Bị Usman cho "lên bờ xuống ruộng", Masvidal vẫn tự tin đòi tái đấu: Tôi biết mình mạnh hơn hắn ta

AB , 17:29 15/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Masvidal tự tin sẽ giành chiến thắng nếu đôi bên tái đấu trong tương lai.

Trong màn so tài diễn ra vào ngày 12/7, Kamaru Usman đã lấn lướt hoàn toàn Jorge Masvidal trước khi giành chiến thắng bằng điểm số đồng thuận từ các giám định. Có thể hiểu cho thất bại vừa qua của Masvidal bởi võ sĩ người Mỹ chỉ có 6 ngày để chuẩn bị cho trận tranh đai hạng bán trung và lại không có sự hỗ trợ của HLV Mike Brown do dịch Covid-19.

Sau trận thua, Masvidal nhanh chóng yêu cầu tái đấu và khẳng định sẽ giành chiến thắng trong lần gặp lại.

"Tôi rất cứng đầu và muốn giành được chiếc đai đó. Tôi biết bản thân hay hơn Usman và muốn chứng minh điều đó. Tôi muốn tái đấu trở lại. Tôi phải phục thù. Hắn ta đã thắng trận đầu tiên và hãy gặp nhau một lần nữa.

Bị Usman cho "lên bờ xuống ruộng", Masvidal vẫn tự tin đòi tái đấu: Tôi biết mình mạnh hơn hắn ta - Ảnh 1.

Masvidal đòi tái đấu với Usman sau trận thua tại UFC 251.

Chúng tôi sẽ nói chuyện với UFC. Tôi chắc chắn Usman sẽ chấp nhận bởi vì đây sẽ là trận đấu mang lại tiền tấn cho hắn ta. Nếu hắn ta muốn thật nhiều tiền, hãy chấp nhận tái đấu đi. tôi không biết Usman và HLV của hắn ta nghĩ gì nhưng tôi muốn tái đấu", Masvidal chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên ESPN.

Sau trận đấu tại sự kiện UFC 251 ở UAE, Masvidal đã bỏ tiền thuê phi cơ riêng để đưa đội của mình trở về Mỹ. Theo The Sun, võ sĩ người Mỹ bỏ túi khoảng 310 nghìn euro tiền thù lao cho trận đấu với Usman. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng gấp nhiều lần khi Masvidal được chia thêm các khoản bổ sung khác, như tiền từ dịch vụ trả phí qua truyền hình.

Bị Usman cho "lên bờ xuống ruộng", Masvidal vẫn tự tin đòi tái đấu: Tôi biết mình mạnh hơn hắn ta - Ảnh 2.