Bị thủng lưới tới 94 bàn, các tuyển thủ Hàn Quốc vẫn òa khóc nức nở sau pha lập công lịch sử

TIẾN THÀNH , 22:20 19/07/2019 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Có được bàn thắng đầu tiên tại giải vô địch bóng nước thế giới, toàn đội Hàn Quốc đã không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Các cầu thủ Hàn Quốc bật khóc sau khi ghi bàn

Trong lượt trận thứ hai tại giải vô địch bóng nước thế giới, đội tuyển nữ của Hàn Quốc tiếp tục phải nhận một thất bại cực đậm với tỷ số 1-30 trước những cô gái Nga. Tuy vậy, đây cũng là ngày các cầu thủ đến từ xứ kim chi lập nên lịch sử với bàn thắng đầu tiên tại giải đấu quy tụ những đội mạnh nhất hành tinh.

Tình huống diễn ra khi đội chủ nhà đang bị dẫn trước 0-27. Có bóng chếch bên phía cánh phải, tay ném trẻ Kyung Da-seul đã có pha tấn công quyết đoán làm rung lười đội đã cán đích thứ 3 năm 2017.

Bàn thắng này mang lại niềm vui vô bờ cho các cầu thủ Hàn Quốc. Rất nhiều cầu thủ đã lập tức bật khóc vì hạnh phúc. 

 - Ảnh 2.

Kyung Da-seul, tác giả bàn thắng của đội tuyển Hàn Quốc.

 - Ảnh 3.

Một số cầu thủ Hàn Quốc đã bật khóc vì sung sướng. Ảnh: Yonhap.

"HLV đã nói với toàn đội rằng tất cả ở đây để cho tất cả được thấy chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Mọi người nói rằng Hàn Quốc đã tiến bộ rất nhiều sau trận đấu đầu tiên. Chúng tôi đã rơi nước mắt vì thành quả ngày hôm nay", Kyung Da-seul chia sẻ. Cô gái 18 tuổi cũng cho biết sẽ mang trái bóng được chơi trong trận đấu vừa qua về nhà làm kỷ niệm.

Ngày mở màn, Hàn Quốc đã nhận thất bại kỷ lục 0-64 trước Hungary. Qua hai lượt trận, đội tuyển xứ kim chi đã chính thức bị loại. Lượt cuối, Hungary và Nga sẽ gặp nhau để phân định ngôi đầu bảng đấu.