìn chân thực và khách quan. Bóng đá Việt Nam đang nóng lên theo sự bùng nổ của thời đại MXH và V-League cũng bắt đầu tăng nhiệt, hấp dẫn theo cách fan tạo ra để có những cuộc đối đầu thời công nghệ 4.0