Bị so sánh ngang bằng "nghệ sĩ" Lukaku, Ronaldo nổi cáu, cho chuyên trang chuyển nhượng nổi tiếng nhất thế giới vào danh sách đen

PHỤNG HIẾU , 16:01 03/03/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Được ví như cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử nhưng Ronaldo sau cùng vẫn là con người. Khi thấy bị đối xử bất công, anh sẵn sàng cạch mặt với bất cứ ai hay tổ chức nào.

Dân mạng vừa được phen cười ra nước mắt với bài đăng của Transfermarkt, trang đánh giá, cập nhật chuyển nhượng hàng đầu thế giới hiện tại. Trên Twitter, họ tổng hợp đội hình các cầu thủ có giá trị lớn nhất hiện tại đang làm việc với "siêu cò" Jorge Mendes.

Tuy nhiên khi gắn thẻ Ronaldo, Transfermarkt rất bất ngờ khi không tìm thấy Twitter chính thức của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Hóa ra vì bất mãn với đội hình này (Ronaldo thua Bernardo Silva), anh quyết định chặn luôn Transfermarkt.

Bị so sánh ngang bằng nghệ sĩ Lukaku, Ronaldo nổi cáu, cho chuyên trang chuyển nhượng nổi tiếng nhất thế giới vào danh sách đen - Ảnh 1.

Đội hình các cầu thủ làm việc với Jorge Mendes có giá trị cao nhất theo Transfermarkt.

Trang Transfermarkt định lượng giá trị của cầu thủ thông qua phong độ của họ trong mùa giải năm ngoái. Vì thế Bernardo Silva, người góp công lớn giúp Man City vô địch Premier League được định giá 100 triệu euro. Trong khi đó, người đàn anh ở tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo có giá 75 triệu euro.

Bị so sánh ngang bằng nghệ sĩ Lukaku, Ronaldo nổi cáu, cho chuyên trang chuyển nhượng nổi tiếng nhất thế giới vào danh sách đen - Ảnh 2.

Phản ứng của trang Transfermarkt sau khi bị Ronaldo chặn.

Bị so sánh ngang bằng nghệ sĩ Lukaku, Ronaldo nổi cáu, cho chuyên trang chuyển nhượng nổi tiếng nhất thế giới vào danh sách đen - Ảnh 3.

Ronaldo không hài lòng vì bị đánh giá thấp.

"Chúng tôi không thể gắn thẻ Ronaldo vì bị cậu ấy chặn. Ronaldo không hài lòng với giá trị của mình", Transfermarkt giải thích với fan. "Chúng tôi đã hỏi anh ấy và nhận được câu trả lời như vậy". Nhiều CĐV tưởng đây là trò đùa, nhưng Transfermarkt đau đớn thừa nhận: "Không phải đùa đâu anh bạn trẻ, chúng tôi bị chặn thật rồi".

Cũng theo Transfermarkt, giá trị của Ronaldo còn thua cả Paulo Dybala (87 triệu euro), người đồng đội trẻ tuổi ở Juventus. Tại Serie A, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ đứng thứ 4 chung cuộc. Người đứng đầu là Cristian Eriksen (92 triệu euro) mới chuyển từ Tottenham sang Inter Milan, sau đó lần lượt là Dybala, Lautaro Martinez (82 triệu euro) rồi mới đến Ronaldo. 

Giá trị của Ronaldo, theo Transfermarkt, chỉ bằng với Romelu Lukaku. Thế này bảo sao anh không bực mình cơ chứ!

Trong mùa giải năm nay Ronaldo ghi 21 bàn sau 21 trận cho Juve. Thành tích này tuy cao nhưng vẫn chưa bằng Ciro Immobile của Lazio (27 bàn). 

Giá trị của Ronaldo dự kiến sẽ tăng trở lại nếu anh giúp Juventus vô địch Serie A và Champions League vào cuối mùa. Lúc đó nếu Transfermarkt cập nhật kịp thời, họ sẽ được Ronaldo bỏ chặn cũng nên.