Bố Công Phượng:"Tôi không thể tin nổi con trai mình đã ghi bàn"

Trần Phúc Nghĩa , 13:35 21/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhà của tiền đạo Nguyễn Công Phượng ở xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Ngày hôm qua 20/1, nơi đây trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết với trận đấu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Cuối cùng, người hâm mộ cũng như gia đình của Công Phượng đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

ĐT Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Jordan và thực tế đối thủ cũng đã vươn lên dẫn trước khi hiệp 1 trận đấu khép lại. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu cũng như quyết tâm lớn của thầy trò HLV Park Hang-seo đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng gỡ hòa quý giá của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Bố Công Phượng:Tôi không thể tin nổi con trai mình đã ghi bàn - Ảnh 1.

Nhóm phóng viên Sport5.vn đến nhà thăm gia đình Công Phượng

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Công Bảy – bố Công Phượng cho biết :"Tôi và gia đình không thể tin nổi khi con trai mình ghi bàn thắng san bằng cách biệt. Pha lập công đó mở ra cánh cửa đi tiếp cho đội tuyển Việt Nam, giúp cho các cầu thủ thi đấu tự tin hơn nhiều và có thế trận tốt hơn hẳn so với đối thủ Jordan".

Hiện tại, Công Phượng là quân bài không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Ngoài khả năng chơi bóng độc lập, Phượng còn biết cách chạy chỗ để tạo ra cơ hội cho chính bản thân và khoảng trống cho các đồng đội.

Quan sát trên sân có thể thấy tâm lý thi đấu của Phượng là rất tốt. Lý giải cho điều này, ông Nguyễn Công Bảy cho biết :"Trước mỗi giải đấu, gia đình tôi và Phượng đều không liên lạc với nhau. Tôi và vợ đều tự nhủ rằng không liên lạc để con trai vững vàng tâm lý, an tâm thi đấu dù ở nhà có chuyện gì. Ngược lại, cháu cũng rất tập trung mỗi khi bước vào giải đấu. Bao giờ kết thúc và cháu bước về nhà là mới chia sẻ với nhau. Tôi rất tin tưởng vào tâm lý của Phượng"

Bố Công Phượng:Tôi không thể tin nổi con trai mình đã ghi bàn - Ảnh 2.

Bố mẹ Công Phượng chia sẻ về quãng thời gian Phượng thi đấu xa nhà. Ảnh: Ted Trần/Sport5.vn

Sau khi vượt qua vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào tứ kết và chắc chắn thử thách tới sẽ còn mạnh hơn, hay hơn. Tuy nhiên, bố của tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn rất tin tưởng vào con trai và các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam.

"Tôi tin rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm nên điều gì đó tại giải năm nay. Mong rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có bàn thắng tại tứ kết. Gia đình tôi và làng xóm nơi đây luôn ủng hộ đội tuyển"

Bố Công Phượng:Tôi không thể tin nổi con trai mình đã ghi bàn - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Công Bảy (trái) - bố của Công Phượng chúc con trai luôn mạnh khỏe và thi đấu tốt

Cũng thông qua nhóm phóng viên, ông Bảy gửi lời chúc đến con trai:

"Bố chúc con luôn mạnh khoẻ, vững tin vào bản thân và tuân thủ chiến thuật, đấu pháp của thầy Park. Tôi chúc đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo nên bất ngờ tại tứ kết và tiến sâu hơn nữa tại giải năm nay. Gia đình tôi, xã Mỹ Sơn, thị trị trấn Đô Lương và hơn 90 triệu người dân Việt Nam luôn ủng hộ đội tuyển Việt Nam".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) luôn mong con nghe lời HLV Park Hang-seo để thầy yêu mến. Bà Hoa dặn con trai luôn sống hòa đồng, chăm chỉ tập luyện để được đồng đội quý và dành tình cảm.